Man City: Mua danh hiệu

20/07/2009 12:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một năm về trước, Mark Hughes có trận ra mắt ở tận đảo Faroe trong khuôn khổ vòng loại Cúp UEFA (giờ đổi tên thành Europa League), trước một đối thủ mà có lẽ ông chưa từng nghe đến trước đó là EB Streymur. Trong tay ông lúc bấy giờ là những Darius Vassell, Michael Ball hay Dietmar Hamann. Hughes rời bỏ Blackburn vì nghe theo những kế hoạch ngọt ngào từ ông chủ mới, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, người đã chi ra 50 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong năm đầu tiên nắm quyền sở hữu Man City.
 
Một năm sau, Hughes đang mơ về những đối thủ tầm cỡ Real Madrid, Barca, Milan hay Inter, ở đấu trường danh giá Champions League chứ không phải Europa League nhỏ bé. Đội hình năm ngoái đã bị ném vào sọt rác, thay thế cho họ là những chữ đắt giá hàng đầu trong lịch sử Premier League. Robinho nắm giữ kỷ lục với 32,5 triệu bảng. Tevez và Adebayor tiêu tốn 50 triệu bảng. Barry và Santa Cruz có tổng giá trị là 30 triệu bảng. Kế đến là Lescott và Terry, với tổng chi phí chuyển nhượng có thể lên đến 60 triệu bảng.
 
Tevez gia nhập Man City của các ông chủ Arab với giá 25 triệu bảng 
 
Cách nhanh nhất để lột xác từ vịt xấu xí thành thiên nga là đầu tư thật nhiều tiền và Man City không phải là đội bóng đầu tiên. Cách hiệu quả nhất để viết lại lịch sử đội bóng với các danh hiệu cao quý cũng là chi ra cực nhiều tiền và Chelsea của Abramovich đã chứng minh điều này. Tiền không thể mua được mọi thứ. Nhưng danh hiệu thì có thể.
 
Tất nhiên có nhiều nhân tố tạo nên thành công. Các đội bóng lớn thường nhấn mạnh đến yếu tố truyền thống. Torres tràn ngập lòng tự hào khi khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của Liverpool, đội bóng sở hữu một Anfield thiêng liêng như thánh đường, hàng vạn CĐV không bao giờ quay lưng dù khi chiến thắng hay thất bại. Man City của người Ả rập hiện tại chưa thể mang lại những điều cao quý ấy và trong những mùa giải tới, người ta phải làm quen với việc CĐV bỏ về sớm vài chục phút khi đội nhà bị dẫn 2, 3 bàn cách biệt. Man City của người Ả rập cũng không thể sản sinh ra những Giggs, Scholes..., sẵn sàng thầm lặng cống hiến cho M.U trọn sự nghiệp. Nếu bị đày ải trên băng ghế dự bị vài trận, Robinho sẽ tự đưa tên mình lên thị trường chuyển nhượng.
 
Thành công tức thời
 
Như Chelsea, yếu tố truyền thống của Man City rất mờ nhạt. Nhưng cái gì cũng cần có sự khởi đầu. Và ngoài ra, sức mạnh truyền thống không hiện diện ở mọi trận đấu, mọi thời điểm mà ảnh hưởng của nó thường chỉ được soi xét ờ một giai đoạn dài, như sự trở lại của M.U sau vài năm bị đánh bật bởi Chelsea. Nhưng tiền bạc thì có thể mang đến thành công tức thời và sức mạnh của tiền bạc có thể che đậy điểm yếu về truyền thống. Chelsea của Abramovich đã vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp (2004-2005) khi mà họ không có đối thủ trên thị trường chuyển nhượng và họ chỉ suy yếu khi Abramovich không còn vung tiền như trước.
 
Man City không thể mua được lòng trung thành, tình yêu của Tevez. Man City cũng không thể thay đổi tính cách "ngôi sao" của Adebayor. Nhưng họ sẽ có được thái độ thi đấu chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu hết mình của Tevez, sẽ có được những bàn thắng bằng chân, bằng đầu và quyết tâm của Adebayor. Họ sẽ như những công nhân chuyên nghiệp nhất, phục vụ cho đội bóng tức là phục vụ cho bản thân. Tevez từng thẳng thừng tuyên bố "nếu không nghĩ đến các danh hiệu ở Man City thì tôi thà ở nhà chơi đùa với cô con gái còn hơn". Trong cuộc họp báo đầu tiên ra mắt ở Man City, Adebayor tin rằng anh và các đồng đội ngôi sao sẽ "thay đổi lịch sử đội bóng". Khi bị Benitez chỉ trích mình là kẻ tham tiền, Barry đã bật lại rằng: "Vì là nguời có tham vọng nên tôi mới đến Man City".
 
Như đã nhắc ở trên, Chelsea chỉ suy yếu khi Abramovich vung tiền ít hơn. Nhưng nếu Man City thi đấu thành công ở mùa này, họ sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Ở kỳ chuyển nhượng đầy đủ đầu tiên khi thuộc về người Ả rập, Man City đã đưa về những cầu thủ có giá từ 10 đến 15 triệu bảng như Bridge, De Jong, Bellamy... Mùa Hè này, những phi vụ có giá 25 triệu bảng Tevez và Adebayor được thực hiện rất nhẹ nhàng. Ai dám đảm bảo rằng, sau khi lọt vào tốp 4 hay cao xa hơn là giành chức VĐ Premier League, những Messi, David Villa hay Ribery không bị chinh phục bởi Man City? Nên nhớ, Man City không hề có ý định dừng lại ở mức trở thành Chelsea mới. Ông chủ Sheikh Mansour của Man City, với tài sản ước tính lên đến 33 tỉ bảng, giàu hơn Abramovich gấp nhiều lần cơ mà.
 

Đã có hàng loạt danh hiệu

Man City chưa mua được các chiếc Cúp. Nhưng họ đã có rất nhiều tấm mề đay. Các cầu thủ của họ hiện sở hữu 5 chức VĐ Premier League (riêng Tevez đã là 2 chức VĐ), 2 danh hiệu Champions League, 2 chức VĐ Liga, 5 chức VĐ Bundesliga và 2 Cúp Liên lục địa.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm