22h00 ngày 17/11, Man City - Aston Villa: Phục thù và hơn thế nữa

17/11/2012 08:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 tháng trước, cũng tại Etihad, Aston Villa đã tặng cho những nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng một cú tát trời giáng, khi đánh bại họ với tỉ số 4-2 sau hai hiệp phụ trong khuôn khổ vòng 3 Cúp liên đoàn.

Điều đáng nói là trước trận thua đó, lần cuối cùng họ thất bại trên sân nhà là đã gần 2 năm trước, trận thua 1-2 trước Everton vào tháng 12 năm 2010. M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham đều đã từng đến Etihad và nếm mùi thất bại trong khoảng thời gian đó. Thế mà một Aston Villa vừa mới bị đội bét bảng Southampton vùi dập với tỉ số 4-1 cách đó ít ngày lại có thể quật ngã Man City ngay trên thánh địa của họ. Dù Cúp Liên đoàn không phải là một ưu tiên của Man City, họ vẫn tung ra đội hình khá mạnh, với sự xuất hiện của những Lescott, Kolarov, Barry, Tevez hay Balotelli. Họ cũng không hề có ý buông xuôi, bởi 90’ của trận đấu diễn ra với một thế trận rượt đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn, với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Sang đến hiệp phụ, lần lượt Charles N’Zogbia và Gabriel Abgonlahor ghi bàn mang về thắng lợi gây sốc cho đội khách. Đó là một thành tích đáng tự hào với đội bóng non trẻ của Paul Lambert. Còn với Man City, họ chắc chắn không thể nuốt trôi thất bại đó, và đây sẽ là một cơ hội để phục thù.

Nhìn vào những kết quả gần đây của Man City, không ai nghĩ là họ đang gặp vấn đề. Họ là đội duy nhất bất bại kể từ đầu mùa, và đã thắng 5 trong 6 trận đấu gần đây. Tuy nhiên, chỉ có chiến thắng 3-0 trước Sunderland là có cách biệt hơn 1 bàn. Trong 5 trận còn lại, 4 lần siêu dự bị Edin Dzeko cứu họ, còn 1 lần Man City đã thi đấu không thuyết phục trước Swansea, và chỉ giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc xuất thần của Carlos Tevez. Ở mùa giải năm nay, Man City đã không còn duy trì được hình ảnh của một kẻ chinh phục đáng sợ như mùa trước nữa. Hàng thủ không còn chắc chắn, hàng công không còn bùng nổ, còn cơn bão chấn thương thì hành hạ hàng tiền vệ. Rất may là những con người mà họ có trong tay vẫn là đủ để Man City tiếp tục duy trì khoảng cách với đối thủ cùng thành phố Manchester United trong cuộc đua vô địch. Sân nhà tiếp tục là một pháo đài của “The Citizens”, khi mới chỉ Arsenal rời đây với 1 điểm.

Trận thua ngược trước M.U vào tuần trước là hình ảnh rõ nét nhất về Aston Villa dưới triều đại của Paul Lambert: trẻ, có tài năng và khát khao, nhưng còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm. Bởi vậy khó có thể hy vọng Villa sẽ tái hiện được trận thắng tuyệt vời cách đây 2 tháng tại Etihad. Các học trò của HLV Roberto Mancini sẽ thắng, thậm chí thắng đậm, không chỉ để phục thù, mà còn để tìm lại hình ảnh của một nhà vô địch đích thực.

Đ.Hùng

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov - Toure, Barry- Silva, Nasri - Tevez - Aguero.

Aston Villa: Guzan - Lowton, Vlaar, Clark, Lichaj - Weimann, Westwood, Ireland, Bannan - Agbonlahor, Benteke.

Dự đoán: 3-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm