Không phải Man City, M.U mới là ứng cử viên vô địch...

20/07/2012 21:32 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Mặc dù mùa giải vừa qua, M.U kết thúc với vị trí thứ 2 trên BXH nhưng HLV Alex Ferguson vẫn tin rằng không phải Man City, mà M.U mới là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa bóng 2012/13 sắp tới.



Alex Ferguson - Ảnh: Getty

"Mọi người nói rằng Man City là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải tới nhưng tôi không nghĩ vậy, mà M.U xứng đáng với vị trí đó hơn. Tôi nói như vậy bởi vì tôi tin đội bóng biết cách đứng dậy sau mỗi thất bại. Quá khứ đã chứng minh điều đó. Và tại mùa giải mới, M.U sẽ mạnh hơn rất nhiều", tờ ESPN dẫn lời vị chiến lược gia người Scotland.

Công bằng mà nói, phát ngôn của Ferguson không hẳn đã không có cơ sở. Còn nhớ hồi năm 1996, sau khi để tuột mất chức vô địch vào tay Blackburn, M.U đã thi đấu cực hay và giành lại ngai vàng từ tay đối thủ tại mùa giải ngay sau đó. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với các năm 1999 và 2002 (Arsenal vô địch) rồi đến 2011 (Chelsea vô địch). Duy chỉ có duy nhất một lần khi Chelsea 2 năm liền vô địch Premier League là lúc mà M.U thất bại trong việc đòi lại ngôi báu của mình.

Mùa Hè này, Fergie đã đưa về Old Trafford 2 gương mặt sáng giá để bổ sung sức mạnh cho đội hình "Quỷ đỏ" nhằm đòi lại chức vô địch từ tay "gã hàng xóm ồn ào" Man City. Shinji Kagawa từ Borussia Dortmund và Nicl Powell từ Crewe là những bản hợp đồng hứa hẹn sẽ đáp ứng được kỳ vọng tại mùa giải tới. Không chỉ có thể, vị chiến lược gia 70 tuổi này còn khẳng định ông vẫn sẽ tiếp tục đưa về những tân binh nữa trong mùa Hè này. Hiện tại M.U đang theo dõi rất sát sao đến Luka Modric và Robin van Persie.

 Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm