HLV Ferguson thừa nhận Man City là ứng viên số Một

26/12/2011 10:34 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt Man United của mình, HLV Alex Ferguson đã thừa nhận rằng Man City hiện đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh năm nay.

Sau lễ Giáng Sinh, đội bóng cùng thành phố với Man United đang ngự trị trên BXH với thành tích bất bại trên sân nhà Etihad cùng khoảng cách hơn đội đứng thứ hai chính là M.U hai điểm. Và nhận định về cuộc đua vô địch, chiến lược gia người Scotland thừa nhận sức mạnh tài chính đã giúp Man City có được “quyền lực” như hiện nay song ông cũng không quên nhắc đối thủ của Man United trong cuộc đua vô địch rằng tiền không phải là cách duy nhất để mua thành công.


HLV Alex Ferguson - Ảnh Getty

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Wigan, HLV Ferguson cho hay: “Tiền có thể mua được thành công như khi chúng ta thấy Chelsea chuyển đổi kề từ khi có ông chủ người Nga và lúc này, chúng ta cũng đang chứng kiến điều tương tự ở Man City. Sức mạnh tài chính đã giúp họ đứng đầu giải đấu và hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Có thể việc mua về những cầu thủ đang là các ngôi sao có thể giúp bạn tăng sức cạnh tranh của đội bóng song đó không phải là cách duy nhất”. 

HLV Ferguson cũng khẳng định rằng nhà Glazer sẽ ủng hộ ông cho những hoạt động trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới nếu ông muốn tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên quan điểm như những lần phát biểu trước, chiến lược gia lão làng này khẳng định rằng ông sẽ chỉ cân nhắc việc mua thêm nếu lại có cầu thủ nào của Man United dính chấn thương hoặc có cầu thủ hàng đầu thế giới nào bị “đẩy ra đường” trong kỳ chuyển nhượng tới.

Hiện danh sách chấn thương của Man United có khá nhiều cái tên quen thuộc, trong đó quan trọng nhất phải kể đến trung vệ kiêm thủ quân Nemanja Vidic. Song kể từ khi trung vệ người Serbia dính chấn thương, cặp Evans và Ferdinand bỗng dưng chơi khá chắc chắn. Còn ở tuyến tiền vệ, bộ đôi Carrick và Phil Jones cũng đang giúp HLV Alex Ferguson tạm thời quên đi lo lắng để tiếp tục “mạo hiểm” chờ đợi sự trở lại của Anderson hay Cleverley trong tháng tới, thay vì lao vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông để rồi bị “chém giá”.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm