Alexis Sanchez từ chối sang Man City: Ma trận của những đồng euro

24/06/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Dĩ nhiên là Barca có đủ mọi điều kiện về tinh thần để làm nghiêng lệch cán cân lựa chọn của gương mặt “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện tại. Song, cũng không phải không có khả năng tất cả những động thái vừa rồi chỉ hướng đến những mục tiêu “trần tục” hơn trong bất cứ bản hợp đồng nào.

1. Hệ thống lại theo dòng thời gian chuỗi sự kiện xoay quanh tương lai của Alexis Sanchez trong những ngày vừa qua, điều dễ nhận thấy nhất là tiền đạo 22 tuổi này, cũng như CLB chủ quản của anh, chưa từng bộc lộ một sự lựa chọn nào thật sự rõ rệt và nhất quán.

Alexis Sanchez- Ảnh Getty

Ngày 20/6, ngài Chủ tịch Giampaolo Pozzo khẳng định: “Sanchez vẫn đang là cầu thủ của Udinese!” 21/6, trong khi Barca không thể đẩy nhanh tiến độ của những cuộc thương thảo (bởi nhân tố Jeffren), thì Quique Pina, người đại diện của Udinese ở Tây Ban Nha, lại tuyên bố: “Mọi chuyện đã hoàn tất tới 80%, và chúng tôi chỉ còn đang thảo luận về 20% còn lại” (Sky Italia). 22/6, trên các mặt báo, Alexis Sanchez từ chối Manchester City, và theo ngôn từ của El Mundo Deportivo: “trái tim cậu ấy đặt ở Barcelona”. 23/6, Gino Pozzo, con trai của Giampaolo Pozzo, lại mở toang cánh cửa của một mê cung: “Barca đang vượt lên trước Man City, dù Sanchez chưa thật sự nghiêng về bên nào trong hai đội bóng ấy. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ  lắng nghe nguyện vọng của cầu thủ. Mọi thứ vẫn còn để ngỏ, bởi vẫn còn rất nhiều điều để quan tâm (La Gazetta dello Sport).

Và bây giờ, hy vọng có được Sanchez lại được nhen nhóm cho khá nhiều “đại gia” cựu lục địa, chứ không chỉ riêng Man City.

2. Trên lý thuyết, và đập vào mắt mọi người, sự phản kháng của Jeffren, trong vai trò một món hàng tráo đổi, là khúc mắc lớn nhất để Barca hoàn tất vụ chuyển nhượng này. Quả thật, ở Camp Nou, Alexis Sanchez sẽ có tất cả những gì anh cần để tiếp tục phát triển tài năng. Đến Barcelona, cầu thủ người Chile ấy sẽ gia nhập tập thể giàu danh vọng nhất thế giới trong thời điểm hiện tại, và sự hoà nhập của anh cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn bởi rào cản ngôn ngữ.

Nhưng, tiếng tăm của đối tác hẳn không phải là mục tiêu duy nhất, của cả Alexis Sanchez lẫn Udinese. “Zebrette” đã luôn luôn là một đội bóng “biết mình là ai” ở Serie A. Họ hầu như chẳng bao giờ mơ mộng những điều quá to tát, mà chỉ chú trọng vào những giá trị thực tế. Phía sau “tam đầu chế” Juve – Milan - Inter, Udinese giống với AC Parma hơn là Fiorentina, khi sẵn sàng để những ngôi sao sáng nhất của mình ra đi. Từ Oliver Bierhoff qua Vicenzo Iaquinta, đến Quagliarella, người ta có những tiền lệ để biết rằng Giampaolo Pozzo không nói đùa: “Nếu Sanchez chơi ở một CLB lớn, cậu ta phải có giá 50 triệu euro. Chúng tôi không phải Inter, MU hay Barcelona, nhưng nếu không nhận được một lời đề nghị hợp lý, cậu ta sẽ ở lại”.

Nói đến “những đề nghị hợp lý”, người ta cũng có thể tham khảo lời than vãn của Marco Branca (Giám đốc kỹ thuật của Inter, trên BBC Sports ngày 22/6): “Sanchez là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng chiêu mộ cậu ta nằm ngoài khả năng của Inter. Man City đã nâng giá lên mức 35 triệu euro, chưa kể tiền thưởng. Song, cuối cùng, có lẽ cậu ta lại thích về Barca với giá 28 triệu euro và 10 triệu tiền thưởng. Thị trường chuyển nhượng, vào lúc này, thật điên rồ!”

3. Sự điên rồ vẫn còn có thể tiếp diễn, khi người ta vẫn còn cơ sở để chưa chịu thoả mãn. Manchester City không thiếu tiền để 38 triệu euro của Barca trở thành mức giá cao nhất, huống gì nhà đương kim vô địch Champions League vẫn còn chưa “làm công tác tư tưởng” xong với Jeffren. Udinese vẫn đang ở thế thượng phong trên bàn đàm phán, và Alexis Sanchez cũng đang có quyền “thử thách” thành tâm “chiêu hiền đãi sĩ” của tất cả những ai đang “ngắm nghía” mình.

Đã có một lời từ chối, nhưng lại chưa phải là quyết định cuối cùng. Một năm trước hãy còn khá “vô danh”, một năm sau Alexis Sanchez đã có thể khuynh đảo thị trường chuyển nhượng thế giới. Anh có thật sự “mê mẩn” vì Barca đến thế, và anh có thật sự xứng đáng với những núi tiền như thế? Chỉ các chuyên gia chuyển nhượng mới có thể trả lời...

Đông Phong


Con số

1 Nếu về Barca, Alexis Sanchez sẽ là cầu thủ người Chile đầu tiên trong lịch sử khoác áo “người khổng lồ Catalunya”.

5 Theo El Mundo Deportivo, đề nghị gần nhất mà Man City đưa ra cho Udinese là 40 triệu euro, và 5 triệu tiền “lót tay” cho Alexis Sanchez.

12 Alexis Sanchez, tại Serie A mùa 2010-11, ra sân trong đội hình xuất phát của Udinese 31 lần, vào sân thay người 4 lần, ghi 12 bàn thắng, cung cấp 6 đường chuyền kiến tạo. Trên mọi phương diện, anh chưa thể so sánh với Di Natale (28 bàn, 7 đường chuyền).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm