![]() Edin Dzeko - Ảnh: Getty |
Thực ra, mục tiêu số 1 của Man City mùa Hè này là Fernando Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha nhiều khả năng chạy khỏi con tàu đắm Liverpool. Người đại diện của anh còn tiết lộ Torres sẽ chuyển sang một CLB khác của Premier League. Nhưng Man City hiện gặp phải cuộc cạnh tranh khốc liệt từ Chelsea, một đội bóng cũng giàu tiềm lực tài chính nhưng có lợi thế là dự Champions League. Nếu thương vụ Fernando Torres sẽ đổ bể, Man City sẽ dốc hết sức cho vụ Dzeko.
Trước đó, hai ông lớn Juventus và Bayern Munich đã theo sát gắt gao cầu thủ người Bosnia nhưng khi Man City nhảy vào cuộc, mọi chuyện nhanh chóng đổi chiều khi đại diện Premier League dễ dàng đáp ứng mức lương trên trời 160 nghìn bảng/tuần cùng bản hợp đồng 5 năm như họ đã làm để câu kéo Yaya Toure và David Silva.
Thậm chí, Man City còn liên hệ với hàng loạt chân sút tên tuổi như “ngựa chứng” Mario Balotelli của Inter Milan, Edinson Cavani của Palermo, Mirko Vucinic của AS Roma và tiền đạo Real Madrid, Karim Benzema.
Chẳng có vấn đề gì nếu các ông chủ của Man City không biết làm thế nào để tiêu hết tiền, nhưng nhìn đội hình hiện tại, người “khó xử” nhất có lẽ là HLV Roberto Mancini. Ở mùa giải 2010-11 với điều luật mới từ FA, ông chỉ được đăng ký tối đa 25 cầu thủ trong đội hình chính trong khi ít nhất 8 trong số đó phải là cầu thủ nội. Hiện tại mới có thêm Valeri Bojinov cuốn gói tới Parma và sắp tới có lẽ là những cái tên như Bellamy, Robinho, Stephen Ireland và Roque Santa Cruz.
Đến, đi và ở lại: Đến: Yaya Toure: 25,5 triệu bảng (Barcelona) Và có thể Edin Dzeko: 50 triệu bảng (Wolfsburg) Đi: Robinho: đang nhận được sự quan tâm của Besiktas Ở lại: Gareth Barry |
