David Silva đã xuất viện sau chấn thương mặt. Man City vẫn chưa hết lo

20/04/2015 13:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 67 trận đấu giữa Man City và West Ham ở Etihad, David Silva tranh chấp với Cheikhou Kouyate và bị tiền vệ người Senegal thúc cùi chỏ cực mạnh vào mặt. Silva lập tức ôm mặt nằm sân và các bác sỹ đã phải chăm sóc y tế tại chỗ cho anh trong khoảng 8 phút trước khi anh được các nhân viên y tế cáng ra khỏi sân.

Các BLV của Sky Sports nhận định đó là pha đánh nguội rất nguy hiểm nhưng trọng tài chính chỉ rút ra thẻ vàng cho Kouyate, dù ông đứng rất gần  để quan sát hành vi của Kouyate. Lúc đầu bầu không khí lo lắng tràn ngập phòng thay đồ của Man City vì không ai rõ Silva có bị vỡ xương gò má không.

Nhưng vài giờ sau khi nhậpviện khám nghiệm, tiền vệ người Tây Ban Nha đã lên Twitter cá nhân cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm đồng thời cho biết các bác sỹ đã cho phép anh về nhà. Bình luận về tình huống Kouyate thúc cùi trỏ vào mặt Silva, ông Pellegrini nói ông không nghĩ là tiền vệ West Ham cố ý làm Silva bị thương. Còn ông Sam Allardyce thì dĩ nhiên khẳng định điều tương tự để bảo vệ cầu thủ của mình. “Tôi nghĩ đó chỉ là tai nạn thôi. Kouyate không cố ý làm vậy”.

Hiện vẫn chưa có thông tin mới nào về mức độ chấn thương của David Silva cũng như khả năng thi đấu của anh trong các trận sắp tới của Man City. Các fan của The Citizens hy vọng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ ra sân bình thường ở các trận sắp tới. City bây giờ phải cạnh tranh một vị trí trong top 4 thay vì đua vô địch với Chelsea.

Và họ rất cần sự sáng tạo của Silva. Anh cũng vừa trở lại sau chấn thương hồi tháng trước và chơi cực kỳ nổi bật ngay trong thời điểm Man City sa sút không phanh. Nếu Silva lại phải nghỉ thi đấu dù chỉ là vài trận, City sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giữ vị trí trong tốp 4. Premier League đang vào giai đoạn nước rút và cũng chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm