Man City: Cần Mourinho, không phải Dzeko

13/11/2010 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Man City của Mancini đang tỏ ra quyết tâm theo đuổi chân sút Edin Dzeko của Wolfsburg. Nhưng người mà giới chủ Ả rập cần nhất để giúp đội bóng trở thành thế lực đáng sợ ở Anh và châu Âu không phải là một chân sút đẳng cấp cao mà là một HLV đủ tài năng, tiếng tăm và uy tín.

Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, HLV Roberto Mancini không phủ nhận khả năng đội bóng sẽ bổ sung thêm gương mặt mới ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2010: "Điều gì cũng có thể xảy ra. Ở kỳ chuyển nhượng nào cũng có người muốn ra đi và khi ấy cần bổ sung người thay thế". Cùng thời điểm, báo chí Anh khẳng định người đại diện của Edin Dzeko đã có mặt ở Manchester, dự khán trận derby và tham quan cơ sở hạ tầng của đội bóng thuộc quyền sở hữu tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour.

Man City hoàn toàn nghiêm túc trong việc theo đuổi Dzeko. Không phải bây giờ mà từ mùa Hè vừa qua. Vụ Dzeko đã đổ vỡ khi phía Wolfsburg hét cái giá trên trời, khoảng 40 triệu bảng. Man City sau đó đã quay sang Mario Balotelli, một thương vụ trị giá 23 triệu bảng. Sở dĩ Man City quay lại với Dzeko vì nhiều khả năng họ sẽ đẩy Adebayor (có thể cả Santa Cruz) khỏi City of Manchester ở mùa Đông tới.

Nhưng khi chứng kiến cách dùng người và chiến thuật của HLV Mancini mùa này, nhất là sau trận derby Manchester, một câu hỏi được đặt ra là liệu Man City có thực sự cần thêm tiền đạo. Bản thân Mancini, với tư duy thận trọng, đang trung thành với hệ thống một tiền đạo và vị trí ấy được trao cho thủ quân Carlos Tevez. Ở Premier League mùa này, Mancini chỉ mới 1 lần sử dụng sơ đồ chiến thuật 2 tiền đạo, ở chuyến làm khách trên sân của Blackpool. Đến giữa hiệp 2, khi đội bóng vẫn chưa khai thông bế tắc, Mancini đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, thay Adebayor bằng Silva, chuyển sang sơ đồ mà ông tin dùng nhất. Trận thắng West Brom 2-0 ở vòng 11, Balotelli đã được dùng bên cạnh Tevez, nhưng tiền đạo người Italia lại đóng vai trò cầu thủ chạy, thế vào vị trí của James Milner. Điều này cho thấy Mancini không hề muốn thay đổi quan điểm của mình.

Man City cần một HLV giỏi hơn là một chân sút - Ảnh Getty
Khả năng Adebayor rời City of Manchester ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây là rất cao. Mâu thuẫn giữa anh với Mancini dường như không thể hàn gắn. Anh từng tỏ ra bực tức khi phải ngồi dự bị suốt thời gian đầu mùa giải. Mâu thuẫn đó tưởng chừng đã được giải quyết khi Adebayor được tin dùng vài trận, lập hat-trick trong trận thắng Lech Poznan 3-1 trên sân nhà. Nhưng sự trở lại của Tevez, cùng sự ưu ái mà Mancini dành cho học trò cũ đồng hương Balotelli, Adebayor lại đòi ra đi. Trận gặp West Brom, anh không được đá phút nào. Trận derby vừa qua, anh được tung vào sân khi trận đấu còn... nửa phút, với "sứ mệnh" là câu giờ.


Adebayor không phải là "ngựa chứng" duy nhất ở Man City. Balotelli cũng vậy. Milner, Barry, Yaya Toure không đời nào nghe lời Mancini và chịu "ngồi im" trên băng ghế dự bị. Trong trường hợp phong độ không được tốt, Tevez chắc chắn không chịu ngồi ngoài. Đá chính anh còn "bật" Mancini chứ đừng nói dự bị. Mọi ngôi sao của Man City đều thuộc dạng "cá tính". Nhờ thế, Man City mới có thể lôi kéo họ khỏi các đội bóng lớn. Mục tiêu Dzeko tới đây cũng không phải ngoại lệ. Mùa Hè vừa qua, tiền đạo người Bosnia này từng dọa "đình công" nếu BLĐ Wolfsburg không cho phép anh đến Man City.

Man City cần một HLV đủ tài năng, tiếng tăm và uy tín để dẫn dắt và "trị" các ngôi sao. Sau gần 1 năm dẫn dắt Man City, Mancini chưa thể hiện được những tố chất này. Phương thức làm việc của ông là nếu ai thấy bất bình thì cứ ra đi. Từ Bellamy, Robinho, Ireland đến Adebayor. Nhưng ở đội bóng xây dựng từ đồng tiền như Man City, số lượng kẻ bất bình luôn đông đảo. Chẳng lẽ tình hình nhân sự của Man City luôn luôn bất ổn, với kẻ ra người vào liên tục.

Man City thực sự cần một vị tướng có thể khiến mọi cầu thủ im lặng tuân theo mọi quyết định. Như Jose Mourinho chẳng hạn. 6 năm về trước, Chelsea chẳng khác gì Man City bây giờ, nhưng tình hình nội bộ ở Stamford Bridge luôn êm thấm. Những ngôi sao Real Madrid hiện tại đẳng cấp hơn nhiều so với của Man City, nhưng luôn luôn tuân thủ quyết định của Mourinho.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm