Sergio Aguero lại tự đẩy mình ra đường

15/07/2011 11:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sergio Aguero đang trải qua những thời khắc thực sự đẹp đẽ với đội tuyển quốc gia. Trận đấu vừa qua với Costa Rica, trận đấu mà Aguero lập cú đúp, được chính cầu thủ này nhận xét là "trận đấu hay nhất trong màu áo Argentina". Nhưng tương lai ở CLB của anh thì lại tăm tối chưa từng thấy. Aguero khẳng định anh chắc chắn ra đi, nhưng đi đâu thì chính anh cũng chẳng biết.

"Không có chuyện trở lại Atletico"

Trong khi ở Madrid, hết Giám đốc kỹ thuật Caminero rồi lại tới HLV Manzano thay nhau đăng đàn khẳng định "Aguero sẽ không đi đâu cả", thì từ Argentina, người ta lại đang nhận được những thông điệp mang nội dung hoàn toàn trái ngược. Tất nhiên xuất phát từ Aguero. Trong buổi trả lời phỏng vấn cho kênh ESPN Latin vừa được thực hiện, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Argentina ở Copa America 2011 với 3 bàn thắng đã một lần nữa nói về ý định ra đi của mình. Lần này, có lẽ để tránh trường hợp có "ai đó" không hiểu (hoặc không chịu hiểu), anh đã nói không thể rõ ràng hơn: "Atletico? Không bao giờ có chuyện tôi trở lại Atletico. Tôi cho rằng mọi chuyện đã quá rõ: Tôi trình bày ý định với CLB, ra một thông báo chính thức, và người đại diện của tôi đang thương thảo với các đội bóng khác".

Tương lai của Aguero (trái) ở Atletico đang rất tăm tối- Ảnh Getty

Trong quan điểm của Aguero, mối quan hệ giữa anh với đội bóng rõ ràng đã ở mức không thể hàn gắn được nữa. Aguero, sau nhiều năm ở Vicente Calderon, đã chán ngấy với những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến vào mùa Đông năm nay, khi Atletico đẩy đội trưởng Simao sang Besiktas với giá bèo chỉ để tiết kiệm mấy trăm ngàn euro tiền lương và cùng lúc rao bán Forlan. Trước đó, họ cũng đã tự "nhổ toẹt" vào tuyên bố "sẽ ngày càng lớn mạnh hơn" bằng cách bán đi Jurado, cầu thủ duy nhất chơi đủ tất cả các trận mùa 09-10, ngay khi mùa giải 10-11 vừa bắt đầu. Đó là lúc Aguero quyết định anh không thể ở lại Atletico Madrid thêm mùa giải nào nữa. Và cho dù đã có một nửa sau của mùa giải tuyệt vời, anh vẫn không hề có ý định thay đổi kế hoạch.

Khi mùa giải kết thúc, Aguero đã gọi cho ông chủ Gil Marin để thông báo điều đó. Nhưng gọi tới lần thứ 3 mà Cerezo vẫn không trả lời. Và thế là bản thông báo "đình đám" trên website cá nhân của Aguero ra đời.

"Lắm mối tối nằm không"

Aguero chắc chắn sẽ không quay trở lại Vicente Calderon, nơi phần lớn các CĐV Atletico cũng không sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng vấn đề là đi đâu? "Tôi không biết. Người đại diện của tôi vẫn đang nỗ lực hết sức. Có lẽ khi Copa America kết thúc chúng ta sẽ rõ". Chỉ là có lẽ thôi, bởi cho tới thời điểm này của mùa Hè, chỉ mới có 3 đội bóng tỏ ý muốn có Aguero là Real Madrid, Barca và Juventus, nhưng cả 3 đều chưa đưa ra động thái cụ thể nào. Thậm chí, tất cả đều có vẻ đang muốn ngãng ra.

Barca là đội đầu tiên Aguero liên hệ, vì qua bạn thân Messi, Aguero biết rằng Chủ tịch của đội bóng này, Sandro Rosell, cũng muốn có anh. Ngay sau khi nhậm chức Giám đốc kỹ thuật, việc đầu tiên mà Caminero làm cũng chính là kéo quân sang Camp Nou thương thảo về tương lai của Aguero. Nhưng Caminero "tham" quá, không những muốn tiền lại còn đòi Barca phải "các" thêm 3 cầu thủ nữa là Thiago, Keita và Jonathan Soriano, thế nên ngay sau buổi nói chuyện đầu tiên, phía Barca đã từ bỏ ý định đưa "El Kun" về cho Messi có bầu có bạn, và chuyển sang dồn sức cho vụ Alexis. Sau Barca, tới lượt Real Madrid tỏ ý muốn có Aguero. Nhưng thái độ gay gắt của Chủ tịch Cerezo đã khiến Perez chùn bước. Rồi sau đó, cũng như Barca, họ quyết định quay sang một mục tiêu khác là Neymar. Không ai nhắc tới Aguero nữa.

Và như thế, từ chỗ đứng trước quá nhiều ngã rẽ, Aguero bây giờ chẳng còn gì để mà lựa chọn. Barca, Real Madrid không còn muốn anh. Juventus không đủ tiền để mua. Chelsea đang bận rộn với những mục tiêu khác. Man City vẫn chưa xuất hiện. Mà trở lại Atletico thì lại là điều không thể...

Dũng Quyết Sơn



Aguero xa Calderon như thế nào?

8/2010 Hài lòng với cuộc sống ở Calderon. Atletico vừa đánh bại Inter ở Siêu Cúp châu Âu, gia đình đã ổn định ở Madrid.

9/2010 Nỗi thất vọng đầu tiên: Atletico bán tiền vệ quan trọng Jurado cho Schalke với giá 14 triệu euro, và không đưa ai về để thay thế.

12/2010 Simao chuyển sang Besiktas. Atletico chấp nhận để đội trưởng của mình ra đi vì họ không muốn mất trắng anh vào mùa Hè, và cũng để giảm quỹ lương, giống vụ Maxi một năm trước.

1/2011 Diego Forlan bị rao bán sau khi những bất đồng giữa anh với HLV trưởng Quique Flores được cho là không thể được giải quyết.

5/2011 Aguero kết thúc mùa giải "lịch sử" của cá nhân với 28 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 20 bàn ở Liga. Nhưng ngày mùa giải kết thúc cũng là ngày Aguero thông báo ý định ra đi trên trang web của anh.

6/2011 Gần 70% số CĐV của Atletico Madrid được hỏi nói rằng họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho Aguero nếu anh ở lại Vicente Calderon.

7/2011 Aguero tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho đài ESPN Latin rằng anh sẽ không bao giờ trở lại Atletico. Và tương lai của anh có thể được định đoạt sau Copa America 2011.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm