Ngoại trưởng Đức Steinmeier hòa mình trong bầu không khí cuồng nhiệt ở Berlin

01/07/2014 15:59 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Berlin không chỉ có khu vực cổ động viên Fanmeile ở Cổng thành Brandenburg. Trong trận đấu vòng knouk-out giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Bắc Phi Algeria, chúng tôi tới khu vực cổ động viên Postbahnhof nằm cạnh Nhà ga Ostbahnhof.

Ngay lối vào khu Postbahnhof, người ta xây dựng ở đây một khu cổ động viên có tên "Vườn bia phía Đông", với khuôn viên khá rộng, có chỗ ngồi và một màn hình LED lớn để các cổ động viên có thể vừa xem bóng, vừa thưởng thức hương vị bia tươi trong một không khí sôi động, song không quá xô bồ. Khi trận đấu diễn ra, những nơi như thế này thường chật kín chỗ và có tác dụng giảm tải đáng kể cho khu vực Fanmeile.

Đi tiếp vào khu vực cổ động viên Postbahnhof, người đến xem đang xếp những hàng dài chờ qua kiểm tra an ninh để vào bên trong. Dường như hôm nay có tin Ngoại trưởng Đức, ông Frank-Walter Steinmeier cùng Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Algeria, ông Nor-Eddine Aouam cùng tới xem, nên công tác kiểm tra an ninh được tiến hành chặt chẽ hơn. Khu vực này là nơi cổ vũ bóng đá truyền thống của tạp chí "11freunde", vốn chuyên về mảng văn hoá bóng đá.

Người ta xây dựng ở đây những hàng ghế ngồi cao dần, giống như trong sân vận động và phía trước là một màn hình LED khổng lồ, rộng tới gần 30m2. Nơi đây còn có những màn hình nhỏ giới thiệu một số tư liệu lịch sử về World Cup, về bóng đá Brazil và cả sân vận động Maracana, vốn được đặt theo tên một khu phố ở Rio de Janeiro, nơi từng được xem là thánh địa của bóng đá và từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, có sức chứa tối đa lên tới 200.000 người.

Tuy ở đây không có được không khí sôi động như ở khu Fanmeile, song bù lại, nơi đây lại không quá chật chội và các cổ động viên tới xem đều có thể kiếm cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Ngoài ra, còn có rất nhiều màn hình nhỏ, chừng 60 inch, được bố trí ở nhiều nơi để người xem dù đứng ở khu vực nào vẫn có thể xem được bóng đá. Nếu không muốn ngồi ngoài trời, đặc biệt khi trời đổ mưa, cổ động viên còn có thể lựa chọn một trong hai hội trường với màn hình lớn bên trong khu nhà Postbahnhof.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) cùng Đại sứ nước CHDCND Algeria Nor-Eddine Aouam cùng xem trận Đức-Algerie ở Postbahnhof.

Trận đấu nhiều duyên nợ giữa Đức và Algeria không chỉ thu hút rất đông các cổ động viên, mà cả Đại sứ Algeria tại Đức, ông Nor-Eddine Aouam, cũng tới đây. Đặc biệt, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cũng không bỏ lỡ cơ hội tới xem trận đấu. Hai nhà ngoại giao ngồi bên nhau, cùng hoà mình vào không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên trong khán phòng và tạm gạt sang bên những bộn bề công việc hàng ngày. Đây cũng là một sự kiện khá hy hữu khi một ngoại trưởng và một đại sứ nước ngoài cùng hẹn nhau tới khu vực cổ động viên để xem World Cup.

Thông thường cánh phóng viên săn tin sẽ hiếm khi bỏ lỡ cơ hội này, song có thể do thông tin về cuộc hội ngộ không được công khai nên hầu như không có phóng viên tới đưa tin. Ngay cả chúng tôi cũng suýt bỏ lỡ nếu không được Ban Tổ chức "mật báo" kịp thời vài giờ trước trận đấu này. Âu cũng là điều hợp lý, bởi một khi các chính trị gia đã trở thành fan của môn túc cầu và hoà mình như bao cổ động viên khác thì điều chắc chắn là họ không bao giờ muốn bị để ý, bị săn hình. Phát biểu trước khi tới đây, Đại sứ Algeria Aouam đã rất ngoại giao khi nói rằng đội chơi tốt hơn sẽ giành chiến thắng và đặc biệt tinh thần thể thao sẽ là thứ giành chiến thắng lớn nhất. Ông cũng cho rằng thông qua trận đấu, tình hữu nghị lâu đời giữa Algeria và Đức sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Trận đấu lặng lẽ trôi dần về những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ của Schürrle ở ngay những phút đầu tiên trong hiệp phụ thứ nhất đã phá tan bầu không khí trầm lắng nơi đây. 30 phút hết sức gay cấn của hiệp phụ đã khiến các cổ động viên hò hét không ngừng và sau trận đấu, nhiều cổ động viên đã không thể nói thành lời vì cổ họng đã bỏng rát bởi những bàn thắng, bởi những cú sút bất thành và cả cái thơm, ngậy và rất lạnh của bia Đức. Những chuyến tàu tốc hành ICE chạy qua khu vực này hú vang những hồi còi dài để tạm biệt những chú "Cáo sa mạc“, đồng thời thúc "Cỗ xe tăng“ vào Tứ kết.

Mạnh Hùng (từ Berlin)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm