Vì luật mới, Man City không thể tiêu nhiều tiền

05/07/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Manchester City Roberto Mancini thừa nhận rằng ông đang gặp khó khăn vì không thể “chi nhiều hơn 10 triệu bảng” so với bất cứ đối thủ nào do luật mới về công bằng và tài chính bền vững (FFP) của LĐBĐ châu Âu (UEFA), sẽ có hiệu lực từ mùa giải này.

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Italia thừa nhận ảnh hưởng của FFP đối với các hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của Man City mùa Hè này. Một tuần trước khi các cầu thủ hưởng lương rất cao mà đội bóng áo xanh đã mang cho mượn, bao gồm Emmanuel Adebayor, Craig Bellamy và Wayne Bridge, sắp trở về sân tập Carrington, Mancini nói “luật công bằng áp dụng với tất cả mọi người”, nên Man City sẽ không thể “làm điều mà mọi người vẫn cho rằng chúng tôi sẽ làm và trả nhiều hơn 10 triệu bảng cho các cầu thủ”.

Mancini sẽ gặp khó khăn với luật công bằng tài chính - Ảnh Getty

Mancini, từng nói ngày 20-5 rằng Man City sẽ phải “chi mạnh tay” trong mùa Hè này trước khi FFP có hiệu lực, có vẻ như đã đổi ý. Giám đốc điều hành Garry Cook, người hiểu rõ hiện thực tài chính cũng như các yêu cầu mà Man City phải đáp ứng kể từ mùa này, được cho là đã thuyết phục Mancini cần phải tằn tiện hơn. FFP sẽ có hiệu lực từ mùa 2011-2012 và bao gồm ba năm thử thách trước khi các chế tài, bao gồm cả việc loại những đội bóng vi phạm ra khỏi các giải đấu trong khuôn khổ của UEFA, như Champions League, được chính thức áp dụng. Theo FFP, các CLB sẽ không được thua lỗ nhiều hơn 45 triệu bảng mỗi mùa. 

Man City hiện đang thua lỗ tới 121 triệu bảng và ngoài việc giảm bớt chi tiêu vào tiền lương và mua cầu thủ, họ còn cần tăng doanh thu, bao gồm doanh thu từ các hoạt động thương mại. Một hợp đồng bán tên sân bóng City of Manchester vẫn chưa được ký kết, nhưng thỏa thuận đó sẽ là hòn đá tảng trong việc tăng doanh thu của đội bóng áo xanh, khi tổng số tiền thua lỗ của họ có thể còn cao hơn 121 triệu bảng trong năm tài khóa này. Hiện chi phí của Man City cho riêng tiền lương đã là 96,6 triệu bảng mỗi mùa, chưa kể lương của Jerome Boateng, David Silva, Yaya Toure, Aleksandar Tolarov, Mario Balotelli và James Milner, những người tới sau khi báo cáo tài chính mùa trước được công bố vào tháng 10/2010.

Mancini cũng xác nhận hợp đồng trị giá 6 triệu bảng mua hậu vệ người Serbia của Partizan Belgrade Stefan Savic đã xong xuôi và Man City đang xem xét tham gia cuộc đua giành chữ ký của Samir Nasri. HLV người Italia khẳng định bất chấp chính sách tiết kiệm, ông là người có tiếng nói cuối trong các quyết định chuyển nhượng. “Tôi có quyền lực tối cao”, Mancini nói. “Tôi tham gia vào cuộc sống thường nhật ở CLB, tổ chức thời khóa biểu tập cho các cầu thủ, quyết định mua và không mua ai, nói chuyện với những tay môi giới và các giám đốc khác. Sau đó, khi hợp đồng sắp hoàn tất những người phụ trách công việc giấy tờ mới tham gia. Không có ai ở trên tôi trong những quyết định này nữa. Đây là điều mới mẻ với tôi, nhưng tôi vui vì đã được làm việc tại một CLB với những ông chủ tuyệt vời như thế”.

Mancini cũng tuyên bố mục tiêu của ông là tìm kiếm “những cầu thủ giỏi nhất” đồng thời nhắc lại mối lo nếu Man City không tăng cường đủ mạnh, họ có thể sẽ bị đánh bật khỏi vị trí dự Champions League mùa tới, như Tottenham mùa này. “Tôi không muốn chỉ là khách mời một lần của Champions League”, Mancini nói. “Chúng tôi muốn luôn nằm trong số những đội hàng đầu”.

Mục tiêu đó sẽ cần một cuộc thanh lý tổng thể trong mùa Hè này. Craig Bellamy, hiện đang nhận lương 90.000 bảng một tuần, muốn được thanh toán một lần để rời CLB và tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Tuy nhiên, xé bỏ hợp đồng với tiền đạo người xứ Wales đồng nghĩa với việc Man City sẽ phải trả cho anh 14 triệu bảng, điều không tưởng trong bối cảnh hiện giờ. Giống như với Bellamy, không ít CLB muốn có Adebayor, nhưng mức lương của anh, 165.000 bảng mỗi tuần, là một trở ngại quá lớn.

Trần Trọng



117: Đó là số tiền mà Man City chi ra ở kỳ chuyển nhượng Hè 2009. Các chữ ký đáng chú ý của họ mùa Hè ấy là Kolo Toure, Carlos Tevez, Roque Santa Cruz, Gareth Barry, Emmanuel Adebayor và Joleon Lescott.

128: Một năm về trước, Man City là đội chi tiêu nhiều tiền nhất, lên đến 128 triệu bảng. Các tân binh của họ lúc ấy là David Silva, Yaya Toure, James Milner, Mario Balotelli, Aleksandar Kolarov và Jerome Boateng.

13: Mùa Hè 2011, Man City chỉ mới chi ra 13 triệu bảng, cho hai chữ ký là Stefan Savic (6) và Gael Clichy (7).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm