Bóng đá Anh

Man City được Sheikh Mansour xóa nợ: Xong nợ nần, cần shopping

07/01/2010 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chỉ một tuần sau khi Abramovich tuyên bố xóa nợ cho Chelsea, đến lượt Sheikh Mansour cũng hào phóng không kém đối với Man City. Việc của Mancini bây giờ chỉ là mang về những ngôi sao cần thiết cho tham vọng của họ mà thôi.

Lỗ lớn, chuyện nhỏ!

Hồi tháng 8/2008, Sheikh Mansour đã giành quyền sở hữu Man City và ngay lập tức bỏ ra khoảng 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, trong đó có bản hợp đồng đắt giá kỷ lục Robinho (32,5). Kết thúc năm 2008, Man City bị lỗ 34,2 triệu bảng. Mùa hè vừa qua, sau khi tiếp tục đổ thêm 120 triệu bảng để chiêu một loạt những ngôi sao như Kolo Toure, Lescott, Tevez, Adebayor, Santa Cruz, số nợ sau khi kết thúc năm 2009 đã lên tới 92,6 triệu bảng, tức là tăng gần gấp ba so với năm 2008. Nếu tính tổng số nợ mà Man City phải gánh thì nó lên tới 305 triệu bảng, một con số khổng lồ.

Việc của Mancini bây giờ là mang về những ngôi sao cần thiết cho tham vọng của Man City

Nhưng với những ông chủ như Sheikh Mansour, người ước tính có tài sản lên tới 560 tỷ bảng, thì số tiền trên chỉ là “muỗi”. Ông hoàng Ả rập này đã xóa sạch số nợ trên, thậm chí còn bơm thêm 89,6 triệu bảng (thông qua việc mua cổ phần) cho Mancini mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Sự rộng rãi ấy khiến nhiều đội bóng trong nhóm Tứ đại gia cũng phải thèm thuồng. Nên nhớ, M.U đang phải è cổ gánh món nợ gần 700 triệu bảng cho các ông chủ người Mỹ, và đang tính phát hành cổ phiếu ưu đãi để giảm sức ép tài chính. Arsenal đứng thứ hai với 416 triệu, kế đó là Liverpool (280 triệu).

Man City đang hướng tới Champions League ở mùa giải tới, và quyết định xóa nợ của Sheikh Mansour chính là một bước chuẩn bị về mặt thủ tục. Theo quy định của UEFA, các đội bóng tham dự giải đấu này tối thiểu phải đạt mức hòa vốn từ các hoạt động liên quan đến bóng đá. Và như vậy, Man City bây giờ đã đáp ứng được điều kiện về mặt tài chính của UEFA. Rõ ràng nền tảng tài chính vững mạnh là một tiền đề quan trọng để phát triển trong những năm tới.

Mancini: Vieira sẽ là Terry mới

Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói ẩn dụ của Roberto Mancini về cậu học trò cũ. Không phải chỉ vì “thân quen” mà chiến lược gia người Italia nhất quyết giải cứu Vieira khỏi Milano, thậm chí dành cho anh một mức lương hàng tốp (150.000 bảng/tuần). Đẳng cấp của cầu thủ này là không có gì phải bàn cãi, nhưng thực tế, anh sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng Sáu tới, và đã bị lãng quên ở Inter Milan. Việc được mời gọi với chế độ đãi ngộ như vậy quả thực là cao hơn tưởng tượng của nhiều người. Cái mà Mancini cần ở Vieira chính là khả năng áp đặt tầm ảnh hưởng của mình lên các đồng đội trên cả sân đấu, cũng như trong phòng thay đồ. Nói cách khác, nếu như Tevez đang được coi là thủ lĩnh về lối chơi thì Vieira sẽ là thủ lĩnh về mặt tinh thần của Man City.

Hồi mùa hè, Mark Hughes đã rất thiết tha mời gọi John Terry về City of Manchester, nhưng đội trưởng của Chelsea đã nhất quyết ở lại Stamford Bridge, và đó chính là một yếu tố giúp anh trở thành biểu tượng của The Blues. Man City bây giờ, và trong tương lai, không thiếu ngôi sao, nhưng họ sẽ cần một mẫu cầu thủ như thế. Vieira đã từng là một thủ lĩnh ở Highbury, và tư chất thủ lĩnh ấy hoàn toàn có thể tái hiện tại City of Manchester.

Nhưng có phải là một tính toán đúng đắn khi giao vai trò thủ lĩnh tinh thần cho một cầu thủ chỉ thi đấu theo hợp đồng cho mượn như Vieira? Nên nhớ rằng Man City mới đang trong thời kỳ quá độ trước khi có thể trở thành một một đại gia thực sự nên rất cần một sự ổn định. Chính vì lý do ấy mà kể từ khi chuyển nhượng mùa đông mở cửa đến nay, người ta đều thấy Mancini đề cập đến những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn là những ngôi sao trẻ. Không chỉ mượn Vieira, ông còn đang lôi kéo cả trung vệ 33 tuổi Ivan Cordoba từ đội bóng cũ.

Và cũng vì ưu tiên kinh nghiệm mà Mancini đã liên hệ với lão tướng Juan Veron, đồng đội cũ ở Lazio, và đưa ra lời mời trị giá 7 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina đã từ chối ông bạn cũ để ở lại Estudiantes. Có thể hiểu cho quyết định ấy của “La Brujita”, bởi anh đã nếm trải quá nhiều thất bại trên xứ sở sương mù. 

Nhật ký chuyển nhượng

Chưa có những phát súng lệnh thực sự về các ngôi sao lớn như Ribery hay Aguero, có vẻ như Man City đang tập trung cho màn khởi động. Tổng cộng có gần chục cái tên đang được nhắc tới ở Eastland, với những mức độ quan tâm khác nhau. Tất nhiên, danh sách đi chợ của Man City sẽ còn biến đổi ngày qua ngày

Chắc chắn nhất: Patrick Vieira, mượn 6 tháng từ Inter Milan, sẽ đến vào tuần tới

Trong quá trình thương lượng: Hậu vệ trái Cristian Ansaldi (Rubin Kazan), giá khoảng 6 triệu bảng.

Đang liên hệ: Giogio Chiellini (Juve), Younes Kaboul (Porstmouth), Gary Cahill (Bolton). Mathew Upson (West Ham), Leonardo Bonucci (Bari), tất cả đều là hậu vệ

Chỉ là tin đồn: Zlatan Ibrahimovic (Barcelona)

Đã thất bại: Juan Veron (Estudiantes).
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm