Man City "suýt chết" trước Ajax: Chỉ có nỗi thất vọng...

07/11/2012 15:30 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Đội vô địch nước Anh lại một lần nữa thoát thua. Nhưng trận hòa 2-2 với Ajax vẫn là nỗi thất vọng tràn trề. Cơ hội đi tiếp của Man City vẫn còn nhưng cực mong manh. Và ai dám tin họ sẽ tiếp nếu cứ chơi dở thế này?



Man City chưa "chết" nhưng đang "ngắc ngoải"

1/Hàng phòng ngự lại không biết...phòng ngự

Sau 4 trận, Man City vẫn chưa thắng được trận nào và chưa giữ sạch lưới trận nào ở Champions League mùa này. Ở Premier League, Man City là một trong những đội phòng ngự tốt nhất kể từ đầu mùa nhưng ở Champions League, những bàn thua lãng xẹt đang giết chết hy vọng đi tiếp của họ, đặc biệt là những bàn thua từ rất sớm ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà họ cần phải thắng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần 10 phút là Ajax đã có bàn thắng mở tỷ số của De Jong và chỉ 6 phút họ có thêm bàn thứ 2. Đối với Mancini, điều đó rất khó nuốt trôi. Ajax gần như áp đảo đội chủ nhà về nhân lực với tỷ lệ 2 đấu 1 trong vòng cấm ở tình huống đá phạt góc bên cánh phải dẫn tới pha dứt điểm thoải mái của Moisander và sau đó là cú đệm bóng cận thành của De Jong. Bàn thứ 2 của Ajax còn dễ dàng hơn nữa khi Eriksen đá phạt góc và Yaya Toure mắc sai lầm không thể tha thứ là đã để cho De Jong di chuyển tự do như chốn không người mà không kèm anh ta, trước khi De Jong thực hiện cú đánh đấu lái bóng một cách thoải mái đánh bại một Joe Hart không ai hỗ trợ.

2/Man City gần như đá với đội hình mạnh nhất, thiếu mỗi Silva

Đội bóng Anh để lại ấn tượng xấu trong trận đấu với Ajax. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành những người cầm trịch cuộc chơi và có màn trình diễn ấn tượng nhưng lại khiến tất cả thất vọng khi trở thành những kẻ bám đuổi một cách tuyệt vọng và điên cuồng do những pha chạm bóng đầu tiên hết sức lóng ngóng, những đường chuyền sai địa chỉ và những sai lầm trong phòng ngự khiến Man City bị đẩy vào thế phải bám đuổi để tồn tại trong khoảng 20 phút đầu tiên. Dù Man City có nhiều cầu thủ chấn thương nhưng David Silva là sự vắng mặt đáng chú ý duy nhất. Mancini có trong tay đội hình xuất phát gần như mạnh nhất và Man City chơi với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Vấn đề là một lần nữa họ lại không kiểm soát được nhịp độ trận đấu, không có được sự điểm tĩnh cần thiết và thiếu đi sự bùng nổ như mùa trước.

3/ Bốn chân sút tiếp tục gây thất vọng

Trước trận đấu với Ajax này, tiền đạo duy nhất của Man City biết cách ghi bàn ở Champions League mùa này khi trận đấu vẫn còn bỏ ngỏ là Dzeko (trong trận thua Real 2-3). Mancini liên tục kêu ca về khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của các tiền đạo ông có trong tay. Sau trận hòa 0-0 của Man City với West Ham, HLV người Italia đã viết rằng Man City kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 22 cú sút nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Man City lãng phí quá nhiều cơ hội ghi bàn trong mỗi trận đấu. Nhưng sớm muộn gì tình trạng này cũng sẽ chấm dứt và Man City sẽ ghi bàn thường xuyên như mùa trước. Kết quả thì sao? Bàn gỡ hòa 2-2 của Aguero trước Ajax và bàn gỡ 1-1 của Balotelli trước Dortmund là tất cả những gì mà các chân sút của Man City làm được sau khi họ bị đối phương dẫn trước. Như thế là chưa đủ cho cuộc chiến ở Châu Âu. Việc Mancini thay Tevez bằng Dzeko khi trận đấu diễn ra được 65 phút là bằng chứng nữa cho thấy các chân sút của Man City tiếp tục gây thất vọng.

4/Ngay cả đội trưởng Kompany cũng không đá tốt ở Champions League

Mùa trước, phong độ tuyệt vời của 6 ngôi sao David Silva, Vincent Kompany, Samir Nasri, Tevez, Yaya Touré và Aguero là chìa khóa vàng đưa Man City bước lên đỉnh cao của bóng đá Anh sau 44 năm chờ đợi. Mùa này, người ta chỉ thấy những nỗ lực đơn lẻ chứ không còn thấy sức mạnh tập thể của nhóm ngôi sao này nữa. Trước Ajax, bộ 6 ngôi sao nói trên khuyết mất David Silva, 5 người còn lại khởi đầu trận đấu hết sức mờ nhạt, kém thuyết phục.

Kompany mắc sai lầm từ đầu trận, tạo điều kiện cho tiền đạo Ajax lẻn ra phía sau và để cho các cầu thủ tấn công của đội khách hoàn toàn chủ động trong các pha hãm thành của họ. Trung vệ người Bỉ tiếp tục mắc sai lầm. Toure để mất bóng vào chân Lasse Schone từ gần giữa sân và có lỗi trong bàn thua thứ 2 của Man City. Dù sau đó, Toure và Aguero đã ghi bàn nhưng nhìn chung đây là màn trình diễn rời rạc, kém gắn kết nữa của những ngôi sao chủ nhà trong một trận đấu mà lẽ ra họ phải chứng tỏ được phẩm chất của mình trước một đội thủ non trê như Ajax Amsterdam.

5/Hy vọng đi tiếp của Man City suýt nữa đã tan biến trước Ajax

Su 16 phút và bị Ajax dẫn tới 2-0, cánh cửa Champions League tưởng như đã đóng sập lại trước mắt Mancini và các cầu thủ của ông. Thế rồi Aguero gỡ hòa 2-2 khi trận đấu còn 16 phút và khi trận đấu chỉ còn 4 phút là kết thúc, đội chủ nhà tưởng như đã có thể vượt lên dẫn điểm lần đầu tiên với cơ hội được trao cho Dzeko nhưng tiền đạo người Bosnia bỏ lỡ. Cùng lúc đó, Real Madrid gõa hòa 2-2 trước Dortmund và hy vọng lại lóe lên với Man City. Họ như sống sót sau khi từ cõi chết trở về.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm