Man City muốn đẩy "cục nợ" Wayne Bridge

22/12/2011 10:49 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Khi vụ Tevez còn chưa yên, Mancini lại phải lên tiếng cho một “cục nợ” khác: Wayne Bridge. Chiến lược gia này khẳng định ông không hề thích phong cách sống của Bridge đồng thời tỏ rõ sự không hài lòng khi một số cầu thủ nhận được những khoản thu nhập khổng lồ mà không phải chạm chân tới trái bóng.

Nói về Bridge, cầu thủ được nhận lương cao nhất nhưng không ra sân tại Premier League, Mancini không hề bảo vệ (như thường có với các cầu thủ khác): “Tôi không hiểu được điều đó”, ông chỉ trích cậu học trò đang nhận 90 ngàn bảng/ tuần nhưng không có chút động lực thi đấu nào, “Với mọi cầu thủ, điều quan trọng nhất là được chơi bóng. Tôi không biết tại sao có những người lại muốn ở lại một CLB khi họ biết mình sẽ không thể có cơ hội ra sân. Wayne đã có 2 hay 3 cơ hội (để ra đi), dù đích đến chỉ là League Championship. Hồi mùa hè, thậm chí cậu ấy còn có thể tới Celtic, một đội bóng vĩ đại.”



Wayne Bridge- Ảnh Getty

Bridge đã nhận khoảng 4,7 triệu bảng tiền lương hàng năm kể từ sau mùa giải 2009/2010. Hai mùa giải tiếp đó, anh chỉ chơi vỏn vẹn 3 trận cho City tại giải Ngoại hạng. Mùa này, anh mới đá đúng 1 trận cho City tại Carling Cup, gặp Birmingham hồi tháng 9. Chủ nhật vừa qua, Bridge cũng chẳng có tên trong đội hình gặp Arsenal bất chấp việc hai hậu vệ trái Clichy và Kolarov đều chấn thương. Mancini thất vọng: “Khi chúng ta còn trẻ và bắt đầu chơi bóng. Chúng ta không chơi bóng vì tiền. Chúng ta ra sân vì chúng ta thích bóng đá. Mọi cầu thủ đều có mục tiêu giống nhau: được chơi bóng. Wayne là một chàng trai tốt nhưng anh ấy nên hiểu điều quan trọng với bản thân là được chơi bóng.”

Bridge cũng không phải một cầu thủ tồi. Anh từng là một trong những hậu vệ trái hàng đầu tại giải Ngoại hạng, đã có hơn 300 lần ra sân tại Premier League. Anh gia nhập City từ Chelsea với mức giá 10 triệu bảng. Cầu thủ 31 tuổi cũng đã có 36 lần khoác áo tuyển Anh. Lẽ ra đó phải là điều tự hào và động lực cho Bridge cố gắng. Thật là khó khăn cho một cầu thủ luôn tập luyện từng ngày và phải thấy đồng đội ra sân trong ngày thứ 7 mà không có mình trong đội hình.

Arsenal chính là đội bóng mới nhất quan tâm tới Wayne Bridge. Đội bóng của Giáo sư đang gặp khủng hoảng ở hành lang cánh trái với những chấn thương liên tiếp của Andre Santos và Kieran Gibbs (hậu vệ người Anh đã lại tái phát chấn thương ngay khi vừa trở lại). Wayne Bridge với kinh nghiệm đỉnh cao của mình sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho Pháo thủ. Với bản thân Bridge, bỏ lại những scandal quá khứ, gia nhập Arsenal sẽ là cơ hội cuối cùng cho cầu thủ này tìm lại phong độ đỉnh cao như anh từng có.

Minh Chiến

Nasri sẽ mất chỗ vì Hazard?

Man City dự định trả 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của thần đồng người Bỉ, và sẽ cho phép anh trở lại Lille ngay sau đó theo dạng cho mượn. HLV Mancini đã có hai tiền vệ sáng tạo là Silva và Nasri nhưng hiện chỉ có Silva thể hiện được tầm ảnh hưởng. Màn trình diễn thiếu ấn tượng của Nasri đang khiến Mancini lo lắng và theo đuổi Hazard. Cái khó cho Man City là họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Real Madrid và Inter Milan. Man City sắp “cuỗm” được thần đồng của Real Đó là tiền đạo 15 tuổi Jose Angel Pozo, một trong những ngôi sao trẻ được chú ý nhất Châu Âu. Lý do: bố mẹ của Pozo đã có mặt tại Manchester để tìm nhà và trường học cho cậu. Bản hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Pozo đã ghi 34 bàn cho đội trẻ Real mùa trước. Vì cậu chưa có hợp đồng chuyên nghiệp nên Man City sẽ chỉ phải bồi thường cho Real 100 ngàn bảng.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm