(TT&VH) - Manchester City đã hy vọng rất nhiều vào việc có thể sử dụng Mario Balotelli ở ngay trận đấu lớn đầu tiên này với Inter Milan, nhưng bây giờ, họ lại phải đứng trước khả năng bị chính tiền đạo trẻ này sút tung lưới. Chắc chắn Balotelli vẫn là cầu thủ của Inter trong ít nhất một hai ngày tới.
Man City chưa chính thức sở hữu Mario Balotelli được một giây phút nào, kể cả khi họ đã xuống nước để chấp nhận mọi yêu cầu về phí chuyển nhượng từ phía Inter, nhưng đã kịp nếm “mùi” khó khăn từ cầu thủ này. Balotelli là một tài năng không thể phủ nhận, lại còn rất trẻ và cực kỳ có cá tính, nhưng chính vì sở hữu quá nhiều ưu điểm như thế nên chân sút gốc Ghana tự cho mình có quyền đòi hỏi. Sự cao ngạo đó lại nhận được bổ sung hoàn hảo từ sự “cáo già” của tay đại diện Mino Raiola, một trong những “siêu cò” lõi đời nhất châu Âu. Những yêu sách quá đáng của bộ đôi này đã khiến Balotelli không được giữ lại Inter cho dù chủ tịch Moratti hết sức yêu thích, và nay khiến vụ chuyển nhượng sang Man City bị đình trệ, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ.
Balotelli sẽ là mối nguy hiểm của Man City trong trận đấu tới- Ảnh Getty
Giá trị của Balotelli là 30 triệu euro hay 40 triệu euro không làm chân sút này và Raiola quan tâm (dù cũng sẽ ních chật túi từ vụ chuyển nhượng) bằng mức lương mà Balo sẽ nhận ở sân City of Manchester. Thông qua mức lương, tiền đạo người Italia sẽ xác định được vị thế của anh ở trong đội bóng vốn đã quá nhiều ngôi sao kèn cựa nhau từng centimet vuông trong phòng thay đồ. Đương nhiên trong một môi trường “nhìn đâu cũng thấy tiền” như ở Man City, lại trông thấy rõ những chế độ đãi ngộ khó tin kiểu của Yaya Toure vừa nhận được, Balotelli và Raiola không đòi hỏi mới lạ. Chỉ có điều, đòi hỏi của họ không thực sự thích đáng trong hoàn cảnh HLV Mancini muốn một bảng lương hài hòa để quản lý đội ngũ ngôi sao của mình.
Theo báo chí Italia, Man City đã đề nghị một bản hợp đồng 5 năm với mức lương 3 triệu euro/năm cho Balotelli, nhưng Raiola tuyên bố sẽ chỉ gật đầu nếu con số đó là 3,8 triệu (tương đương 3,2 triệu bảng/năm hay 60.000 bảng/tuần). Hơn 8 giờ đàm phán hồi đầu tuần này đã không đem lại kết quả nào, khiến Balotelli vẫn phải tham gia những buổi tập của Inter tại Philadenphia với thái độ rất bực dọc. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết cầu thủ này chỉ ra sân tập có 45 phút rồi giả vờ tập tễnh trở lại phòng thay đồ, không có vẻ gì là muốn tiếp tục là một cầu thủ Inter. Thái độ bất hợp tác đó của Balotelli nhiều khả năng sẽ giúp anh không phải tham dự trận đấu với Man City, nhưng trong hoàn cảnh Wesley Sneijder chưa trở lại và HLV Benitez muốn thử nghiệm một vài ý tưởng khác nhau ở trận ra mắt, có thể Balo vẫn phải ra sân, bất kể sau đó anh thi đấu ra sao. Biết đâu đấy, trong bối cảnh cần phải thuyết phục Man City, Balotelli sẽ chơi hết mình và ghi bàn lưới “đội bóng mới”.
Cuộc chiến “giàu đối đầu với mạnh”
Đây có lẽ sẽ là trận đấu giao hữu thú vị nhất trong kỳ tập huấn này của các CLB châu Âu. Man City chắc chắn là đội giàu có nhất, còn Inter, với chức vô địch UEFA Champions League mùa giải vừa qua, đang mang danh là đội bóng mạnh nhất. Sức mạnh từ sự giàu có của Man City đã liên tục được củng cố với một loạt vụ chuyển nhượng “bom tấn” như Yaya Toure, David Silva, Kolarov hay chính Balotelli, trong khi sức mạnh vô địch của Inter đang được duy trì ổn định ở mức tối đa. Sự ra đi của Jose Mourinho được bù đắp khá tin cậy bằng cái tên Rafa Benitez, trong khi những nguy cơ mất Maicon hay Balotelli không khiến BLĐ Inter cảm thấy lo lắng. Họ đang có một đội ngũ đủ mạnh và đồng đều, đến mức khi mùa chuyển nhượng đã đi được một nửa, Inter vẫn đang lo bán người chứ chẳng nghĩ đến việc mua về.
Tuy nhiên, vì đây chỉ là một trận giao hữu (du đấu kiếm tiền) và đôi bên đều sẽ thiếu không ít cá nhân quan trọng, nên khía cạnh chuyên môn không hẳn sẽ là yếu tố chú tâm nhất đối với cả hai nhà cầm quân vốn đã rất hiểu đối phương (Mancini từng 4 năm dẫn dắt Inter, Benitez 6 năm liền đối đầu với Man City). Một trận hòa với tỷ số cao có lẽ là “đẹp” nhất.
HLV Tuấn Kiệt sẽ công bố danh sách tập trung của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào ngày 15/4 này và cô ấy là cái tên được đánh giá là chắc chắn sẽ góp mặt
Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ khai mạc vào ngày 3/4 tại Saudi Arabia, quy tụ 16 đội bóng trẻ xuất sắc nhất châu lục tranh tài để giành danh hiệu danh giá và vé dự FIFA U17 World Cup 2025.
Chứng kiến Antony và Marcus Rashford tỏa sáng sau khi rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đã có những ý kiến trái chiều về kịch bản của bộ đôi này mùa tới. Nhiều khả năng tương lai của họ sẽ không nằm ở sân Old Trafford.
Với mục tiêu giành suất dự U17 World Cup 2025, U17 Thái Lan đã triệu tập tiền đạo trẻ Silva Mexes từ đội trẻ MU để tham dự VCK U17 châu Á 2025 tại Saudi Arabia.
Sau 10 năm, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản "Cùng chơi với bé" - Yuichi Kimura đã quay trở lại Việt Nam và có dịp giao lưu với đông đảo thiếu nhi, phụ huynh, và người yêu sách.
Ngày 1/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đắc Thạnh nhân dịp 50 năm Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025).
Tháng 3 đã trôi qua khá ồn ào, một tháng mà đời sống âm nhạc thực sự tưng bừng vì sự xuất hiện của "Bắc Bling" với những giai điệu rộn ràng ngợi ca quê hương cùng niềm vui cán đích 100 triệu view.
Hôm nay (1/4), nữ diễn viên Song Hye Kyo lại khiến người hâm mộ trầm trồ trước vẻ đẹp vượt thời gian và sức hút khó cưỡng của mình qua loạt ảnh đầy mê hoặc được đăng tải trên mạng xã hội.
Lực lượng cứu hộ tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar đã giải cứu thành công một phụ nữ 63 tuổi vào sáng 1/4, sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, hy vọng tìm thêm người sống sót rất mong manh khi số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh chóng.