Man City: Vẻ đẹp của bóng đá tấn công

11/01/2014 19:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Từng có lúc trong mùa hè đã dấy lên cuộc tranh luận về việc Manuel Pellegrini có phải là người phù hợp dẫn dắt Man City hay không. Giờ đây, những tranh cãi đó mới là không phù hợp.

“Ngài kỹ sư” đang có một mùa giải lý tưởng. Vấn đề không chỉ ở thành tích và vị trí trên bảng xếp hạng. Họ đang xếp thứ 2 ở Premier League, chỉ kém Arsenal 1 điểm, nhưng có lẽ vẫn là ứng cử viên đáng gờm nhất cho chức vô địch. Không như những mùa giải với Roberto Mancini, Man City đã sớm vượt qua vòng bảng Champions League, thậm chí đánh bại Bayern Munich ngay ở Allianz Arena. Hy vọng ăn 4 vẫn còn khả thi với việc vào tới bán kết Cúp Liên đoàn và vượt qua West Ham 6-0 ở vòng 3 Cúp FA.

Niềm tin ở Pellegrini

Nhưng không phải bởi thành tích mà Man City khác biệt mùa này. Lối chơi của họ mới là điều đáng nói, khi đội bóng áo xanh giờ đã trở thành CLB được yêu mến nhất với những người trung lập tại Premier League. Họ trình diễn một lối chơi tấn công không thể ngăn cản, tràn ngập cảm hứng, sự ngẫu hứng và những bàn thắng.

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Man xanh đã ghi tổng cộng 92 bàn ở mọi giải đấu, chỉ kém 1 bàn so với cả mùa trước. Giữa những điều tiếng và chỉ trích vào mùa hè, Giám đốc điều hành Ferran Soriano cùng Giám đốc thể thao Txiki Begiristain vẫn cương quyết lựa chọn Pellegrini, vì họ đã biết rõ ông khi cả hai còn làm việc cho Barcelona. Pellegrini là người đã đưa Villarreal, một CLB tỉnh lẻ, đứng trước ngưỡng cửa chung kết Champions League và chen được chân vào sự thống trị của Barcelona và Real Madrid tại La Liga. Dù chưa có chiếc cúp nào ở châu Âu, thành tích của Pellegrini còn bao gồm việc biến Malaga thành một câu chuyện cổ tích ở Champions League và giành về 96 điểm trong một mùa giải cho Real Madrid ở La Liga, vào giữa thời đỉnh cao của Barcelona-Pep Guardiola.

Một câu chuyện khác, lần này có thể vang dội hơn nhiều, có vẻ lại sắp được kể ở Etihad. Sorriano và Begiristain đều tin rằng Pellegrini là người sẽ mang phong cách Latin bùng nổ và nhiều cảm hứng tới Eastlands, thay thế cho sự thực dụng nhàm chán của Mancini, và lòng tin của họ đã đặt đúng chỗ.

Liên tục bùng nổ

HLV người Ý đã có thể mang về Cúp FA và Premier League, nhưng thành tích tệ hại tại châu Âu, bị loại từ vòng bảng Champions League 2 mùa liên tiếp, và lối chơi nhạt nhòa, quá thận trọng, buồn tẻ của Man City đã khiến ông không thể ngồi lâu ở Etihad.

Man City giờ khác hẳn. Họ không chỉ chiến thắng, mà lúc nào cũng có thể bùng nổ. 6 bàn ghi vào lưới một West Ham tội nghiệp vào giữa tuần nâng tổng số bàn trong 15 trận sân nhà của họ mùa này lên 59, tức ở Etihad mỗi trận Man City ghi gần 4 bàn, thừa đủ để vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Tính tới giờ, họ đã ghi 4 bàn vào lưới Newcastle, Man United và Fulham, 6 vào lưới Spurs, Arsenal, West Ham và 7 vào lưới Norwich với lối chơi tấn công thật sự điên cuồng, không bao giờ ngừng lại.

Cũng ở Etihad, Man City mới để thua 6 bàn trong 10 trận mùa này, với hiệu số bàn thắng bại lên tới +34 (đội gần nhất, Liverpool, vẫn kém họ 11 điểm). Thống kê đó giờ chưa được chú ý, nhưng có thể rất quan trọng vào cuối mùa, khi Premier League đang diễn ra hết sức sít sao và những khác biệt nhỏ nhất có thể định đoạt chức vô địch.

Rất nhiều cầu thủ sa sút vào cuối mùa trước đang chơi như lên đồng trong tay Pellegrini. Samir Nasri, Yaya Toure và Vincent Kompany đều đã chơi rất hay mùa này. Những hợp đồng mới của HLV người Chile, như Alvaro Negredo hay Jesus Navas, cũng đóng góp rất nhiều (dù Martin Demichelis hay Stevan Jovetic chưa có nhiều cơ hội thể hiện).

Những con người đó đang giúp Man City trở thành đội bóng chơi đẹp nhất ở Premier League, nếu không muốn nói là châu Âu, mùa này, đầy sức sống, khéo léo, nhưng vẫn hiệu quả và rất đáng sợ, một ứng cử viên đích thực cho mọi giải đấu mà họ góp mặt.

60 Man City đã ghi bàn trong 60 trận gần nhất của họ trên sân nhà ở Etihad, với tổng cộng 161 bàn. Kỷ lục hiện giờ là 66 trận do Man United giữ, kết thúc vào tháng 5/2013.

2 Man City chỉ không ghi bàn ở 2 trong 23 trận Premier League gần nhất (gặp Stoke và Sunderland trên sân khách mùa này).

4 Man City đã ghi 59 bàn thắng trong 15 trận sân nhà mùa này, tức là trung bình 4 bàn/trận. Một hiệu suất đáng sợ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm