Chelsea bị Southampton cầm hòa 1-1: Khi Chelsea đợi… Man City

16/03/2015 00:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp Southampton trên sân nhà khi biết tin Man City đã thua, Chelsea có cơ hội bứt phá mạnh mẽ, nhưng rốt cục, họ đã đánh mất 2 điểm một cách khá thất vọng.

Việc bị PSG loại khỏi vòng 1/8 Champions League đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong lối chơi của Chelsea. Tiêu biểu nhất là hai vấn đề: sự bế tắc nơi hàng công và khả năng bảo toàn lợi thế dẫn bàn.


Chỉ bàn thắng của Costa là chưa đủ

Trận đấu với Southampton tiếp tục chứng minh những vấn đề đó chưa hề được giải quyết triệt để. Đúng là Diego Costa đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn một tháng qua, với cú đánh đầu mang về lợi thế dẫn trước. Nhưng chừng ấy vẫn chưa thuyết phục được nhiều người rằng đội chủ sân Stamford Bridge đã thật sự trơn tru trong cách tấn công cũng như khả năng tận dụng cơ hội.

Costa phần nào đó đã thể hiện được mình, nhưng Cesc Fabregas thì chưa. Tiền vệ người Tây Ban Nha tỏ ra quá mờ nhạt trước vòng vây của các cầu thủ Southampton. Những đường chuyền của anh thường không đi đến đúng địa chỉ hoặc dễ dàng bị hóa giải. Rõ ràng người ta có lý do để lo ngại Fabregas chỉ là “cầu thủ một nửa”, như những gì anh từng trải qua ở Barcelona.


Diego Costa đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn một tháng qua

Một cầu thủ tấn công chơi mờ nhạt khác là Oscar. Tiền vệ người Brazil từng được kỳ vọng sẽ trở thành một Lampard mới, như chiếc áo số 8 anh mặc. Nhưng cũng giống Fabregas, anh không đóng góp được gì nhiều cho mặt trận tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge. Việc Oscar phải rời sân nhường chỗ cho Remy là điều dễ hiểu.

So với Oscar và Fabregas, bộ đôi Eden Hazard – Willian đã chơi nỗ lực hơn, với những pha đi bóng ở ngoài biên. Nhưng hiệu quả họ mang lại cũng không hơn là bao. Nếu như chỉ cần một trong những cầu thủ tấn công nói trên thi đấu đúng phong độ, Chelsea hoàn toàn có thể mang về chiến thắng, thay vì một kết quả hòa.

Bao giờ thôi đánh rơi lợi thế?

Ngoài vấn đề ở hàng công, thì Chelsea lại một lần nữa đánh rơi lợi thế dẫn bàn có được từ sớm. Trước trận đấu này, trang Daily Mail đã thống kê 10 lần thầy trò Mourinho để cho các đối thủ gỡ hòa hoặc thậm chí lội ngược dòng thành công. Trong số này có đến một nửa diễn ra ở Premier League, với lần gần nhất là trận đấu với Burnley, khi Ashley Mee mang về bàn gỡ hòa ở phút 81.

Lần này, căn bệnh “cầm vàng lại để vàng rơi” lại tái diễn, thậm chí trong khoảng thời gian sớm hơn. Tình huống phạm lỗi của Nemanja Matic với Mane trong vòng cấm khiến cho Chelsea phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền. Tiền vệ người Serbia thậm chí đã có thể bị đuổi khỏi sân trong hiệp hai với một pha vào bóng nguy hiểm với chính Mane. Southampton đáng ra đã có thể đánh bại Chelsea, nếu thủ thành Thibaut Courtois không có một ngày thi đấu xuất sắc.


Tình huống phạm lỗi của Matic với Mane trong vòng cấm khiến cho Chelsea phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền

Tính ở mọi đấu trường, đây là lần thứ 7 trong năm 2015, Chelsea để cho các đối thủ tìm thấy đường lật ngược tình thế. Từ đối thủ mạnh như Man City hay PSG cho đến đối thủ dưới cơ như Bradford hay Burnley, tất cả đều tìm thấy cơ hội gỡ hòa hay thậm chí thắng lại Chelsea.

Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc dành cho thầy trò Mourinho trên con đường chinh phục chức vô địch Premier League sau 5 năm chờ đợi. Lịch thi đấu của Chelsea từ nay đến cuối mùa không hề dễ dàng, với những đối thủ nặng ký như Man United, Arsenal hay Liverpool ở phía trước. Nếu cứ tiếp tục căn bệnh đánh rơi điểm như thế này, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ lại lỗi hẹn với chức vô địch thêm một năm nữa.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm