Chelsea 2-1 Blackburn: Bước đệm cho Champions League

13/05/2012 19:18 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Mặc dù cất gần hết những trụ cột để chuẩn bị cho trận đại chiến với Bayern Munich vào ngày 19/5 tới, nhưng với sự xuất sắc của Terry và Meireles, Chelsea đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Blackburn.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Tiếp đón một Blackburn chỉ còn chiến đấu vì danh dự (đã chính thức xuống hạng) trong bối cảnh chính bản thân Chelsea cũng chẳng còn mục tiêu để phấn đấu tại Premier League, HLV Di Matteo vì thế không ngần ngại cất những cầu thủ trụ cột lên băng ghế dự bị để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng bậc nhất của mùa giải với Bayern Munich tại Allianz Arena sắp tới. Trận đấu này, lần đầu tiên cả Drogba và Torres đều không được ra sân nên tiền đạo trẻ Lukaku đã có đất dụng võ. Hỗ trợ cho chân sút người Bỉ là bộ đôi tiền đạo cánh Sturridge và Malouda.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, hai đội nhập cuộc rất tốt và liên tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 30 của trận đấu, thế bế tắc mới được khai thông do công của Terry. Ít phút sau, Meireles một lần nữa đánh bại thủ thành Kean của Blackburn đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Nỗ lực sau đó của đội khách chỉ giúp họ có được bàn gỡ do công của Dann và tỷ số 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu



Cầu thủ Chelsea ăn mừng chiến thắng nhẹ nhàng trước Blackburn - Ảnh: Getty

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Chelsea: Turnbull; Hutchinson, Ivanovic, Terry, Bertrand; Essien, Meireles; Ramires, Malouda, Sturridge; Lukaku

Blackurn: Kean, Martin Olsson, Givet, Dann, Henley, Pedersen, Marcus Olsson, Formica, Lowe, Hoilett, Yakubu

HIỆP 1

Phút thứ 2: Chelsea có đường lên bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành Jake Kean nhưng thủ thành của Blackburn đã có pha đấm bóng xuất sắc sau cú dứt điểm của Florent Malouda.

Phút thứ 5: NGUY HIỂM ! Jason Lowe thực hiện cú dứt điểm từ xa cực mạnh khiến Turnbull phải bay người hết cỡ mới có thể đấm bóng thành công.

Phút thứ 8: Meireles thực hiện cú treo bóng vô cùng khó chịu vào trong cho Lukaku nhưng Givet đã đánh đầu phá bóng thành công.

Phút thứ 10: Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Blackburn lại nhập cuộc rất tự tin và cầm bóng nhỉnh hơn so với Chelsea (42% - 58%).

Phút thứ 13: NGUY HIỂM ! Lại một đường treo bóng nữa vào trong vòng cấm Blackburn, Lukaku bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 14: NGUY HIỂM !!! Lukaka tiếp tục là chủ nhân của pha vây thành nguy hiểm và lần này nếu không có sự xuất sắc của Kean có lẽ tiền đạo người Bỉ đã có được bàn thắng sau đường chuyền của Ramires.

Phút thứ 18: CƠ HỘI !!! Hoilett khuấy đảo hàng phong ngự Chelsea và tung ra cú sút rất căng nhưng không thắng được Turnbull .

Phút thứ 19: Tuyệt vời KEAN ! Thủ thành của Blackburn tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình bằng tình huống cản phá cú sút cận thành của Lukaku.

Phút thứ 20: KHÔNG VÀO !!! Chelsea đáng nhẽ phải có được bàn mở tỷ số nếu Sturridge không bỏ lỡ đường chuyền tinh tế và vô cùng ngon ăn của Lukaku.

Phút thứ 25: Blackburn vẫn là đội bóng cầm nhiều bóng hơn (55%) nhưng Chelsea lại tỏ ra rất nguy hiểm với mũi nhọn Lukaku trên hàng công.

Sau những phút đầu nhập cuộc rất hứng khởi và cởi mở, hai đội bắt đầu chơi chậm xuống và khoảng 10 phút đã trôi qua mà chưa có pha bóng hãm thành nguy hiểm nào được tạo ra.

Phút thứ 30: JOHN TERRY !!! Từ đường chuyền rất hay của Lukaku, Terry đã bật cao đánh đầu tung lưới Kean mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Phút thứ 33: VÀOOOOOO !!! Essien bằng một vài động tác kỹ thuật đã cắt được "cái đuôi" Pedersen trước khi tung đường chuyền dọn cỗ cho Meireles băng vào dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Phút thứ 38: Lukaku thực hiện đường treo bóng vô cùng tinh tế vào trong cho Sturridge đang đà băng xuống nhưng Kean đã lao ra đấm bóng thành công.

Phút thứ 39: NGUY HIỂM ! Lukaku tiếp tục thể hiện tài năng kiến tạo của mình bằng một pha làm bóng tuyệt với cho Ramires nhưng tiền vệ này không dứt điểm thành công.

Phút thứ 43: Ferreira vào sân thay cho Malouda bị thương.


Lukaku chơi khá hay trong trận đấu này - Ảnh: Getty

HIỆP 2

Phút thứ 47: Morris vào sân thay cho Formica.

Phút thứ 48: NGUY HIỂM !!! Sturridge dứt điểm rất căng và bóng đi sát sạt khung thành Kean. Ít giây sau, Lukaku một phen nữa uy hiếp khung thành Blackburn và thủ thành Kean lại phải trổ tài.

Phút thứ 49: Đến lượt Turnbull bay người cản phá cú dứt điểm trái phá của Morris.

Phút thứ 53: Drogba vào sân thay cho Lukaku. Liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của anh tại Stamford Bridge ?

Phút thứ 59: VÀOOOOOO !!! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Blackburn khi Dann bật cao đánh đầu tung lưới Turnbull sau đường phạt góc của Pedersen.

Phút thứ 60: KHÔNG VÀO !!! Cú dứt điểm của Ramires bóng đi đập cột dọc.

Phút thứ 63: Hoilett đi bóng qua 3 hậu vệ Chelsea rồi dứt điểm nhưng không thành công.

Phút thứ 68: Cú dứt điểm của Sturridge bóng đập trúng người một cầu thủ đội khách khiến thủ thành Kean phải vất vả lắm mới cản phá thành công.

Phút thứ 69: Torres vào thay Huchinson

Phút thứ 70: Rochina vào sân thay cho Pedersen

Phút thứ 74: Sturridge thực hiện cú sút xa rất căng nhưng bóng đi hơi thiếu chính xác.

Phút thứ 75: Goodwillie vào sân thay Yakubu

Phút thứ 78: Bertrand không thể tiếp bóng thành công sau đường chuyền của đồng đội, nếu không một cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra.

Những phút cuối trận, Blackburn có vẻ buông xuôi trong khi Chelsea cũng chẳng mấy thiết tha tấn công. Và chẳng có thêm cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra và tỷ số được giữ nguyên đến cuối trận đấu.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm