Chuyển nhượng ở Man City: Bắt đầu thanh lý

03/07/2009 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Manchester City đã cho phép cựu tuyển thủ Đức Dietmar Hamann, cùng Danny Mills và Daris Vassell rời CLB. Đây là cuộc dọn dẹp nhằm chuẩn bị cho cuộc đón tiếp các ngôi sao đẳng cấp cao sắp chuyển đến.

Man City cũng khẳng định trên trang web chính thức của họ, mcfc.co.uk, là tiền đạo trẻ Danny Sturride sẽ được phép ra đi sau khi không thể nhất trí được một hợp đồng mới. Ngoài ra, cựu hậu vệ từng chơi cho Glasgow Rangers và Everton Michael Ball cũng sẽ không còn chỗ tại City of Manchester mùa tới khi HLV Mark Hughes quyết định giảm bớt quy mô đội hình hiện tại để chuẩn bị cho các ngôi sao lớn hơn sau khi đã có được chữ ký của Roque Santa Cruz và Gareth Barry.

Hamann được Man City cho phép ra đi
 
Hamann, một thành viên của ĐT Đức thua Brazil ở trận chung kết World Cup 2002 và đội Liverpool đã chiến thắng trận chung kết Champions League đầy kịch tính trước AC Milan năm 2005, đã không chơi trận nào trong nhiều tháng của mùa trước vì một chấn thương ngón chân. Cả Vassell và Mills cũng có mặt ở vòng chung kết World Cup 2002. Vassell đã chơi 22 trận cho ĐT Anh, ghi được 6 bàn, nhưng tiền đạo 29 tuổi này gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một vị trí trong đội hình chính thức và hiện đang có liên hệ với CLB TNK Ankaragucu.

Mills, 32 tuổi và chơi 19 trận cho ĐT Anh, là một trong những cầu thủ bị đội Leeds gặp khủng hoảng tài chính bán cho Man City vào năm 2004. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ là một lựa chọn ưa thích ở City of Manchester và đã lần lượt bị mang cho Hull City, Charlton và Derby mượn. Tại Derby, trong mùa giải tai họa của đội bóng áo trắng ở Premier League, cũng là mùa giải thất vọng lớn với Mills khi anh dính một chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 1/2008 và không chơi bóng kể từ đó. Ball, bắt đầu sự nghiệp ở Everton trước khi chuyển tới Rangers rồi sau đó là PSV Eindhoven nơi anh vô địch Hà Lan cùng Guus Hiddink, đã được gọi vào ĐT Anh một lần nhưng không gây được ấn tượng và ở Man City cũng thế.

Tevez sẽ đến nhưng Eto'o thì...

Những cuộc thanh lý đó của Hughes là để mở đường trước hết cho Carlos Tevez, người mà theo những thông tin mới nhất sẽ hoàn tất việc chuyển đến Man City vào ngày 6/7 tới, cùng ngày Cristiano Ronaldo chính thức ra mắt ở Real Madrid. Vụ chuyển nhượng Tevez, được cho là có giá trị vào khoảng 30 triệu bảng, đã được nhắc tới từ trước khi mùa giải kết thúc và khi M.U không thể thương thảo thành công một thỏa thuận với công ty sở hữu Tevez, Media Sports Investment, tiền đạo người Argentina đã nói rõ anh không muốn ở lại Old Trafford.

Trong cuộc đua giành chữ ký của Tevez còn có Real Madrid, Inter Milan, Chelsea và Liverpool, nhưng bởi anh muốn ở lại Anh, nơi anh thích phong cách bóng đá và gia đình anh đã ổn định. Liverpool có lẽ không đủ sức mạnh về tài chính để cạnh tranh với Chelsea và Man City. Tevez có lẽ thích tới Stamford Bridge hơn, nhưng Man City mới là người thắng cuộc. HLV Hughes đã nhanh chóng xác nhận việc Man City muốn có Tevez. “Tôi là một người hâm một lớn của Carlos”, Hughes nói với Telegraph, “Mọi người đều hiểu tình hình của anh ấy hiện giờ và chúng tôi cũng quan tâm, giống như chúng tôi quan tâm tới các cầu thủ chất lượng cao khác. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ đến, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu”.

Việc theo đuổi một mục tiêu lớn khác của Man City không được thuận lợi như thế khi tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o hiện vẫn đang muốn ở lại Barcelona, dù Hughes sẵn sàng đề nghị một khoản tiền chi thêm ngoài chuyển nhượng 12,5 triệu bảng cộng thêm mức lương 200.000 bảng một tuần, không kể khoản 25 triệu bảng họ trả cho Barcelona. Tại Nou Camp, Eto’o được đề nghị ký gia hạn một hợp đồng hai năm nhưng không được tăng lương. Hughes đã không quên bày tỏ với Barcelona rằng sự kiên nhẫn của Man City là có hạn. “Luôn có cảm giác thất vọng khi bạn không thể nhanh chóng nhất trí các hợp đồng”, Hughes nói, “Chúng tôi sẽ dành cho mỗi hợp đồng sự kiên nhẫn xứng đáng và nếu cảm thấy mọi thứ không thể được thông qua, và chúng tôi sẽ chuyển sang mục tiêu khác”.

CUỘC THANH LÝ CHƯA DỪNG LẠI

Man City sẽ tiếp tục thanh lý hàng loạt gương mặt bình thường khác để phục vụ cho cuộc cách mạng lực lượng rầm rộ ở mùa Hè này.

1. Tal Ben-Haim: Chắc chắn Man City sẽ tăng cường hàng thủ, với 2 mục tiêu hiện tại là Lescott từ Everton và Kolo Toure từ Arsenal. Ben-Haim, một cầu thủ Israel và không đá trận nào suốt 3 tháng cuối của mùa vừa qua, sẽ là cái tên đầu tiên phải rời đội bóng của người Ảrập.

2. Valeri Bojinov: Chấn thương liên miên khiến thần đồng bóng đá Bulgaria một thời không có đóng góp gì đáng kể cho Man City suốt 2 năm ở đây. Bojinov khó có cửa chen chân vào hàng công đầy ắp ngôi sao.

3. Jo: Trị giá đến 19 triệu bảng ở mùa Hè trước nhưng bị đẩy cho Everton mượn ở mùa Đông vừa qua. Dù thi đấu ấn tượng trong màu áo Everton, Jo sẽ vẫn bị bán đi.

4. Benjani Mwaruwari: Không được Mark Hughes sử dụng nhiều ở mùa trước và chắc chắn sẽ có tên trong danh sách bị rao bán.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm