Fiorentina-Inter: Cuộc chiến của Mourinho

29/10/2008 09:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Lega Calcio treo giò Gilardino, Mourinho treo giò Cruz và Adriano. HLV người BĐN gạt khỏi đội bóng những kẻ không nghe lời. Lỗi của Cruz: đá quá kém trước Genoa và bị Mou chửi ngay trên đường piste (một câu rất tục bằng tiếng Ý). Lỗi của Adriano: đến tập muộn hôm thứ hai sau một đêm nhảy nhót điên cuồng (cùng Ronaldinho). Điều quái quỉ gì đang xảy ra với Mourinho?

Hôm Chủ nhật, không chỉ ra sân với cái đầu húi cua trông như của một người tù, HLV của Inter còn tiến ra đường piste để chửi bới Cruz và cả Balotelli, những người mà ông cho là quá ích kỉ, tiến lên truyền hình để chỉ trích các cầu thủ và tiến lên các trang báo để rồi được mô tả như một người đang thực hiện cuộc “thanh lọc sắc tộc” trong đội hình. Với Cruz, Adriano, Balotelli và cả Obinna. Một thông điệp rõ ràng: không ai có thể miễn nhiễm trước những cơn cáu giận của vị HLV, người mà lẽ ra cần âm thầm làm điều đó trong nội bộ, lại đem ra trước công chúng để thực hiện việc phê và tự phê một cách dân chủ. Nhưng nếu ở hiệp 2 của trận gặp Genoa, các cầu thủ chơi một thứ bóng đá hỗn loạn không theo ý Mourinho, thì đó cũng là lỗi của chính ông về mặt chiến thuật. Nhưng tự khẳng định sai lầm, chỉ sau mấy vòng đấu, nghĩa là Mourinho chống lại Mourinho, bao giờ ông sẽ làm?

Chỉ trích cầu thủ là điều Mourinho trước nay chưa từng thực hiện. Một tháng trước ông vẫn còn lớn tiếng tuyên bố là dù với bất cứ lí do nào, ông cũng sẽ là người giơ đầu chịu báng, không phải họ. Một sự thay đổi quan trọng đã diễn ra ở Mourinho? Có lẽ thế. Vị HLV này thích gây sức ép lên tất cả những người xung quanh để giải tỏa sức ép cho đội của mình. Sau khi đã gây ra những cuộc tranh cãi với các đồng nghiệp, sau khi tố cáo người Ý không hiểu gì về bóng đá và tuyên bố “sẽ trở lại nước Anh” làm bùng lên những tin đồn về việc ông sẽ tới Liverpool vào tháng 6/2009, ông đã quay sang tấn công các học trò.
 
Điều gì đang xảy ra với Mourinho?
 
Sau 8 trận đấu, Mourinho đã công kích tất cả, chỉ trừ mình ông. Có 3 lí do để tức giận: 1) Mourinho thất bại trong việc hạ gục Genoa và tạo khoảng cách với các đội đứng sau, trong khi lịch thi đấu sắp tới khá nặng (Fio, Reggina, Udinese, Palermo, Juve, Lazio, và Champions League). Chuỗi trận ấy diễn ra trong hoàn cảnh Mou sẽ mất hầu hết hàng tiền vệ (Cambiasso, Stankovic, Muntari). 2) Mourinho muốn giảm bớt số cầu thủ trong đội (hiện có 27 người, ông muốn giảm xuống 24), 3) Bị so sánh với Mancini là điều Mourinho không chịu nổi. Inter Mourinho không chỉ kém Inter Mancini 3 điểm mà trải qua 2/8 trận đầu không ghi nổi bàn thắng là điều Inter chưa hề thấy kể từ 5 năm qua (mùa 2003/04, mà Cuper, HLV nước ngoài gần nhất của Moratti, bị sa thải).
 
Moratti không can thiệp vào cuộc “thanh lọc” của Mourinho. Ông chủ của Inter cho rằng, đấy là công việc chuyên môn của Mourinho, nhưng cũng đưa ra một lời cảnh báo: “Tôi chờ đợi kết quả của hành động ấy”. Xét cho cùng, một trận hòa không có nghĩa là ngày tận thế đã đến gần, không đồng nghĩa với việc ai đó nghi ngờ vào khả năng Mourinho có thể biến Inter thành một CLB vĩ đại, dù Quaresma, người mà Mourinho tìm mọi cách để đưa anh về San Siro, đang chơi như một kẻ mộng du, cho thấy vụ mua bán ấy là một sai lầm, khiến gần như trận nào Julio Cesar cũng phải trổ hết tài nghệ để cứu những bàn thua trông thấy xuất phát từ những khoảng trống mà tiền vệ đồng hương với Mourinho ấy để lộ ra trên sân.
 
Qua những con số:
 
0: Inter đã trải qua 304 phút chính thức không thủng lưới, kể từ phút 56 của trận Inter-Bologna 2-1 hôm 4/10, tiếp theo là các trận thắng Roma 4-0, Anorthosis 1-0 và hòa Genoa 0-0.

0: Fiorentina và Inter (cùng Udinese) là những đội duy nhất chưa thủng lưới bàn nào trong nửa tiếng đầu các trận đấu của họ trong 8 vòng đấu qua.

13: Đã xảy ra 13 trận Fiorentina-Inter trong tháng 10 trong lịch sử, mỗi bên thắng 4, hòa 5. Trận gần nhất diễn ra ngày 6/10/1991, hòa 1-1 (ghi bàn Desideri, Fiondella).

 

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm