Hàng công của Man City: Mancini đã "tẩu hỏa nhập ma"?

05/11/2012 13:29 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Sau trận hòa không bàn thắng trước West Ham ở Upton Park, trận đấu mà Man City lần đầu tiên tịt ngòi ở mùa này, HLV Roberto Mancini đã đe dọa sẽ cho các tiền đạo ngồi dự bị nếu họ không ghi bàn.



Man City đang gặp vấn đề về hàng công - Ảnh Getty

Trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Italia nói nếu đội bóng của ông không thể ghi bàn với 3 tiền đạo, thì ông sẽ cân nhắc chuyển về hệ thống 2 tiền đạo cân bằng hơn. Man City mới ghi được 18 bàn ở Premier League mùa này sau 10 trận, so với 26 bàn và 22 bàn của các đối thủ chính trong cuộc cạnh tranh cho chức vô địch M.U và Chelsea.

“Chúng tôi đã giữ sạch lưới 2 trận gần đây, điều đó là quan trọng, nhưng hàng công lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thiếu may mắn”, Mancini nói. “Chúng tôi ra sân với 3 tiền đạo, tìm mọi cách để chiến thắng, nhưng không thể nào ghi bàn nổi. Không có bàn thắng thì không có chiến thắng”.

Tuy nhiên, vấn đề của Man City có lẽ không phải là vận may như giải thích của Mancini. Thật ra, chính chiến lược gia người Italia phải chịu trách nhiệm không ít về những thất vọng trong thời gian qua. Trận đấu ở Upton Park có thể là một ví dụ điển hình.

Trước West Ham, 3 chân sút đá chính của Mancini là Edin Dzeko, Carlos Tevez và Mario Balotelli. Nói một cách nhẹ nhàng nhất thì hệ thống mà Man City sử dụng có phần hỗn loạn khi Dzeko đá cắm, Balotelli bị đẩy sang cánh còn Tevez chơi tiền vệ kiến tạo. Từ sau khi rời Inter và chuyển đến Man City, Balotelli không còn thích hợp với vị trí đá cánh. Cũng không cần quá thông minh để hiểu rằng bất kể là Samir Nasri, Yaya Toure hay thậm chí là Garcia, đều có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ kiến tạo tốt hơn so với Tevez, một mẫu tiền đạo săn bàn điển hình. Hệ thống hỗn loạn đó, không có gì ngạc nhiên, chẳng giúp ích nhiều cho Dzeko trong việc chọc thủng mành lưới đối phương.

Trận đấu ở Upton Park là lần thứ hai trong vòng 10 ngày, Mancini sử dụng những hệ thống chiến thuật kỳ lạ. Trước Ajax ở Champions League giữa tuần rồi, HLV người Italia đã thay đổi các phương án của ông tới 4 lần, bao gồm cả hệ thống 3 hậu vệ lạ lẫm cũng như vào nửa sau hiệp 2, trong tình hình tuyệt vọng, cả 4 tiền đạo Dzeko, Aguero, Balotelli và Tevez đều có mặt trên sân và Man City đã 3-3-4.

Kẹp giữa 2 trận đấu với Ajax và West Ham, khi gặp Swansea trên sân nhà Mancini đã cho ra sân một đội hình hết sức quen thuộc: hàng tiền vệ với Aleksandr Kolarov, Gareth Barry, Yaya Toure và Nasri. Hàng công với Aguero chơi sau Tevez. Kết quả: đội chủ sân Etihad giành trọn 3 điểm. Tình hình nhiều bất trắc như hiện giờ với Man City có lẽ không phải là thời điểm thích hợp cho Mancini đưa ra những thử nghiệm kỳ lạ như trước Ajax hay West Ham.

Trần Trọng

Man City sắp chi 60 triệu bảng mua Neymar

HLV Roberto Mancini đã có những buổi bàn bạc với Giám đốc thể thao mới của đội bóng Txiki Begiristain về mục tiêu "bom tấn" mang tên Neymar. Roberto Mancini ngưỡng mộ tài năng của ngôi sao trẻ người Brazil từ lâu và từng gửi tai mắt tin cậy nhất của mình - Attilio Lombardo - sang tận Nam Mỹ để xem Neymar thi đấu trong màu áo CLB Santos.

Từ đề xuất của Mancini, tân GĐTT Txiki Begiristain sẽ trực tiếp tiến hành thương vụ này. Để đánh bại Barca, Real và Chelsea trong cuộc đua tranh giành chữ ký của Neymar, Man City sẽ phải chi ra số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh, có thể lên đến 60 triệu bảng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm