Blackburn 0-4 Man City: Câu trả lời của Man Xanh

01/10/2011 20:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với 4 bàn thắng đến từ 4 cầu thủ khác nhau, Johnson, Balotelli, Nasri và Savic, Man City đã vượt qua nỗi buồn thua trận ở Champions League bằng chiến thắng tưng bừng ở Premier League trước Blackburn.

Man City bước vào trận gặp Blackburn với áp lực cực lớn sau khi họ thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Bayern Munich tại Champions League. Cộng với vụ rắc rối của Carlos Tevez, thầy trò HLV Mancini được dự đoán là sẽ có một trận đấu khó khăn trước Blackburn. Thực tế là với 6 sự thay đổi so với trận thua Bayern, Man City đã chơi rất mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Và phải nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân trong hiệp 2, Man City mới phá vỡ được thế bế tắc trước khi tạo nên một chiến thắng tưng bừng.

Johnson mở ra chiến thắng cho Man City bằng pha dứt điểm đẳng cấp - Ảnh Getty

Người đã tạo nên đột biến cho Man City không phải là những cái tên đắt giá mà là Adam Johnson. Tiền vệ trẻ người Anh đã có một khoảnh khắc xuất thần khi anh tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi theo quỹ đạo rất khó chịu khiến thủ thành Robinson chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Có bàn khai thông bế tắc, những đôi chân của các cầu thủ Man City tỏ ra thanh thoát hơn hẳn và các bàn thắng liên tiếp đến sau đó là điều tất yếu. 

Đầu tiên là Balotelli với pha đệm bóng cận thành nhanh như chớp sau cú căng ngang của Nasri. Đây đã là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Super Mario sau hai trận và anh đã chứng tỏ rằng Man City không chỉ có Aguero hay Dzeko. Sau khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, đích thân Nasri nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City sau cú sút đập chân Lowe của Blackburn, một bàn thắng có phần may mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng đối với tiền vệ người Pháp. Cơn mưa bàn thắng mà Man City tạo ra chỉ dừng lại ở phút 87 sau khi tân binh Savic có pha đánh đầu quyết đoán, ấn định tỷ số 4-0 cho Man Xanh.

Tường thuật chi tiết trận đấu:

HẾT GIỜ!!! Với 4 bàn thắng đến từ 4 cầu thủ khác nhau, Johnson, Balotelli, Nasri và Savic, Man City đã vượt qua nỗi buồn thua trận ở Champions League bằng chiến thắng tưng bừng ở Premier League trước Blackburn.

Thống kê sau trận:

Blackburn

 

Man City

6(4)

Cú sút (Trúng đích)

19(7)

9

Lỗi

15

4

Phạt góc

5

0

Việt vị

0

33%

Tỷ lệ cầm bóng

67%

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

3

Cứu bóng

4

Phút thứ 88: THAY NGƯỜI!!! Sau sự cố trên sân của Bayern, Dzeko đã được HLV Mancini tha thứ và bằng chứng là đến phút 88 của trận đấu, tiền đạo người Bosnia đã được vào sân thay người. Balotelli rời sân.

* Phút 87, Welbeck nhân đôi cách biệt cho M.U trước Norwich. Chiến thắng đã ở rất gần với "Quỷ đỏ".

Phút thứ 87: BÀN THẮNG!!! Cơn ác mộng dành cho Blackburn vẫn chưa chấm dứt bởi đến phút 87, Savic đã đánh đầu từ một quả phạt góc, nâng tỷ số lên 4-0 cho Man City.

Phút thứ 85: CƠ HỘI!!! Yakubu có pha ra chân rất nhanh tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 79: THAY NGƯỜI!!! HLV Mancini quyết định rút Johnson ra sân để thay vào đó là một hậu vệ, Savic.

Phút thứ 76: CƠ HỘI!!! Blackburn có cú sút hiếm hoi về phía khung thành Man City trong trận đấu này sau pha dứt điểm từ xa của Formica nhưng thủ môn Joe Hart đã cảnh giác phá bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 73: BÀN THẮNG!!! Sau khi kiến tạo cho Balotelli lập công, đích thân Nasri nới rộng khoảng cách lên 3 bàn cho Man City sau khi cú sút của cầu thủ người Pháp đập chân Lowe Blackburn trước khi làm tung lưới Robinson. Tuy nhiên, trong có vẻ như Silva đã việt vị trong pha phối hợp với Nasri để dẫn tới bàn thắng này.oo

* Phút 63, Bent nhân đôi cách biệt cho Aston Villa. Đội chủ nhà đang dẫn trước Wigan 2-0. Phút 68, Anderson cũng mở tỷ số cho M.U.

Phút thứ 60: THAY NGƯỜI!!! Blackburn tung Formica vào sân thay cho Goodwillie.

Pha kiến tạo cho Balotelli ghi bàn đã là lần thứ 5 sau 5 trận tại Premier League, Nasri chuyền bóng cho đồng đội lập công.

Phút thứ 59: BÀN THẮNG!!! Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Man City đã nhân đôi cách biệt bằng một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Nasri là người căng ngang chính xác để Balotelli băng vào chích bóng bằng mũi giầy tung lưới Blackburn. 2-0 cho Man City sau 1 giờ thi đấu.

Phút thứ 57: BÀN THẮNG!!! Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Man City đã có bàn mở tỷ số ở phút 57 sau pha dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của Johnson. Tiền vệ người Anh đã có pha cứa lòng vào góc xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy vào góc chữ A khiến Robinson không có cơ hội để cản phá. 1-0 cho Man City.

Phút thứ 52: CỘT DỌC cứu thua cho Blackburn!!! Balotelli suýt chút nữa đã mở tỷ số cho Man City bằng một pha đi bóng và sửa lòng vào góc xa rất đẳng cấp bên cánh trái, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc Blackburn.

Phút thứ 46: CƠ HỘI!!! Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Silva đã thử vận may bằng một cú sút căng bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

* Hiệp 2 bắt đầu:

Thống kê sau hiệp 1:

Blackburn

 

Man City

1(1)

Cú sút (Trúng đích)

9(2)

7

Lỗi

6

1

Phạt góc

2

0

Việt vị

0

30%

Tỷ lệ cầm bóng

70%

0

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

2

Cứu bóng

1

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi dù Man City đã tạo ra một số cơ hội rõ rệt.

Phút thứ 45: CƠ HỘI!!! Sau pha phối hợp một hai giữa Silva với Zabaleta bên cánh phải, bóng được căng ngang vào trong để Balotelli dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một pha tấn công rất hay của Man City nhưng tiếc là chưa cụ thể hóa thành bàn thắng.

* Phút 38, Gutierrez nhân đôi cách biệt cho Newcastle trước Wolves. Trên sân Villa Park, Agbonlahor mở tỷ số cho Aston Villa ở phút 36 trong trận đấu với Wigan.

Phút thứ 37: CƠ HỘI!!! Balotelli có pha sửa lòng ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau thất bại trước Bayern, Man City dường như đã không còn sự tự tin và chính xác như trước đó nữa khi họ đang tấn công khá bế tắc trước Blackburn. Rõ ràng, sự cố của Tevez cộng với thất bại trước Bayern đã tác động tiêu cực tới tâm lý của các cầu thủ Man City.

Phút thứ 29: CƠ HỘI!!! Vừa vào sân, Nasri đã có cơ hội ghi bàn cho Man City sau một sai lầm của Pedersen nhưng cú sút của tiền vệ người Pháp đã đập chân một cầu thủ Blackburn đi ra ngoài.

Phút thứ 28: THAY NGƯỜI!!!Man City chịu thiệt thòi lớn khi Aguero bị đau và phải rời sân để nhường chỗ cho Nasri. Như vậy kể từ thời điểm này Man City chỉ chơi với 1 tiền đạo trên hàng công là Balotelli.

* Bàn thắng đã liên tục đến ở sân The Light. Chỉ trong vòng 3 phút, Sunderland đã có liên tiếp 2 bàn thắng do các pha lập công của Bendtner ở phút thứ 24 và Mohamady ở phút 27. Tỷ số trận Sunderland và West Brom hiện đang là 2-2 sau 30 phút thi đấu.

* Ở loạt trận cùng giờ, sau 18 phút, West Bromwich vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Sunderland 2-0 nhờ các bàn thắng của Morrison ở phút thứ 4 và Long ở phút thứ 5. Trong khi đó, Newcastle cũng đã có bàn thắng vào lưới của chủ nhà Wovles với pha lập công của Ba ở phút 17.

Phút thứ  17: Yakubu có cơ hội thoát xuống để đối mặt với khung thành Man City nhưng tiền đạo người Nigeria đã khống chế bóng lỗi, tạo điều kiện cho Milner băng về cản phá.

Phút thứ 10: Man City tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Silva nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi sút căng từ góc hẹp, thủ môn Robinson đẩy bóng ra đúng tầm chân của Balotelli. Nhưng cú sút rất căng của tiền đạo người Italia sau đó lại đưa bóng đi "tìm chim".

Với đội hình có nhiều thay đổi, lối chơi của Man City không vận hành thật sự trơn tru trong những phút đầu tiên.

So với trận thua 0-2 trước Bayern Munich, Man City đã có tới 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của Dzeko và Nasri. Thay thế bộ đôi này là Balotelli và Milner.

+ Đội hình xuất phát:

Blackburn: Robinson, Lowe, Samba, Dann, Givet, Petrovic, Nzonzi, Pedersen, Goodwillie, Yakubu, Hoilett.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, Milner, Toure Yaya, Silva, Johnson, Aguero, Balotelli.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm