Man City - Leicester 4-2: Công cường, nhưng thủ yếu

20/01/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giống như chiến thắng trước Wolves, Man City tiếp tục thể hiện sự ấn tượng trên hàng công, nhưng bên cạnh đó vẫn là những nỗi lo nơi hàng phòng ngự.

Sven Goran Eriksson đã nói với Roberto Mancini rằng nhờ có trận đá lại ở Cúp FA mà ông có dịp trở lại thăm văn phòng cũ của mình tại City of Manchester. Tuy nhiên, phòng làm việc có lẽ không phải là điều duy nhất mà chiến lược gia người Thụy Điển thấy nuối tiếc khi quay lại Eastlands. Nếu được sở hữu một chân sút như Carlos Tevez vào 3 năm trước, Eriksson có thể cũng đã được tận hưởng những thành công như học trò cũ của ông, Mancini.

Tevez ghi bàn cho Man City - Ảnh Getty

Quả thật, tiền đạo người Argentina là nguyên do chính khiến HLV người Thụy Điển không thể có thêm một cuộc tái ngộ khác, với Notts County, ở vòng 4 Cúp FA. Trận đấu được coi như một buổi lễ cầu phúc cho Neil Young, huyền thoại của Man City đã sút tung nóc lưới chính Leicester trong trận chung kết Cúp FA năm 1969, hiện đang vật lộn với bệnh ung thư. Tất cả cầu thủ chủ nhà đều ra sân với tên Young trên lưng áo. Tuy nhiên, nếu có người nào giúp các CĐV áo xanh lâu đời hy vọng về một quá khứ vinh quang đang trở lại, thì đó chính là Tevez.

Tiền đạo người Argentina chơi hay không kém gì trận thắng Wolves 4-3 hôm thứ Bảy tuần trước, có nghĩa là gần như không ai cản nổi anh. Trong bàn mở tỉ số của Tevez ở phút 15, có đến 5 cầu thủ Leicester vây quanh anh khi Tevez nhận một quả ném biên từ đồng đội. Chân sút chủ lực của Mancini lần lượt bỏ lại sau lưng Yuki Abe và Jack Hobbs trước khi tung ra cú sút đưa bóng vượt qua đôi găng tay với lên một cách tuyệt vọng của Chris Weale. Ngoài ra, Tevez còn góp công trực tiếp vào bàn thắng thứ hai của Man City và bị từ chối một quả phạt đền say giờ nghỉ.

Chưa yên tâm về hàng thủ

Tuy nhiên, trong khi Mancini có thể xoa tay hài lòng với phong độ của hàng công, ông vẫn còn nhiều điều cần thay đổi với tuyến phòng ngự. Các hậu vệ áo xanh đã để lọt lưới 7 bàn trong 3 trận gần nhất, không phải là thành tích mà Mancini, một chiến lược gia người Italia xuất thân từ Serie A, có thể tự hào. Chính Mancini thừa nhận sau chiến thắng trước Leicester. “Tôi không thích những chiến thắng 4-2 hay 4-3. Điều đó tốt cho các khán giả nhưng không tốt cho tôi. Tôi thích 4-1, 2-0 hoặc 1-0. Đó là những tỉ số sẽ giúp mang về các danh hiệu”.

M.U hay Chelsea đã chứng minh điều đó. Họ thay phiên nhau đăng quang ở giải Ngoại hạng không phải bằng những chiến thắng điên cuồng với nửa tá bàn thắng, mà bằng sự ổn định trong cả mùa giải, bằng những kết quả sít sao, vừa đủ, không quá tốn thể lực và các dây nơ-ron thần kinh, nhưng luôn đảm bảo điều quan trọng nhất: 3 điểm.

Sự trầy trật của hàng thủ chủ nhà tại City of Manchester tối thứ Ba giúp Leicester, rõ ràng không thuộc nhóm các đội bóng có hàng công mạnh nhất nước Anh, đe dọa kéo dài trận đấu đến hiệp phụ khi còn 7 phút nữa là hết giờ với bàn thắng của Lloyd Dyer. Với tất cả tiền bạc mà các ông chủ A-rập đã bỏ ra cho đội bóng, Mancini cần nhanh chóng sửa chữa vấn đề ở hàng thủ để duy trì hy vọng trong cuộc đua đến chiếc cúp bạc vào tháng 5. Sự lỏng lẻo của các hậu vệ áo xanh, ngoài lỗi của chính họ, một phần còn do các đồng đội không gây đủ áp lực cần thiết lên đối phương.

Mọi so sánh là khập khiễng, nhưng hãy xem xét cách mà M.U và Man City làm để tìm được một trận hòa sẽ đem lại nhiều điều lý thú. Mới đây, hai đội cùng đến làm khách ở bắc London, Man City gặp Arsenal và M.U gặp Tottenham. Cả hai đều phải rất nỗ lực mới có thể ra về với 1 điểm. Tuy nhiên, trong khi Mancini cố thủ ở Emirates, chỉ sử dụng một tiền đạo và có tới 3 tiền vệ trung tâm, thì M.U đã xuất trận với cả Dimitar Berbatov và Wayne Rooney, chưa kể Alex Ferguson còn tung nốt Javier Hernandez vào sân.

Ở White Hart Lane, M.U hoàn toàn dưới cơ so với Tottenham, nhưng hình ảnh dọa nạt mà họ tạo ra đã buộc đội chủ nhà không dám tung hết sức để tìm kiếm chiến thắng. Còn tại City of Manchester, Man City hoàn toàn áp đảo so với Wolves hay Leicester, nhưng đội bóng áo xanh không xây dựng được một không khí đe dọa đủ để các đối thủ dưới cơ họ rất nhiều phải lùi hẳn về phía sau.

Đó có lẽ là điều quan trọng nhất mà Mancini cần thay đổi ở mùa giải này, trong cuộc đua sắp đến hồi nước rút ở Premier League.

Trần Trọng


Các trận đá lại

Man City - Leicester 4-2 (chung cuộc 6-4)

Wolves - Doncaster 5-0 (7-2)

Cardiff City - Stoke City 0-2 (1-3)

Leeds - Arsenal 1-3 (2-4)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm