Juventus - Chievo 1-1: Juve lại trở thành “kẻ cắp”

14/09/2015 07:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Phải tìm về tận năm 1912 mới thấy một Juve khởi đầu tệ hại đến thế. Họ đã thua cả 2 trận đầu tại Serie A, không thể hiện được điều gì khả quan ngoài 10 phút cuối trên sân Roma, và mới đây nhất, “đánh cắp” một trận thắng của Chievo.

Trước trận tiếp Chievo, TGĐ Giuseppe Marotta đã bảo vệ chiến lược của CLB: “Juve đã thay máu để giải quyết bài toán không chỉ cho mùa này mà còn cả nhiều mùa tới. Các trụ cột vẫn ở đây. Gigi Buffon vẫn ở đây, Marchisio, Bonucci và Chiellini vừa gia hạn. Paul Pogba vẫn ở lại. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai”. HLV Max Allegri cũng hùng hồn không kém: “Mùa giải của Juve bắt đầu từ đây. Chúng tôi cần một trận thắng bằng mọi giá.”

Lạc lối trên sân nhà

Rất tiếc cho Juve, Chievo lại không đồng ý với điều đó. Là một đội bóng chi tiêu rất tiết kiệm, nhưng Chievo lại khởi đầu hoàn hảo với 2 trận toàn thắng. Và ở sân Juventus, họ đã chứng minh rằng không hề có may mắn nào trong thành tích ấy.

Ngay từ phút thứ 6, Perparim Hetemaj đã dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến Buffon trở thành nhân chứng cho một tuyệt phẩm. Bàn thắng ấy khởi nguồn từ một sai lầm mà Juve từng mắc phải trong trận Chung kết Champions League mùa trước với Barcelona, khi không một ai can thiệp. Đáng lẽ, Chievo có thể tặng Juve một cái tát mạnh hơn nữa nếu Buffon không xuất sắc như thường lệ, khi từ chối pha dứt điểm của Bostjan Cesar. Đó cũng là pha dứt điểm thứ 2 của Chievo trong trận đấu.

Giữa hai tình huống nguy hiểm của Chievo, Juve vẫn hoàn toàn lạc lối ở ngay sân nhà của họ. Những đường lên bóng của “Lão bà” rất rối mắt, luôn thiếu sự tinh tế và may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Những cú sút “đuổi ruồi” của Dybala, Hernanes, Pereyra hay Morata chỉ giúp màn tỏa sáng của thủ môn Bizzarri thêm rực rỡ.

Juve lại là “kẻ cắp”

Juventus đã chơi khởi sắc hơn trong 30 phút cuối nhờ thay đổi chiến thuật. Pogba vào sân thay cho Marchisio đã chơi rất tệ. Hernanes được kéo xuống đá ở “vị trí Pirlo”. Pereyra được trả về vị trí sở trường là hộ công, và Juan Cuadrado cũng vào sân.

Nếu Bizzarri và cột dọc không cứu thua thì Juve đã có bàn thắng từ những pha dứt điểm hiểm hóc của Pereyra, Hernanes và Pogba. Nhưng khi họ đang mải mê với những cơ hội thì… Chievo đưa bóng vào lưới. May thay, trọng tài Guida lại từ chối bàn thắng của Cesar khi cho rằng anh này và Bonucci đã va chạm trước khi cầu thủ Chievo làm bàn. Pogba cũng có thể yêu cầu một quả penalty khi bị Danielli kéo ngã trong vòng cấm.

Nhưng cuối cùng thì trận đấu cũng được quyết định bằng một quả penalty đầy tranh cãi khi Cuadrado dường như cố tình ngã ngay trước mũi giày của Cesar. Dybala thì không tranh cãi, tiền đạo trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ khi kéo về 1 điểm cho Juve. Đó là bàn thứ 2 của Dybala tại Serie A 2015-2016, và cũng là tất cả các bàn thắng của Juve tại đấu trường này từ ngày mùa giải bắt đầu.

Juve là một kẻ cắp. Họ đã đánh cắp chiến thắng của Chievo và họ cũng đánh cắp luôn niềm tự tôn Juventus với màn trình diễn như vậy. Tệ hơn, Juve có thể sẽ đánh cắp cả mùa giải này của chính họ, nếu không tìm lại chính mình trong 19 ngày tới, với nhịp độ 3 ngày/trận.

Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm