20h30 ngày 27/2, West Ham - Liverpool: Chào Carroll!

27/02/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Buổi tối đầu tiên của chiến lược gia người Scotland tại Anfield trên đấu trường châu Âu, chiến thắng 1-0 sít sao trước Sparta Prague ở vòng 32 đội Europa League, có thể không diễn ra với sự áp đảo, với tỉ số cách biệt và sự áp đảo như đội bóng áo đỏ thể hiện ở Premier League vài tuần lễ trước. Nhưng bàn thắng duy nhất, dù muộn màng, của Dirk Kuyt, cũng đã đủ để Liverpool bước tiếp ở châu Âu, nới rộng chuỗi bất bại lên thành 8 trận và bước vào chuyến làm khách tới West Ham tối nay trong sự chuẩn bị tốt nhất.

Một chiến thắng nữa ở Upton Park trước đội bóng đang chiến đấu chật vật để tồn tại của HLV Avram Grant có thể giúp Liverpool rút ngắn khoảng cách với nhóm 4 đội dẫn đầu Premier League xuống còn 5 điểm. Điều đó có nghĩa là hy vọng tham dự Champions League mùa sau vẫn còn le lói với đội bóng áo đỏ, bởi lẽ mùa giải còn tới 10 vòng đấu nữa, điều gần như không tưởng khi Dalglish chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng tại Anfield 7 tuần lễ trước.

Có thể chờ đợi HLV người Scotland sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì ngoài 3 điểm ở London và Liverpool sẽ chơi bóng sinh động hơn, tấn công đa dạng hơn cũng như nguy hiểm hơn nhiều vào lúc họ chào đón trở lại đội hình những trụ cột quan trọng nhất. Tiền đạo người Uruguay, Luis Suarez, không được ra sân ở Europa League, sẽ trở lại, cùng đội trưởng Steven Gerrard và hợp đồng kỷ lục Andy Carroll, gần như đã sẵn sàng sau 2 tháng chấn thương, mang theo kỳ vọng về một hàng công đầy sức sống cũng như khả năng tàn phá đối thủ.

Dirk Kuyt (trái), người ghi bàn duy nhất trong chiến thắng của Liverpool trước Sparta Prague ở Europa League tối thứ Năm- Ảnh Getty

Trên lý thuyết, đó là một tập hợp tuyệt vời để ghi bàn: Carroll trẻ trung, to lớn, mạnh mẽ, tì đè tốt và giỏi dứt điểm bằng đầu; Suarez tốc độ, khéo léo, thông minh và rất tinh tế; còn Gerrard am hiểu đội bóng và cho thấy anh đang dần trở lại với vai trò thủ lĩnh của mình. Cộng thêm Raul Meireles và Dirk Kuyt đằng sau, Dalglish đang có trong tay một hàng công lý tưởng. Hơn thế nữa, ông cũng đã chứng minh, bằng những bằng chứng trên sân cỏ, rằng Liverpool thực sự biết cách tấn công để ghi bàn, chứ không chỉ là một tập hợp những cái tên đáng sợ trên giấy.

Bạn không biết bạn đang có gì cho đến khi bạn đánh mất nó. Không thể có điều gì tổng kết tốt hơn về 3 trận đấu vừa rồi của Liverpool, khi tiền vệ đội trưởng của họ vắng mặt vì lý do chấn thương. Phải vất vả lắm đội bóng áo đỏ mới vượt qua được Sparta Prague tối thứ Năm và đã phải chấp nhận trận hòa vô vị không bàn thắng ở Czech tuần trước, cũng như bị Wigan cầm chân trên sân nhà một cách đầy thất vọng chỉ vài ngày trước đó.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cả 3 trận đấu đó, Gerrard đều vắng mặt vì một vết thương cơ. Giá trị của tiền vệ đội trưởng không chỉ là những đường chuyền quyết định và các bàn thắng. Gerrard mang đến một không khí khác hẳn cho đội chủ sân Anfield. Sự phụ thuộc của Liverpool vào đội trưởng của họ không phải là điều gì mới, nhưng trong mùa giải này, ngay cả khi Gerrard không thật sự xuất sắc, đội chủ sân Anfield vẫn trở nên kém cỏi hơn rất nhiều trong những trận tiền vệ tuyển thủ Anh phải ngồi trên khán đài.

Liverpool chưa đến mức là đội bóng một người và cho đến giờ, Dalglish đã xoay xở không đến nỗi nào trong những trận vắng Gerrard, nhưng chắc chắn là với quân át chủ bài của ông trong tay, HLV người Scotland sẽ có nhiều phương án hơn để kết liễu các đối thủ như West Ham tối nay, tránh được một kịch bản bế tắc và tạo ra cảm hứng cho mặt trận tấn công.

Dự đoán: 1-2

Hải Minh


Lực lượng

West Ham: Upson chấn thương. Keane và Tomkins có thể vắng mặt.

Liverpool: Agger, Carroll chấn thương. Johnson và Aurelio có thể vắng mặt. Suarez và Gerrard trở lại.

Đội hình dự kiến

West Ham: Green - Jacobsen, Tomkins, Gabbidon, Bridge - O’Neil, Noble, Parker, Obinna - Ba, Piquionne.

Liverpool: Reina - Kelly, Carragher, Skrtel, Johnson - Kuyt, Lucas, Gerrard, Maxi - Meireles - Suarez.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm