Lương cao? Hãy đến Man City!

19/06/2009 10:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khaldoon al-Mubarak, Chủ tịch của Manchester City, đã khẳng định trong tuần này rằng đội bóng của ông sẽ không “trả bất cứ cái giá nào” để có được các cầu thủ mà họ muốn, nhưng chắc chắn một điều rằng những đề nghị mà Man City đưa ra vẫn rất khó từ chối, về mặt tài chính.

Tờ Times của anh cho biết riêng quỹ lương cho các cầu thủ ở sân City of Manchester đã gần gấp đôi lên mức gần 80 triệu bảng kể từ khi HLV Mark Hughes thay thế Sven-Goran Eriksson dẫn dắt đội bóng áo xanh. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ Man City kiếm được trung bình mỗi người 2,3 triệu bảng mỗi năm, hay 44.000 bảng một tuần, hơn gấp đôi so với mức lương cơ bản ở Premier League.

Con số đó sẽ lại tăng lên chóng mặt nếu như Hughes có thêm các chữ ký mới trong mùa hè này sau khi đã đảm bảo sự phục vụ của tiền vệ tuyển thủ Anh Gareth Barry từ Aston Villa với giá 12 triệu bảng và ngay cả nếu như HLV người xứ Wales thanh lý khoảng một tá cầu thủ hiện giờ theo dự tính của ông. Giá trị đội hình Man City cũng đã tăng với tốc độ tên lửa kể từ sau khi Hughes tới. Hiện giờ con số đó là 172,3 triệu bảng, gần gấp ba so với giá trị đội hình mà Eriksson để lại, 66,4 triệu bảng, khi ông bị sa thải mới 12 tháng trước. Điều đó có nghĩa là Hughes đã chi ra 133,7 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, để đưa về 13 cầu thủ mới.
Muốn có lương cao, hãy đến Man City!
 
Dẫu sao, quỹ lương của Man City hiện giờ vẫn còn thấp hơn so với nhóm “bộ tứ” M.U, Liverpool, Chelsea và Arsenal. Tuy nhiên, việc gia tăng trong một khoản thời gian ngắn như thế là rất ấn tượng và những đề nghị mới liên tiếp được đưa ra cho Sheikh Mansour, ông chủ đích thực của đội bóng, vẫn chưa ngừng tiêu tiền để tăng cường lực lượng hơn nữa cho đội bóng của ông. Trước kia, tiền đạo Rolando Bianchi, cựu tuyển thủ U21 Ý, nay đã bị bán sang Torino, là cầu thủ được trả cao nhất dưới thời Eriksson với mức lương 50.000 bảng một tuần. Giờ đây, con số đó còn không tới một phần ba so với mức lương trả cho cầu thủ kiếm được nhiều nhất ở Man City, cũng là ở Premier League, Robinho: 160.000 bảng một tuần, tức 8,3 triệu bảng/năm. Quỹ lương của Man City cho 32 cầu thủ dưới thời Eriksson chỉ là 45,3 triệu bảng.

Chỉ các cầu thủ đã chơi ít nhất một trận cho đội một được tính trong danh sách nói trên, tức bao gồm cả Stephen Ireland, Michael Johnson, Nedum Onuoha và Joe Hart, những người đã được tăng lương và ký gia hạn hợp đồng kể từ khi Hughes đến City of Manchester. Nếu như 12 cầu thủ rời Man City mùa hè này theo tính toán của Hughes, đội bóng sẽ tiết kiệm được từ 18 tới 20 triệu bảng mỗi năm, nhưng năm hợp đồng mới với mức lương trung bình 100.000 bảng một tuần sẽ lại làm quỹ lương tăng thêm 26 triệu bảng mỗi năm và trên tổng thể, quỹ lương vẫn tăng. Lấy ví dụ, Carlos Tevez, tiền đạo của M.U, đã được đề nghị mức lương 140.000 bảng một tuần nếu anh đến Man City.

Tương lai của Tevez sẽ được quyết định khi HLV Alex Ferguson trở về từ kỳ nghỉ ở miền nam nước Pháp vào đầu tuần sau và Man City khẳng định họ sẽ theo đuổi chân sút người Argentina đến cùng. Roque Santa Cruz, tuyển thủ Paraguay đang khoác áo Blackburn, cũng đã tiến gần tới một hợp đồng 15 triệu bảng chuyển đến sân City of Manchester. Tuy nhiên, có một cầu thủ mà Hughes đã khẳng định sẽ không ra đi dù cho có ai đến đi nữa, Robinho. Man City đã cảm thấy phải ra một tuyên bố vào ngày 17/6 rằng tiền đạo người Brazil sẽ tiếp tục ở lại CLB sau khi có tin đồn ở TBN rằng anh sắp gia nhập Barcelona theo hợp đồng cho mượn chỉ không đầy một năm sau khi tới Manchester trong vụ chuyển nhượng kỷ lục của Premier League với giá 34,2 triệu bảng.

“Câu chuyện đó hoàn toàn không có cơ sở”, Giám đốc điều hành Gary Cook của Man City khẳng định, “Robinho luôn là một thành viên có giá trị cao của đội bóng và sẽ tiếp tục như thế. Những tin tức về việc anh rời CLB, dù là cho mượn hay theo một hợp đồng dài hạn, đều hoàn toàn không đúng sự thật”.

Lương khủng chờ Eto'o

Những cầu thủ khát danh hiệu sẽ chưa chọn Man City, đội bóng chỉ đứng giữa BXH mùa trước và không dự các cúp châu Âu mùa tới. Nhưng nếu ngôi sao nào "khát" tiền, Man City là một trong 2 đích đến lý tưởng nhất, bên cạnh Real Madrid của Florentino Perez. Mùa hè năm ngoái có Robinho. Bây giờ, sau Gareth Barry có thể là chân sút người Cameroon Samuel Eto'o.

Những cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa Barca và Eto'o vẫn đang đi vào bế tắc khi đội bóng xứ Catalan không chấp nhận yêu cầu tăng lương của Eto'o. Khi hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn 1 năm, Barca đành phải đưa tiền đạo 28 tuổi này lên TTCN và vấn đề còn lại là đội bóng nào có thể đáp ứng cái giá mà phỉa Barca đưa ra cùng yêu cầu về lương từ Eto'o. Từ 25 đến 30 triệu bảng phí chuyển nhượng Eto'o không phải là quá lớn nhưng chỉ có Man City có thể trả lương siêu khủng. Theo tin từ báo Anh lẫn Tây Ban Nha, Man City sẵn sàng biến Eto'o thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, với 192 nghìn bảng/tuần sau thuế. Nếu tính cả thuế, Man City phải mất đến 320 nghìn bảng/tuần để trả lương cho Eto'o (16,6 triệu bảng/năm), cao hơn gấp đôi mức lương mà các siêu sao ở Premier League như Frank Lampard hay Steven Gerrard được hưởng.

Xét về thành tích và danh hiệu, Eto'o đã giành được mọi thứ trong những năm ở Barca. Ở tuổi 28, Eto'o giờ đây quan tâm đến tiền hơn. Man City đã lên tiếng gọi và liệu Eto'o có gật đầu trả lời? Trong vòng 1 tuần nữa, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.

 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm