28/05/2011 11:45 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Wayne Rooney chưa bao giờ là một vũ khí bí mật. Nhiều thứ về anh rõ như ban ngày: tài năng, tên tuổi, thành công, thất bại và scandal. Nhưng vẫn còn một thứ anh chưa thể hiện, đó là bàn thắng và sự bùng nổ ở trận chung kết đỉnh cao Champions League.
![]() Tiền đạo Rooney - Ảnh Getty |
Anh thường được xem là cầu thủ lớn của trận cầu lớn, với những bàn thắng vào lưới Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Man City. Nhưng với anh, trận chung kết Champions League vẫn là nỗi ám ảnh. Trận gặp Chelsea tại Moskva, anh bị thay ra ở cuối hiệp phụ thứ nhất. Nani vào sân, sau đó thực hiện thành công một quả luân lưu. Đến trận gặp Barca ở Rome, anh chẳng để lại bất cứ dấu ấn nào. Ronaldo còn có vài cú dứt điểm nguy hiểm đầu trận, chứ Rooney gần như vô hại. Không cầm được bóng, không có cú đột phá nào ra hồn, dễ dàng bị phong tỏa.
Mỗi lần gặp Barca là Rooney đá một vị trí. Trận bán kết lượt về ở Old Trafford mùa 2007-2008, anh lùi xuống đá tiền vệ phải sau khi Scholes mở tỷ số trận đấu. Trận chung kết ở Rome, anh chạy cánh trái để nhường vai trò trung phong cho Ronaldo. Đêm nay, anh sẽ là số 10 cổ điển, điều tiết nhịp độ trận đấu, tổ chức tấn công, mở biên, kiến thiết. Đó là vị trí mà anh chơi rất tốt trong giai đoạn cuối mùa này. Anh phải hy sinh khả năng ghi bàn, nhưng tầm hoạt động rộng và đa năng của anh có lợi cho đội bóng.
Trước một Barca được đánh giá cao hơn, luôn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng so với mọi đối thủ, Rooney được xem là cầu thủ quan trọng nhất. Anh sẽ phải chạy rất nhiều, chạy liên tục để hạn chế khoảng trống ở khu vực giữa sân. Anh phải tranh chấp bóng tích cực, thậm chí phải phạm lỗi khi cần thiết. Khi đoạt được bóng thì phải giữ bóng và đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn bởi các tiền vệ của Barca "quây bắt" rất khủng khiếp. Bước kế tiếp là mở bóng ra hai cánh của Valencia hoặc Park, nếu thực hiện quả chọc khe nào cho Chicharito thì càng tốt. Tóm lại, Rooney chính là mắt xích trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Thành bại nằm ở cả Rooney. Anh chơi dưới phong độ, cửa đánh bại Barca của M.U là cực kỳ hẹp.
Mùa Hè năm ngoái đã trở thành thảm họa đối với Rooney khi anh như "hồn ma" ở World Cup 2010. Một năm qua, anh trải qua bao nhiêu sóng gió, scandal, bê bối. Cuộc sống gia đình rối tung sau khi scandal "mua dâm" bị phanh phui. Anh trở thành Judas trong mắt CĐV M.U khi đòi rời Old Trafford, với lý do "CLB không thể đáp ứng tham vọng của tôi". Trở lại đội hình 1 sau chấn thương, Rooney lại mất phong độ, thậm chí mất vị trí, như khi bị thay ra ở trận làm khách tại Blackpool. Nhưng cuối cùng, Sir Alex vẫn đưa anh trở lại, mang đến niềm hưng phấn cho anh ở vị trí mới - số 10. Rooney trở lại, M.U tăng tốc với những chiến thắng ngoạn mục. Và giờ đây, họ đang đứng trước trận chung kết Champions League thứ 3 trong vòng 4 mùa sau khi lập kỷ lục 19 lần vô địch Anh.
Wembley, M.U cần lắm sự tỏa sáng của Rooney...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất