Kompany có "linh cảm" Man City vô địch giải ngoại hạng

26/12/2011 06:36 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Thủ quân của Man City, trung vệ Vincent Kompany, cho biết rằng anh có "linh cảm" về việc đội bóng của anh sẽ duy trì được ngôi đầu bảng cho tới khi mùa bóng năm nay kết thúc.

Đội bóng của Kompany mới chỉ để mất hai điểm trong các trận trên sân nhà ở giải ngoại hạng Anh mùa này và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng sau lễ Giáng Sinh. Sau khi cùng đồng đội giúp đội bóng chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng chức vô địch Cúp FA hồi tháng Năm vừa qua, Kompany cho biết các cầu thủ Man City đang rất tập trung hướng đến danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này. Trong quá khứ, chỉ có 8/19 đội dẫn đầu ở Giáng sinh kết thúc mùa giải với ngôi vô địch. Cá biệt như Aston Villa, đội bóng xếp đầu ở Giáng sinh 1999, đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6. Nhưng lịch sử cũng chứng minh đội bóng nào vô địch lượt đi thì lại có cơ hội cực lớn để đăng quang vào cuối mùa. Mà Man City thì lại đang hoàn toàn có quyền quyết định chức vô địch mùa đông năm nay.


Trung vệ Kompany - Ảnh Telegraph

Phát biểu trên tờ Sky Sports News, Kompany chia sẻ: "Những gì đã diễn ra trong mùa giải năm nay là bằng chứng cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Với chúng tôi thì đó là điều đáng quan tâm nhất. Tôi luôn cảm thấy mình phải chờ đợi trước khi phát biểu quá nhiều, song thực sự là tôi đang có một cảm giác rất rõ ràng rằng đây chính là mùa giải của chúng tôi."

"Đây không phải là vì tôi đang cố gắng khoe khoang, vì những cầu thủ giỏi mà chúng tôi đang có hay vì số tiền mà đội bóng đã tiêu. Cảm giác ấy xuất phát từ việc đội bóng hiện là một tập thể gắn trên tinh thần chung. Tôi biết đây không phải là điều người ta chờ đợi từ một đội bóng như chúng tôi. Nhưng thực tế là tôi cảm nhận được nó hàng ngày, và chính điều đó đã kích thích chúng tôi tiến lên".

Kompany cũng dành thời gian để ca ngợi Mancini, người mà anh cho là đứng đằng sau tất cả những tiến bộ mà Man City đã thể hiện. Trung vệ người Bỉ cho rằng chính nỗi "ám ảnh" phải làm được tốt hơn của vị HLV người Italia đã trở thành động lực cho cả đội bóng: "Ông ấy là mẫu người giàu cảm xúc - chẳng có vấn đề gì trong chuyện này cả. Những gì bạn thấy về ông ấy bên ngoài đường biên chính là con người thật của ông ấy".

"Ông ấy - cũng như nhiều cầu thủ trong đội - luôn cảm thấy bị ám ảnh bởi những chiến thắng và tiến bộ. Ông ấy luôn muốn chắc chắn rằng sau mỗi thắng lợi, chúng tôi không chỉ nhìn lại những điểm tích cực của mình, mà còn cố chỉ ra cả những điểm chưa làm được nữa."

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm