Man City - Bayern Munich: Thành Manchester lại khóc hận vì "Hùm xám"!?

07/12/2011 13:04 GMT+7 | Man City

*Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Lần gần nhất Bayern Munich rời Manchester, họ đã loại đội bóng mạnh nhất nước Anh khỏi Champions League. Đó là Man Đỏ, với trận tứ kết đáng nhớ của mùa 2009-10. Đêm nay, đến lượt Man Xanh ôm hận vì "Hùm xám"?

Trận tứ kết hai mùa trước, M.U tưởng chừng đã cầm chắc chiếc vé vào vòng bán kết khi dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1. Tổng tỷ số là 4-2 khi Bayern thắng 2-1 ở lượt đi. Nhưng rồi hai pha xử lý đẳng cấp của Olic và Robben đã nhấn chìm Quỷ đỏ. Đó là lần duy nhất trong 4 mùa gần đây, M.U không lọt vào trận chung kết Champions League.

Bayern không muốn buông?

Tối nay, các vị khách đến từ nước Đức muốn điền tiếp tên Man City vào danh sách nạn nhân của họ. Hiện đã giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng, Bayern có toàn quyền làm những gì họ muốn trước Man City. Trận đấu ở Etihad không có tầm quan trọng như chuyến làm khách của Bayern tới Manchester năm 2010, một chiến thắng chỉ mang ý nghĩa biểu tượng là chủ yếu, nhưng BLĐ Bayern đã cho thấy họ nghiêm túc như thế nào. Ngay trước khi sang Anh, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã hâm nóng cho trận đấu bằng tuyên bố LĐBĐ châu Âu (UEFA) phải “phạt nặng” bằng cách loại những đội chi tiêu vô độ như Man City khỏi Champions League, theo Luật công bằng tài chính sắp đi vào hiệu lực.

Bằng phát biểu đó, Rummenigge coi như đã nói thay quyết tâm của đội nhà tiễn đội bóng giàu sổi đáng ghét của những ông chủ Abu Dhabi xuống chơi ở Europa League. Hơn thế nữa, nhà quản trị bóng đá 56 tuổi này còn nêu bật sự khác biệt giữa hai đội bóng, một dựa trên tiền bạc và một dựa trên những dựng xây cho dài hạn.

Không thể phủ nhận là Man City đã đạt được thành công lớn tại Premier League mùa giải này, nhưng ở giải đấu của những ông lớn đích thực, Champions League, họ vẫn là một tập hợp của những cái tôi quá lớn, mà vụ bê bối của Carlos Tevez ở Allianz Arena hơn hai tháng trước là điển hình nhất. Với tất cả những ngôi sao của mình, Man City vẫn còn xa mới là một đội bóng kỷ luật và đoàn kết như những gì Bayern đang thể hiện.



Bayern sẽ tiễn Man City rời Champions League- Ảnh Getty

Những người muốn tranh luận có thể cho rằng đội bóng Đức cũng phải dựa nhiều vào các ngoại binh, như Arjen Robben hay Frank Ribery. Tuy nhiên, hoàn toàn khác với Man City, dù cũng là một đội bóng hào nhoáng, kênh kiệu và bị các đội chiếu dưới căm ghét ở Đức, Bayern có một cơ sở vững chắc cho tương lai nơi những cầu thủ trẻ bản địa đầy triển vọng, tài năng và luôn được trao cơ hội mỗi khi có thể.

Đối lập về triết lý

Những bàn thắng của Mario Gomez, ảnh hưởng của Bastian Schweinsteiger và những bước chạy ma thuật của Robben hay Ribery có thể khiến nhiều người bị ảo giác rằng Bayern cũng được xây dựng trên tiền bạc. Nhưng nhìn sâu hơn vào đội hình của HLV Jupp Heynckes, bạn sẽ nhận ra sự đóng góp đáng kinh ngạc của những cầu thủ mới đôi mươi, hầu hết đã chơi với nhau được 5-7 năm, từ Bayern Munich II, rồi đội một, và cả trong màu áo đội tuyển Đức.

Đó chắc chắn phải là kết quả của một quá trình dựng xây lâu dài, một văn hóa bóng đá hướng về những người trẻ và triết lý kế thừa được nhấn mạnh đặc biệt, chứ không chỉ đơn giản là sức mạnh tài chính. Quá trình được khởi đầu bởi Louis van Gaal, nhận được sự khích lệ quan trọng tại đội tuyển quốc gia, để sản sinh và trao cơ hội cho những cầu thủ như Thomas Mueller, Holger Badstuber hay Tony Kroos, và tiếp nối bởi Heynckes.

Những CĐV đối địch, như của Borussia Dortmund, hẳn sẽ cho rằng Bayern chẳng có quyền gì mà nói về sự công bằng và thực ra họ cũng là một kiểu Man City ở Bundesliga, chuyên chèn ép, thậm chí “hút máu” đối thủ bằng tiền bạc. Thật vậy, Bayern từng chi ra 60 triệu euro trong mùa Hè để đưa về Maunel Neuer, Jerome Boateng và Gomez từ những đội bóng đối địch ở trong nước. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ đó đều là người Đức và những tuyển thủ quốc gia, đồng nghĩa với việc họ hòa nhập nhanh hơn đồng thời đảm bảo không gây ra tình trạng xung khắc giữa những nền văn hóa khác nhau trong CLB.

Một cách ngắn gọn, trong khi Bayern cũng phải nhờ đến tiền bạc mới có thể vươn tới thành công, đội bóng Đức vẫn đầu tư cho đào tạo trẻ, tạo điều kiện cho những tài năng triển vọng và luôn hướng tới việc xây dựng trước hết là một tập thể đoàn kết biết chơi bóng. Ngược lại, ở Etihad, bất chấp thành công hiện giờ, những gì Man City đang làm chỉ đơn giản là tập hợp hàng loạt siêu sao và cố gắng tìm ra phương án thích hợp để họ chiến thắng. Vì vậy, tối nay ở Manchester, ngoài cuộc chiến của đội chủ nhà để níu kéo hy vọng đi tiếp ở Champions League, sẽ còn là cuộc đối đầu giữa hai triết lý bóng đá.

Dự đoán: 1-1

Trần Trọng

Lực lượng

Man City: Thiếu vắng Kolarov vì chấn thương

Bayern: Robben và Kroos bị cúm.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Richards, Lescott, Kompany, Clichy - Barry, Y.Toure, Milner - Silva, Dzeko, Aguero.

Bayern: Neuer - Rafinha, Van Buyten, Badstuber, Lahm - Luiz Gustavo, Tymoshchuk - Muller, Alaba, Olic - Gomez.

Con số

0,5 Thủ môn Manuel Neuer đã thắng nửa triệu euro trong chương trình truyền hình Ai là triệu phú phiên bản của Đức vào tháng trước. Anh đã hiến tất cả số tiền cho từ thiện.

23 Trận thua 0-2 ở lượt đi tại Allianz Arena là trận duy nhất trong 23 trận gần đây Man City không ghi được bàn nào.

23 Ribery đã bị phạm lỗi 23 lần trong 5 trận anh đá ở Champions League mùa này, nhiều nhất trong số tất cả các đội.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm