11 câu hỏi dành cho Dzeko

06/11/2010 07:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Hãy cùng chân sút số 1 của Bundesliga giải đáp những thắc mắc cũng thông tin liên quan đến cuộc sống, đời tư sự nghiệp của chàng trai người Bosnia này.


* Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của anh?

 
- Tôi đã từng trải qua nhiều điều tuyệt vời, nhưng có hai khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đầu tiên là chức vô địch Bundesliga của Wolfsburg ở mùa giải 2008-2009. Tôi vẫn thường xem lại trận đấu cuối cùng của mùa giải đó, Wolfsburg thắng Bremen 5-1, và cả hình ảnh bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Thứ hai là danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga của cá nhân tôi ở mùa giải 2009-2010. Trở thành vua phá lưới ở một giải đấu lớn như Bundesliga luôn là mục tiêu của tôi. Hiện tại, khẩu thần công, phần thưởng tượng trưng cho danh hiệu vua phá  lưới, đang được đặt một cách trang trọng ở nhà bố mẹ của tôi tại Sarajevo.
 
* Trận đấu nào khiến anh cảm thấy muốn quên nhất?

Dzeko khá cởi mở trong buổi phỏng vấn - Ảnh Getty

- Trận play-off vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu giữa Bosnia & Herzegovina và Bồ Đào Nha hồi tháng 11/2009. Chúng tôi rất khát khao có mặt ở World Cup, nhưng đã để thua Bồ Đào Nha 0-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Trong trận lượt về, mặc dù đã cố gắng làm tất cả nhưng thật tệ hại, chúng tôi lại thua 0-1 và đành đau đớn nhìn Bồ Đào Nha cầm tấm vé đi Nam Phi. Đó là một buổi tối tháng 11 vô cùng tệ hại với tôi, các đồng đội cũng như người dân Bosnia & Herzegovina.
 
* Ai là người hùng thời niên thiếu của anh?

- Nếu như cầu thủ thì đó là Andryi Shevchenko, tiền đạo người Ukraine. Nhưng tôi cũng muốn nhắc đến bố mẹ tôi, những người luôn dành cho tôi mọi thứ tốt nhất. Gia đình tôi đã có quãng thời gian hết sức khó khăn sau chiến tranh, nhưng bố mẹ đã làm tất cả để nuôi nấng và giúp tôi trưởng thành.
 
* Người phụ nữ nào, ngoại trừ vợ anh ra, hấp dẫn anh nhất?
 
 - Khi còn độc thân, tôi thích những phụ nữ có mái tóc vàng hay nâu. Ca sĩ Jessica Alba hay diễn viên Megan Fox là những ví dụ, tôi cảm thấy họ rất đẹp.
 
* Trong mắt anh, ai là người quan trọng nhất ở nước Đức?

 
 - Một câu hỏi khó. Tôi nghĩ đó là Angela Merkel, nhiệm vụ của một thủ tướng bao giờ cũng rất quan trọng. Thật chẳng dễ dàng chút nào khi phải điều hành cả một đất nước. Bà là một người rất dễ mến.

* Nếu được chọn một điểm đến, anh sẽ đi đâu?

- Las Vegas, tôi luôn muốn bay đến thật nhanh nơi ưa thích này. Còn về mặt thời gian, tôi muốn được quay về với quá khứ: Năm 1984, khi Olympic mùa Đông được tổ chức ở Sarajevo.
 
* Nếu phải nói chuyện cả ngày với một người nào đó, anh sẽ chọn ai?

 - Một chính trị gia ở Bosnia. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách giải quyết tất cả vấn đề đang tồn tại và nảy sinh.

 * Vận động viên nào khiến anh ngưỡng mộ nhất?

- Shevchenko thì tôi đã nói ở trên rồi, đó là một người hùng trong mắt tôi khi tôi còn nhỏ. Michael Jordan cũng là một nhà thể thao vĩ đại, như Muhammad Ali vậy. Roger Federer theo tôi là tay vợt số một trong làng tennis.

 * Thứ gì không bao giờ có trong tủ lạnh nhà anh?

 - Đó là Cola ướp lạnh. Mẹ tôi thường hét lên “Hãy ném những chai Cola này đi” khi bà thấy chúng nằm trong tủ lạnh.

 * Dòng tít báo nào mà anh muốn được đọc nhất?

 - “Dzeko đưa Bosnia đến với World Cup”. Hoặc đến với EURO.

 * Nếu không trở thành cầu thủ, anh muốn làm gì?

 - Có lẽ tôi sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ. Với chiều cao 1m93, tôi có thể là một vận động viên bóng rổ xuất sắc đấy chứ!

  H.M.C (Theo Kicker, lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm