Diego-Dzeko: Bộ đôi không hoàn hảo

01/01/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH cuối tuần) - Không những giữ chân được Edin Dzeko mà Wolfsburg còn khiến các cổ động viên ngất ngây khi bất ngờ giành được chữ ký của tiền vệ Diego từ Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Bộ đôi Diego - Dzeko ở Volkswagen Arena, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa!?

Diego gây thất vọng trong lần trở lại Bundesliga, Ảnh Getty

Tuy nhiên, kỳ vọng về một bộ đôi hoàn hảo của Wolfsburg nhanh chóng sụp đổ khi Diego và Dzeko không những chẳng tìm được tiếng nói chung mà còn đánh mất luôn những phẩm chất đã giúp tên tuổi của họ trở nên nổi tiếng. Mùa Hè năm 2009, Diego rời Bremen đến với Juventus trong vai một người hùng, một trong những ngôi sao lớn, đẳng cấp thế giới của Bundesliga. Nhưng một năm vật lộn tại Olimpico di Torino đã khiến tài năng của tiền vệ người Brazil bị hao mòn đáng kể. Diego không gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập với lối chơi của Wolfsburg ở môi trường Bundesliga vốn đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, để tìm lại đúng phong độ như trong những năm tháng khoác áo Bremen thì lại là điều không hề đơn giản. Chơi xung quanh anh là những con người lạ lẫm khiến Diego dù vẫn chiến đấu cật lực nhưng lại trở nên đơn độc hơn trong đội hình của Bầy sói.

Diego từng được kỳ vọng sẽ là nguồn cung cấp bóng đều đặn với những đường chuyền chất lượng cao để Dzeko dứt điểm. Giữ được hiệu suất ghi bàn hết sức ấn tượng trong hai mùa giải liên tiếp, giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa giải vừa qua, Dzeko đã được huấn luyện viên Steve McClaren trao cho chiếc băng đội trưởng, với hy vọng anh sẽ tiếp tục là đầu tàu đưa Wolfsburg tiến lên. Nhưng càng đá, Dzeko càng tỏ ra hời hợt, như thể tâm trí của anh đang để ở một nơi khác nào đó. Không còn những pha tranh bóng máu lửa, không còn những cú dứt điểm thần sầu, Dzeko đánh mất hình ảnh oai phong của một vua phá lưới. 10 bàn thắng sau 17 vòng đấu không phải là con số quá tồi với Dzeko, nhưng nhìn anh thi đấu trên sân, người Wolfsburg không còn nhận ra bóng dáng của một con sói đầu đàn nữa. Mối liên lạc giữa Diego và Dzeko cũng trở nên chập chờn, theo kiểu mạnh ai người ấy đá.

Kiến tạo vốn là một trong những khả năng nổi bật của Diego, bên cạnh việc trực tiếp ghi bàn thắng. Tuy nhiên, cả giai đoạn lượt đi Diego chỉ có vỏn vẹn bốn đường chuyền quyết định, cùng bốn pha lập công. Chỉ hai trong số 10 bàn thắng của Dzeko xuất phát từ những pha kiến tạo của Diego, quá ít với một bộ đôi hoàn hảo mang trên mình rất nhiều kỳ vọng. Dzeko thậm chí không biết đáp lễ với Diego, chẳng có một pha kiến tạo nào trong số bốn bàn thắng mà tiền vệ người Brazil ghi được.

Hiện tại, Dzeko đang là tâm điểm nóng nhất của thị trường chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa, với những lời chào mời đến từ Manchester City và Juventus. Mới đây, đội bóng nhà giàu nước Anh vừa ra giá 35 triệu euro để đổi lấy chữ ký của người vừa lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bosnia. Bản thân Dzeko cũng bày tỏ nguyện vọng được rời Wolfsburg sau ba năm rưỡi gắn bó với Volkswagen Arena. Cảm thấy không còn nhiều cơ hội giữ chân Dzeko, Bầy sói đã lên các phương án dự phòng, với chân sút Srdjan Lakic của Kaiserslautern và Bryan Ruiz, học trò cũ của huấn luyện viên McClaren ở Twente. Trên thực tế, để lôi kéo Lakic khỏi Kaiserslautern vào lúc này là rất khó, thế nên Diego - Ruiz, một người Brazil và một người Costa Rica, có thể mới thực sự là bộ đôi hoàn hảo của Wolfsburg trong tương lai gần.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm