Man City: Hughes - Một Ranieri nữa?

11/11/2008 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Báo chí ở Anh đều đã đưa tin rằng thất bại trước Tottenham Hotspur đã chính thức đặt HLV Manchester City Mark Hughes vào vùng nguy hiểm.

Chiến lược gia người xứ Wales mới tới vùng Eastlands vào mùa Hè này, bỏ lại Blackburn đang rất cần ông để tới thay thế Sven Goran Eriksson, nhưng có vẻ như những ông chủ mới của sân City of Manchester có yêu cầu cao hơn rất nhiều so với người chủ cũ Thaksin Shinawatra. Những tỷ phú Ảrập hoàn toàn có quyền đòi hỏi như thế, bởi lẽ họ đã bỏ ra gần 50 triệu bảng trong mùa Hè, đó là chưa kể 18 triệu tiền của Thaksin mua tiền đạo Jo.

Tập đoàn Abu Dhabi United (ADUG), đã có cuộc gặp với Hughes ngay sau trận gặp Tottenham để “vạch ra kế hoạch chuyển nhượng trong tháng Giêng”, nhưng đằng sau cuộc gặp đó rất có thể là một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho Hughes. Ông cần sớm tìm thấy những chiến thắng để thoát ra khỏi vị trí thứ 13 không ai mong đợi hiện giờ.
 
Thất bại trước Tottenham Hotspur đã chính thức đặt HLV Manchester City
Mark Hughes vào vùng nguy hiểm.

Với những khoản đầu tư cho đội bóng áo xanh, ADUG chờ đợi họ sẽ kiếm được một suất dự Champions League trong mùa tới, nhưng giờ đây mục tiêu đó đã trở nên hết sức xa vời. Man City cần có mặt ở giải đấu danh giá đó của châu Âu không phải vì họ cần tiền, thứ mà những tỷ phú dầu mỏ đến từ Trung Đông có nhiều nhất, mà trước hết, vì chỉ khi có mặt tại Champions League họ mới trở thành một CLB có đủ sức hút với những cầu thủ lớn trong mùa chuyển nhượng sắp tới. Trong khi có đủ tiền để mua và trả lương cho những Kaka hay Cristiano Ronaldo, họ lại chưa phải là một đội bóng ở đẳng cấp để cho những siêu sao đó để mắt tới. Robinho chỉ là một ngoại lệ.

Tuy nhiên, còn một cách khác để những ông chủ của Man City có những hợp đồng bom tấn mà chưa phải khẳng định tham vọng danh hiệu của mình ngay lập tức: một HLV siêu sao. Hughes là một chiến lược gia có năng lực, đã được thử thách và hồ sơ công việc không tệ chút nào, nhưng ông còn cách quá xa những cá tính lớn như Jose Mourinho hay Mancini, những người sẽ có thể thuyết phục các cầu thủ xuất sắc nhất về làm việc với họ, ngay cả khi đội bóng mà họ dẫn dắt không phải là hàng đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV người xứ Wales sẽ phải nghĩ tới chuyện thu xếp hành trang.

Khaldoon al-Mubarak, người hiện đang đại diện ADUG làm chủ tịch Man City, khẳng định rằng công việc của Hughes vẫn bảo đảm. Thứ Tư này, Hughes sẽ có chuyến bay tới Abu Dhabi để gặp hoàng thân Mansour, ông chủ thật sự của đội bóng và những gì được nói ra trong ngày hôm đó rất có thể sẽ quyết định tương lai của ông tại City of Manchester. Hoàng thân Mansour rõ ràng là lo ngại về chuỗi trận thất vọng gần đây của đội bóng thành phố Manchester khi họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Về cơ bản, Hughes có lẽ sẽ được cho thêm thời gian, nhưng ông cần nhanh chóng rút ra được bài học từ những thất bại của mình trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Trong mấy trận đấu gần đây, cựu tiền đạo của M.U đã phạm một số sai lầm chiến thuật khiến đội bóng phải trả giá, như việc để Liverpool lật ngược tình thế sau khi đã dẫn trước 2-0, hay những bố trí nhân sự gây nhiều tranh cãi, điển hình là việc để Micah Richards đá hậu vệ trái, dẫn đến thất bại trước những đối thủ làng nhàng như Bolton hay Middlesbrough.

Còn nhớ, bốn năm trước, khi Roman Abramovich mua lại Chelsea, tỷ phú người Nga cũng đã để Claudio Ranieri có một mùa giải xoay xở với tiền bạc vô hạn và những thử nghiệm của ông, nhưng với những người giàu, sự kiên nhẫn là một phẩm chất rất hiếm thấy. Không có gì ngạc nhiên nếu như Hughes lại trở thành một Ranieri nữa của Premier League.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm