Man City đang đuối

26/03/2012 13:27 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Đuối sức. Đuối ý tưởng. Đuối toàn diện. Trận hòa, có phần may mắn, ở Britannia của Stoke đã đến như một hệ quả tất yếu. Tham vọng, giấc mơ của Man City thực sự đang dần chết chìm...

Cuộc khẩu chiến giữa hai đội bóng thành Manchester càng khiến bầu không khí cuộc đua song mã trở nên căng thẳng. Man City bị đánh giá thấp hơn ở mặt trận này và trong chặng đường còn lại của mùa giải, họ có thể phải hối tiếc vì đã chủ động gây chiến. Nhưng cú vấp ở Britannia của Stoke City không hề liên quan gì đến vụ đấu khẩu.

David Silva, với chiếc băng trắng quấn đầu khiến anh trông giống một chiến binh samurai (mẹ anh vốn là người gốc Nhật), buộc phải rời sân ở phút 61, tức chỉ 2 phút sau khi Peter Crouch ghi bàn mở tỷ số cho Stoke City bằng cú vô lê tuyệt đẹp. Chấn thương nhẹ ở đầu không phải là nguyên nhân chính khi mà rất nhiều cầu thủ vẫn có thể thi đấu tốt trong tình trạng tương tự. Vấn đề nằm ở thể lực của Silva. Đôi chân của anh đã quá mệt mỏi. Khi không còn sức mà chạy, khi đôi chân nặng như đeo chì, kỹ thuật cá nhân siêu hạng cũng trở nên vô nghĩa. 



Silva bị chấn thương và phải rời sân trong trận hòa Stoke- Ảnh Getty

Đó đã là trận thứ 4 liên tiếp Silva bị thay ra giữa chừng, trong bối cảnh đội bóng của anh đang đối mặt với thất bại. Điều đó cho thấy, từ vai trò cầu thủ không thể thay thế, Silva đã trở thành gánh nặng của đội bóng vì không đủ thể lực thi đấu. Trước Chelsea, anh rời sân ở phút 75 và chỉ 3 phút sau đó, Aguero gỡ hòa cho Man City. Trận tiếp Sporting, Silva bị thay bằng Nasri trong bối cảnh Man City đang thua 1-2 và phải ghi thêm 3 bàn mới giành vé vào tứ kết Europa League. Trước đó nữa là trận thua 0-1 ở Swansea, Silva phải rời sân dù chỉ còn vài phút nữa là trận đấu kết thúc. Mancini hy vọng vào khả năng không chiến của Dzeko trong vài phút ấy hơn là kỹ thuật cá nhân khéo léo trong tình trạng kiệt sức của Silva. Hay như ở Britannia, mong chờ những cú sút xa của Adam Johnson còn hơn chờ đợi những cú chọc khe của Silva.

Silva được ca ngợi là cầu thủ đầy sáng tạo, giỏi kiến thiết lẫn ghi bàn. Nhưng khi nhìn vào con số thống kê, không ít người giật mình. Silva ấy chỉ ghi 1 bàn từ 19 trận gần nhất. Lần cuối cùng anh kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đã cách đây 2 tháng, ở trận gặp Liverpool tại Cúp Carling ngày 25/1.

Không có gì ngạc nhiên khi Silva sa sút phong độ trong thời gian qua. Anh đã bị vắt kiệt sức ở một đội bóng tự hào về chiều sâu đội hình và đáng lẽ tình trạng này không nên xảy ra. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã đá 29/30 trận Premier League mùa này (ngồi ngoài trận thắng Blackburn 2-0), thời gian có mặt trên sân chỉ kém thủ môn Joe Hart mà thôi. Đá quá nhiều, Silva bị kiệt sức và không còn đầy cảm hứng sáng tạo, chơi hiệu quả như trước.

HLV Roberto Mancini xây dựng đội bóng xoay quanh 3 cá nhân xuất sắc, gồm thủ quân Kompany ở hàng thủ, Silva ở tuyến giữa và Aguero ở phía trên. Cũng vì cày ải quá nhiều, Kompany đã dính chấn thương. Silva thì không nhấc nổi chân. Aguero ngồi dự khán ở Britannia cũng vì chấn thương mới phát sinh.

Nguy thật rồi đấy, Man City!

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm