Hạ gục Viktoria Plzen: Với Pellgerini, Man City có quyền hy vọng

18/09/2013 14:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu nhàn nhã và không tốn quá nhiều mồ hôi, Man City đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Viktoria Plzen.

Đấu trường danh giá Champions League chưa bao giờ thôi ám ảnh Man City. Hai lần liên tiếp bị đá văng khỏi cuộc chơi ngay sau vòng bảng là nỗi đau quá lớn đối với họ. Lần này, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Manuel Pellegrini, Man City được kỳ vọng sẽ thay đổi lịch sử.

Không đen đủi như hai mùa giải trước, năm nay, Man City rơi vào bảng đấu dễ thở hơn rất nhiều. Rạng sáng nay, trong ngày khai màn Champions League, đội bóng nhà giàu nước Anh đã có một đêm Plzen tưng bừng. Trước đối thủ kém xa mình về đẳng cấp, Man City đã dễ dàng giành chiến thắng.



Man City đang chơi tốt - Ảnh: Getty

Man City nhập cuộc không quá ồn ã. Họ triển khai thế trận một cách chậm rãi, co giãn đội hình hợp lý. Với sơ đồ 4-2-3-1 chặt chẽ và giàu tính kỷ luật, Man City đã chiếm lĩnh được hoàn toàn thế trận. Hầu như, xuyên suốt trận đấu, họ buộc đối thủ luôn ở vào thế phải chống đỡ. Yaya Toure và Fernandinho làm khá tốt nhiệm vụ của mình ở khu trung tuyến, vừa hỗ trợ phòng ngự từ xa, vừa dâng cao tham gia vào các đợt tấn công.

Bên cạnh đó, lực lượng tấn công của Man City cũng hết sức dồi dào. Nasri, Aguero và Navas tạo thành các mũi giáp công, đá ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn Dzeko. Trong 45 phút đầu tiên, các chân sút của Man City đã tung ra rất nhiều pha dứt điểm về phía khung thành Viktoria Plzen, tuy nhiên bóng vẫn không chịu lăn vào lưới. Nhưng rồi, chỉ trong vòng 15 đầu của hiệp Hai, những họng pháo của đội bóng này thi nhau nã vào lưới Plzen đến 3 lần.

Trong các tình huống ấy, Man City đã thể hiện được sự hiệu quả và đa dạng trong cách tiếp cận khung thành và làm rung mành lưới đối phương. Ở bàn thắng đầu tiên, Aguero lao xuống nhanh như mũi tên, rồi căng ngang cho Dzeko đệm bóng ghi bàn. Bàn thắng thứ hai là một tuyệt phẩm với pha cứa lòng đẳng cấp của Yaya Toure. Còn bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu là pha xoay xở khôn ngoan của Aguero, rồi sau đó là cú vung chân nhanh như điện làm nát lưới Plzen.

Man City không quá vội vàng nhưng họ vẫn biết cách kết liễu đối thủ. Thực ra, 3 bàn thắng vẫn chưa phản ảnh hết sự áp đảo về thế trận mà Man City đã tạo ra trước Plzen, nhưng chừng đó thôi cũng khiến ngày ra quân của họ ngập trong niềm vui rồi. Và khi mà hàng công của Man City có một ngày thi đấu bùng nổ, sức ép mà hàng phòng ngự của họ phải đối mặt cũng giảm đi rõ rệt. Điều này còn đến từ việc các chân sút của đội chủ nhà thiếu hiệu quả trong các tình huống dứt điểm cuối cùng.

Với Pellegrini, Man City có quyền hy vọng!

Như đã đề cập ở trên, việc hai năm liên tiếp bị loại ngay sau vòng đấu bảng Champions League là nỗi đau rất lớn với Man City. Họ không có được sự ủng hộ của Thần may mắn khi phải rơi vào các bảng đấu tử thần, nhưng đó không phải nguyên nhân để lý giải cho thất bại. Cái chính là do bản thân Man City quá bạc nhược và màn thể hiện của họ rõ ràng không tương xứng với những sự kỳ vọng.



Pellegrini đang mang tới hi vọng - Ảnh: Getty

Bây giờ, Man City đã thay đổi rất nhiều. Roberto Mancini đã rời khỏi thành Manchester. Hơn 100 triệu euro được đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua nhằm tương cường sức mạnh đội hình. Các ông chủ của đội bóng này muốn làm mới lại một tập thể  vốn đã trở nên rệu rã và ít nhiều chai sạn khát khao chơi bóng. Pellegrini, người từng viết nên những câu chuyện cổ tích ở Champions League cùng với Villarreal và Malaga, được giao trọng trách đưa Man City trở lại con đường chiến thắng. Đặc biệt, người ta chờ đợi Pellegrini sẽ làm được những điều mới mẻ hơn, để có thể xua tan đi những ký ức đau đớn của Man City ở Champions League.

Và Pellegerini đang cho thấy rằng mình xứng đáng được đặt niềm tin. Chiến thắng trước Plzen có dấu ấn đậm nét của vị chiến lược gia người Chile trong cách bày binh bố trận. Đó còn là sự khích lệ lớn và đồng thời cũng là bước khởi đầu hoàn hảo cho chặng hành trình sắp tới của Man City. Những khổ hình thương khó mà họ quằn quại gánh trên vai đã được gỡ xuống. Và những nỗi đau quá khứ cũng đang dần được xua tan. Trên con đường mang tên Đổi mới, với Pellegrini, Man City có quyền hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm