Vụ Lescott: Everton quyết kháng cự?

17/07/2009 12:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Everton đã chính thức bày tỏ quan điểm về tương lai của trung vệ Joleon Lescott. Câu trả lời đầu tiên của họ trước lời hỏi mua từ Man City: Không bán!
 
HLV David Moyes tỏ ra rất cứng rắn khi trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp báo hôm qua: "Tôi đã nói từ cuối mùa giải trước rằng Everton sẽ không bán ai cả ở mùa Hè này. Tôi cảm thấy không cần phải giải thích gì thêm nữa". Hiện tại, Chủ tịch của Everton là Bill Kenwright cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Moyes: "Không có bất cứ sức ép nào đối với David (Moyes) trong việc bán cầu thủ. David được toàn quyền quyết định tình hình nhân sự". Như vậy, như phía BLĐ Chelsea ở vụ Terry, Everton quyết kháng cự cuộc tấn công từ đội bóng siêu giàu Man City, vốn đã đưa ra lời đề nghị mua Lescott với giá 20 triệu bảng.
 
Everton đang "làm giá" Lescott?
 
Nhưng như Terry, Lescott hiện vẫn im lặng. Đó là dấu hiệu cho thấy trung vệ sắp tròn 27 tuổi này đã dao động trước lời đề nghị của Man City. Theo nhiều nguồn tin, trong trường hợp đến Man City, lương của Lescott sẽ được nâng lên gấp đôi so với hiện tại, lên đến 100 nghìn bảng/tuần. Nếu như lý do khiến Terry chọn Man City chỉ có thể là tiền thì với trường hợp Lescott, còn đó là những kế hoạch đầy tham vọng và hấp dẫn của đội bóng áo xanh thành Manchester. Everton không có đủ tiềm lực tài chính để có thể cạnh tranh với nhóm tứ đại gia và nếu ở lại sân Goodison Park, Lescott khó có cơ hội được thể hiện mình ở đấu trường đỉnh cao Champions League.
 
Ở thời điểm hiện tại, Man City đang tập trung sức lực và thời gian cho vụ Terry trong khi vụ Lescott chỉ mới đóng vai phụ. Giải quyết vụ Terry xong, họ sẽ mở cuộc tấn công thực sự nhắm và Everton. Khi mà những Arsenal, M.U hay Chelsea không thể giữ được ngôi sao của mình trước sức mạnh tài chính của Man City, cuộc kháng cự của Everton khó có thể thành công.
 
Giới chuyên gia nhận định rằng thái đội cứng rắn của Everton trong vụ Lescott chỉ là một chiêu bài nhằm đòi thêm tiền. Họ thừa biết Man City đã tăng cường đủ nhân lực cho hàng công, hàng tiền vệ và nhiệm vụ còn lại là nâng cao chất lượng tuyến sau cùng, vốn rất yếu kém ở mùa trước và hiện bị xem là gót Achilles của đội bóng. Thực ra, 20 triệu bảng cho một hậu vệ không quá xuất sắc như Lescott đã là lời đề nghị hào phóng. Trong trường hợp giá được nâng lên 25 triệu bảng, e rằng Everton sẽ bị khuất phục. Ngoài ra, không phải Everton mà chính Lescott mới là người có tiếng nói cuối cùng. Khi Lescott muốn đi, Everton sẽ không thể giữ chân anh.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm