(TT&VH) - Các ông chủ Manchester City vừa bơm thêm 80 triệu bảng tiền mặt cho đội bóng này, nâng tổng số đầu tư của Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan vào City of Manchester kể từ khi ông mua lại CLB năm 2008 lên mức hơn 573 triệu bảng. Theo các tài liệu do Cục quản lý doanh nghiệp Anh công bố thứ hai tuần trước, Mansour đã mua lại 37.547.169 cổ phiếu mới phát hành của đội bóng vùng Eastlands vào ngày 30/9 với giá 2,12 bảng một cổ phiếu, tương đương 79,6 triệu bảng. Tổng số tiền này chẳng đáng kể với tỉ phú đến từ Abu Dhabi, nhưng nó một lần nữa đặt ra câu hỏi liệu Man City có thể thích nghi với các quy định mới của LĐBĐ châu Âu (UEFA), sẽ có hiệu lực từ mùa giải tới hay không.
Theo quy định mới với mục tiêu thiết lập sự công bằng giữa các đội bóng, UEFA yêu cầu các CLB không được thua lỗ nhiều hơn 45 triệu euro (khoảng 39 triệu bảng) trong ba mùa giải kể từ mùa 2011-2012. Hình phạt cho những đội không đáp ứng được quy định có thể là bị cấm tham gia các giải đấu cấp châu lục.“Đương nhiên là chúng tôi muốn tuân thủ quy định của UEFA”, Giám đốc điều hành Man City Garry Cook nói trong một cuộc phỏng với báo Guardian. “Kế hoạch hai năm của chúng tôi là xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi hài lòng thấy rằng mọi chuyện đang tiến triển và sẽ không mua cầu thủ một cách ráo riết trong các kỳ chuyển nhượng tiếp theo”.Trước đây, một số người tin rằng Man City có thể lách luật bằng cách chi tiêu mạnh tay trước khi quy định của UEFA có hiệu lực. Tuy nhiên, cơ chế của quy định mới không cho phép điều đó. Nguyên tắc khấu hao được áp định trong luật bình đẳng, tức tổng số phí chuyển nhượng sẽ được chia ra và tính đều vào thời gian hợp đồng của cầu thủ. Lấy ví dụ, David Silva đến Man City từ Valencia vào mùa hè với giá 26 triệu bảng theo hợp đồng 4 năm. Cách tính của UEFA sẽ là khấu hao 6,5 triệu bảng mỗi năm từ hợp đồng trên vào ngân sách của Man City để từ đó tính xem họ có thua lỗ quá mức cho phép hay không. Tính tới cuối mùa giải trước, khoản tiền khấu hao hợp đồng này đã là 71 triệu bảng, chiếm gần 57% tổng doanh số 125 triệu bảng của đội bóng áo xanh. Mùa giải này, Cook sẽ phải cộng thêm các khoản tiền khấu hao mua Jerome Boateng, Yaya Toure, Mario Balotelli và James Milner, vào khoảng 17 triệu bảng. Việc bán đi Robinho và khoản trừ dần mỗi năm 8,125 triệu bảng của tiền đạo người Brazil chỉ làm giảm bớt chút ít số thua lỗ của Man City.
Sheikh Mansour vẫn tiếp tục tăng tiền đầu tư vào Man City - Ảnh AP |
Không thể đáp ứng quy định của UEFA?Nếu không có thêm các siêu sao đắt tiền của đội bóng áo xanh theo chân Robinho chia tay City of Manchester, có thể tin rằng khoản khấu hao tiền mua cầu thủ trong mùa giải 2011-2012 của họ sẽ lên tới gần 90 triệu bảng. Tiền lương khổng lồ của các ngôi sao này càng làm bài toán của Giám đốc điều hành Cook thêm khó giải. Quỹ lương đạt mức 133,3 triệu bảng vào mùa giải trước. Mùa này, chỉ riêng Yaya Toure sẽ nhận thêm 10 triệu bảng. Với hàng loạt ngôi sao mới đến City of Manchester vào mùa hè, ngay cả phỏng đoán một cách thận trọng nhất, ngân sách lương mùa này của Man City sẽ không dưới 150 triệu bảng.Ngoài việc cắt giảm chi phí, còn một cách khác để giảm bớt các khoản thua lỗ là tăng doanh thu. Tuy nhiên, điều đó có vẻ không khả thi trong ngắn hạn. Mùa trước, đội bóng vùng Eastlands không có danh hiệu nào và cũng không có vị trí cao ở Premier League, đồng nghĩa tiền thưởng từ bóng đá là không đáng kể. Sân City of Manchester, với sức chứa chỉ hơn 47.000 người, cũng không nằm trong tốp những sân bóng có doanh thu cao nhất tại Premier League. Tính toán của các chuyên gia cho thấy để bù đắp cho khoản thua lỗ liên quan đến phí chuyển nhượng và lương cầu thủ, Man City cần khoản lợi nhuận từ hoạt động bóng đá 30 triệu bảng mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải là tăng tổng doanh thu ở Eastlands hiện giờ, 125 triệu bảng, lên ngang bằng với đội hàng xóm M.U, 280 triệu bảng, hoặc hơn, trong vòng hai năm nữa. Nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ngay cả nếu giành quyền dự Champions League mùa này, ước tính có thể mang về cho họ 25 triệu bảng, Man City vẫn phải đối mặt với khoản thua lỗ 100 triệu bảng mỗi năm kể từ mùa giải 2011-2012. Vấn đề ở chỗ ngay cả giàu vô biên, Sheikh Mansour cũng có nguy cơ không giúp gì được cho đội bóng của ông khi quy định mới bao gồm luôn việc hạn chế “các công ty liên quan”, như hãng hàng không Etihad của Abu Dhabi hiện đang tài trợ áo đấu cho Man City, hỗ trợ bằng cách ký các hợp đồng “không theo giá trị thị trường”.
Trần Trọng