Man City ngược dòng trước Chelsea: Mừng anh trở lại, Tevez

22/03/2012 06:45 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Trong một trận đấu mà Fernando Torres lại mờ nhạt như thường thấy, một cái tên khác được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của Man City. Anh là Tevez

Phút thứ 65, thời điểm Tevez được tung vào sân chính là thời điểm có tính bước ngoặt với cá nhân tiền đạo người Argentina. Tevez chứng minh một chân lý, dù anh có mất tới 6 tháng không thi đấu đỉnh cao, anh vẫn là người hoàn hảo hảo và quan trọng nhất.

Thực tế, Man City đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều từ thời điểm Tevez có mặt trên sân. Không trực tiếp tạo ra các cơ hội nhưng Tevez luôn khiến cho hàng thủ của Chelsea phải đối mặt với những thách thức.



Tevez trở lại và tỏa sáng - Ảnh Getty

Đỉnh cao trong khoảng 25 phút có mặt trên sân là tình huống anh tạo ra một trong những đường chuyền tinh tế nhất vòng đấu, xé tan hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Nasri ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu.

Người Man City nổ tung ở 4 cầu trường Etihad. Họ hô vàng tên anh. Những khẩu hiệu như "Wellcome Back, Tevez" (mừng anh trở lại Tevez) cùng hàng loạt những chiếc áo in hình số 32 được giơ lên. Tevez từ chỗ là một vết đen của bóng tối bỗng bước ra, rũ mọi bùn đen để sáng lòa.

Tuần trăng mật của Di Matteo đã hết?

Nếu Man City bay bổng cùng sự trở lại ấn tượng của Tevez thì bên kia chiến tuyến, Chelsea dường như bắt đầu đã có dấu hiệu chững lại sau "tuần trăng mật" ngọt ngào với HLV tạm quyền Di Matteo.

Ở trận đấu này, nhà cầm quân người Italia thể hiện sự thận trọng cao bằng việc xếp một đội hình khá thấp. Chính điều đó ông đã khiến cho Torres dù đã rất nỗ lực nhưng thường xuyên "đói bóng",

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ chơi quá thấp cũng khiến cho tuyến giữa của Chelsea gần như thiếu đi một đố trọng cần thiết để đương đầu với hàng tiền vệ siêu khủng của Man City.

Nhưng dù có tính toán đến thế nào, Chelsea vẫn không thể hạ được Man City. Họ có bàn dẫn trước nhưng rồi cũng đành tỏ ra bất lực khi để đối thủ lội ngược dòng.

Thua trận này, Chelsea dừng chân ở vị trí thứ 5 nhưng tâm vé dự Champions League lại có vẻ như muốn lẩn tránh đội bóng Stamford Bridge. Điều đó buộc Di Matteo bởi dù sao, tuần trăng mật cuối cùng cũng đã qua đi với đội bóng sân Stamford Bridge.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm