Khi Montella “sợ” Osvaldo

04/05/2013 13:32 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Fiorentina-Roma, trận đấu của hai đội chơi quyến rũ nhất Serie A thời điểm này, sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công. Nhân vật đáng chú ý nhất: Daniel Osvaldo.

1.Cùng ở vòng 34, trong khi Fiorentina hạ đẹp Sampdoria tới 3-0 trên sân khách, thì Roma cũng không chịu kém cạnh, bằng chiến thắng 4-0 trước Siena trên sân nhà. Trong đó, nổi bật lên cú hat-trick đầu tiên trong mùa giải của Daniel Osvaldo. Trước trận này, Montella cảm thán: “Tôi nghĩ gì về Osvaldo ấy à? Tôi muốn có cậu ấy trong đội của tôi”.

Đó là phát biểu vừa biểu lộ sự thán phục, một chút sợ sệt thật lòng, và cũng là một cách gây sức ép lên chân sút 27 tuổi của Roma.

Dù đá ấn tượng trước Siena và giai đoạn gần đây với 4 bàn sau 3 trận. Nhưng xét chung cả mùa này, với Osvaldo, vẫn là một thất bại: “Số 9” Roma từng có giai đoạn tịt ngòi suốt gần 2 tháng, và ít nhất 2 lần gây rắc rối nội bộ. Có thể, sự chói sáng trong tháng cuối mùa giải của anh, chỉ là cách vớt vát phần nào hình ảnh trước khi ra đi.

Từng là một tiền đạo xuất chúng với hơn 10 năm chinh chiến cho chính Roma, Montella không thiếu chất “điên”. Giữa anh và Batistuta từng nổ ra những tranh cãi gay gắt về chuyện số áo, thời điểm “Batigol” chân ướt chân ráo đến Roma từ… Fiorentina (“Batigol” muốn mặc số 9 của Montella. Sau đó, anh xuống nước, chọn số 18). Và thậm chí, Montella chẳng ngại cự cãi với HLV Fabio Capello, một người nổi tiếng nghiêm khắc, để đòi ra sân nhiều hơn.

2. Nhưng chẳng hiểu sao, hàng tiền đạo của Fiorentina dưới thời Montella không có sự quyết liệt của anh. Họ ghi bàn nhiều thứ 3 giải đấu, nhưng 5 tiền đạo mới ghi tổng cộng 32 bàn. Số lượng bàn của Fio tăng lên do cả ba tuyến ghi bàn tốt hơn vì được khuyến khích dâng cao. Trừ Jo-Jo, Toni (quá già), Ljajic (vẫn còn non) và Larrondo (chưa thể thích nghi) đều chưa thể sắc bén như mong muốn. Và quan trọng nhất, đây là một hàng tiền đạo “nhàn nhạt” về cá tính, trái hẳn với “mũi đinh ba” mỗi người một vẻ, đã ghi tổng cộng 42 bàn của Roma ở Serie A mùa này: Totti-Lamela-Osvaldo.

Vì thế, Montella “thèm” Osvaldo. Bất chấp chất “điên” của chân sút gốc Argentina có thể khiến Fio khổ sở bằng những thẻ đỏ Osvaldo có thể nhận, những cuộc cãi vã anh có thể gây ra, thì Fio vẫn cần cá tính của anh. Giuseppe Rossi, bản hợp đồng của Fio từ TTCN mùa Đông, cũng là mẫu cầu thủ hơi hiền quá, lại có tiền sử chấn thương. Có thể, Osvaldo mới chính là người để Montella thổi “chất” của anh vào Fio đậm đặc hơn.

Sau một Batistuta đã “di cư” từ Fio sang Roma, để giành Scudetto duy nhất trong sự nghiệp, sẽ có một “Batigol nhỏ” đi theo chiều ngược lại (Batistuta là thần tượng của Osvaldo)? Câu nói của Montella là một sự gợi mở.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm