Man City: Nhiều tiền quá cũng... khổ

23/07/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Mancini cho biết mình không muốn Man City phải mua các cầu thủ với giá trên trời nhưng đó là cách duy nhất để ông có thể xây dựng một đội hình đủ sức mạnh cạnh tranh tại Premier League.
 

Mancini sẽ còn tới 70 triệu bảng nữa để mua sắm cầu thủ - Ảnh Getty

Mới đây, Sir Alex tuyên bố giá trị những bản hợp đồng mới của Man City đã bị thổi phồng lên bởi sự giàu có vô biên của các ông chủ sở hữu. Nhưng chiến lược gia người Italia nhấn mạnh 65 triệu bảng cho David Silva, Jerome Boateng và Yaya Toure là hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, ông cũng cảnh báo Man City không cần vội vã vung tiền mà cần chờ đợi những cái tên sắp đến. Đội bóng vùng Eastlands sẽ kết thúc thương vụ với Lazio khi tuyên bố 17 triệu bảng là cái giá cuối cùng cho Kolarov. Họ cũng đang đẩy nhanh tiến triển với Balotelli của Inter Milan. Tiền đạo 19 tuổi này được coi là phương án thay thế nếu như việc lôi kéo Milner bỏ Aston Villa bị thất bại.
 
“Khi Man City muốn mua 1 cầu thủ, các CLB luôn đưa ra cái giá cao hơn giá trị thực của anh ta rất nhiều”, Mancini nói, “Đây là điều không tốt và cũng không hợp lý. Inter Milan là một ví dụ, họ đòi rất nhiều tiền cho Mario Balotelli và điều này khiến chúng tôi phải chờ đợi. Tôi rất thích những cầu thủ tài năng như Balotelli hay Milner nhưng Man City vẫn còn nhiều thời gian cho tới khi thị trường đóng cửa vào tháng 8. Mặt khác, chúng tôi cũng còn rất nhiều sự lựa chọn và cho tới hôm nay, chỉ có Man City là dẫn đầu trên thị trường chuyển nhượng”.
 
*Ngựa chứng Balotelli
 
City không chỉ đối mặt với việc bị đánh thuế cao ngất bởi mức lương cũng như số tiền chuyển nhượng khổng lồ cho các ngôi sao của mình. Quan trọng hơn, HLV Mancini phải tìm cách khiến các bản hợp đồng mới hoà thuận với CLB nhanh nhất có thể. Đặc biệt trong trường hợp Balotelli tới đây, cựu HLV của Inter Milan sẽ phải “gồng mình” để thay đổi tính khí của cầu thủ rất cá tính này. “Ngựa chứng” không những bị ghét bỏ dưới thời Jose Mourinho mà HLV hiện tại Rafael Benitez cũng chẳng ưa gì tiền đạo này.
 
Tài năng của Balotelli là không thể phủ nhận, nhưng gốc gác châu Phi đã khiến anh bị các CĐV phân biệt chủng tộc và la ó mỗi khi được gọi vào đội tuyển Italia. Balotelli cũng bất cần tại CLB, tiền đạo này đánh nhau với đàn anh Marco Materazzi, công khai mình là fan ruột của đội bóng kình địch AC Milan. Giờ đây, tất cả mọi người ở sân Giuseppe Meazza đều hy vọng sẽ tống khứ được “món nợ” này mà lại thu về ít nhất 33 triệu bảng.
 
Roberto Mancini, như thường lệ, gạt bỏ dư luận và dành những lời lẽ tôn trọng cho mục tiêu của mình: “Tôi không nghĩ anh ấy có vấn đề về nhân cách. Khi còn trẻ, ai cũng mắc sai lầm. Đó là sự thật và tôi không tin rằng Balotelli lại là cầu thủ khó có thể làm việc cùng. Chúng tôi chỉ còn 1 vấn đề duy nhất. Đó là một số cầu thủ chỉ kịp xuất hiện một vài ngày trước khi mùa giải bắt đầu. Nhưng nếu tất cả đều nỗ lực, tôi tin Man City sẽ bắt đầu chiến dịch của mình tốt nhất có thể”.
 
Chiến dịch của Man City chắc chắn là chen chân vào bộ tứ để có một suất dự Champions Lêagu vào năm sau, và nếu có thể là vô địch Premier League. Còn nhiệm vụ hiện tại của HLV Mancini là, làm thế nào tiêu hết 70 triệu bảng nữa trong hơn 1 tháng chuyển nhượng còn lại cho những cái tên như Balotelli, Kolarov, Milner và có thể là Edin Dzeko nữa.
 
Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm