Cựu thành viên ABBA dần thoát ra khỏi cuộc sống ẩn dật

18/07/2008 19:40 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Sau khi ban nhạc lừng danh ABBA tan rã và phải hứng chịu nhiều đau buồn trong cuộc sống riêng tư, nữ ca sĩ chính của ban nhạc là Anetha Faltskog đã lui về sống ẩn dật tại một trong những hòn đảo xa hẳn chồn phồn hoa đô hội. Không thích tới những chốn ồn ào náo nhiệt thì nhiều năm qua nên nhiều người nghĩ rằng việc xuất hiện tại lễ ra mắt phim Mamma Mia! ở Stockholm là một sự “tra tấn” đối với bà. Nhưng ngược lại, biểu tượng sex của làng nhạc pop một thời này trông thật tươi tắn và vui vẻ. Phải chăng bà đã đẩy lui được mọi buồn phiền để bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường?

 Agnetha Faltskog (trái) tươi tắn trong buổi giới thiệu phim Mamma Mia! ở Stockholm.

Cách đây 3 năm Agnetha có trở về Stockholm khi vở Mamma Mia! ra mắt khán giả thủ đô Thụy Điển. Nhưng lần đó cả đi và về bà đều lầm lũi một mình. Danh ca một thời này cũng từ chối xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày ABBA dành chiến thắng trong cuộc thi Ca khúc Eurovision với ca khúc Waterloo. Song lần này thì khác hẳn. Nữ ca sĩ 58 tuổi này vui vẻ chụp ảnh với Anni-Frid (thành viên của ABBA) và nữ diễn viên chính trong phim Mamma Mia! – Meryl Streep. Song bất cứ tay săn ảnh nào muốn có được bức hình chụp chung cả 4 thành viên đều không đạt được bởi Agnetha dứt khoát từ chối đứng bên Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus (còn là chồng cũ của bà), luôn giữ khoảng cách với 2 người đàn ông đã viết nên những ca khúc đưa ban nhạc nổi danh khắp toàn cầu.

Biểu tượng sex của làng nhạc Pop một thời Agnetha Faltskog

Đã 22 năm kể từ khi 4 thành viên của ABBA lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng. Mặc dù người hâm mộ vô cùng khao khát được thấy sự tái hợp của họ và đã có lời mời trị giá 1 tỷ USD để họ trở lại hát bên nhau song điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thưch bởi Agnetha không muốn. “Họ không quan hệ với nhau. Không có cách nào lôi kéo được họ trở lại. Lần này đoàn làm phim mời riêng từng người một và tất cả các thành viên đã tới buổi giới thiệu phim vừa qua”, Steffan Linde, người phát ngôn của Agnetha, cho biết.

Agnetha đã được mệnh danh là “Garbo thứ 2” ở Thụy Điển sau khi lui hẳn về cuộc sống ở ẩn. Cựu thành viên ABBA này từng nói với các nhà báo rằng bà không thích đi ra ngoài, không thích có nhiều bạn bè và chỉ thích nói chuyện với những chú ngựa. “Người ta lan truyền nhau rằng tôi sống ẩn dật như thế nào, rằng tôi là một Greta Garbo mới. Nhưng không phải như vậy. Tôi chỉ muốn sống yên bình và tĩnh lặng”, Agnetha giải thích.

Song 25 năm qua quả là một thời gian hết sức khó khăn đối với người phụ nữ nhỏ nhắn này. Agnetha yêu Bjorn năm 19 tuổi sau khi gặp ông tại một quán cafe. Họ kết hôn năm 1971 và ABBA giành giải Eurovision vào năm 1974. Sống bên nhau 8 năm và có 2 mặt con, nhưng chỉ sau 1 tuần sau khi ly hôn vào năm 1979 Bjorn đã lập tức có bạn gái. Thời gian đó ban nhạc đang trong thời kỳ đỉnh cao, nhưng trong lòng Agnetha thì hết sức trống rỗng thế nên ca sĩ trẻ này đã phải cố gắng lắm mới tìm được cảm xúc thể hiện ca khúc The Winner Takes It All, mà trong đó có những ca từ như vết cắt sâu vào nỗi buồn của Agnetha: “Tell me does she kiss/Like i used to kiss you (Tạm dịch: Hãy nói với em cô ấy hôn như thế nào/Có giống như em từng hôn anh không). Sau một chuyến lưu diễn, ban nhạc trở lại phòng thu vào năm 1982 nhưng nhận thấy rằng cả hai cặp đôi đã ly hôn (Benny và Anni-Frid ly hôn năm 1981) nên chẳng còn vui vẻ gì nữa khi ở bên nhau.

Ban nhạc ABBA thời hoàng kim
Giờ đây Agnetha mới thừa nhận rằng, sau khi ban nhạc tan rã cuộc sống của bà cực kỳ khổ sở. Năm 1990, Agnetha tái hôn với bác sĩ Tomas Sonnenfeld – người đã ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ được tổ chức hết sức bí mật thế nên mãi 3 năm sau công chúng mới biết. Thời gian này, Agnetha đã phải chứng kiến cái chết đầy bi kịch của mẹ mình sau khi bà tự tử bằng việc nhảy từ tầng 6 xuống. 1 năm sau cha Agnetha qua đời.
 
Cuộc đời của Agnetha càng rơi vào bi kịch hơn sau khi quyết định kết hôn với Gert van der Graaf - người lái xe tải - sau 2 năm bị người đàn ông này lén theo. Bà từng báo cảnh sát nhưng năm 1997 họ bắt đầu mối quan hệ lãng mạn và chỉ 2 năm sau họ ly hôn. Lại thêm một lần tan vỡ, tên tuổi lừng lẫy trong thập kỷ 1970 này Agnetha quyết định trú ngụ trong một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng.
Agnetha Faltskog
 
Nhiều năm liền bà không hát thậm chí không hề nghe nhạc. Nhưng năm 2004 Agnetha bất ngờ xuất hiện trước công chúng với hợp tuyển bản cover nhạc phẩm của những năm 1960 mang tựa đề My Colouring Book và nói khao khát tìm được tình yêu cuối cùng. Sự mong mỏi của người phụ nữ này đã trở thành hiện thực khi năm 2005 tình bạn kéo dài 20 năm của bà với Bertil Nordstrom – một doanh nhân thành đạt 64 tuổi – trở thành mối tình lãng mạn.
 
Từ nhiều năm qua Agnetha quyết không nhìn mặt người chồng đầu tiên. Song trong tiệc chiêu đãi sau buổi chiếu ra mắt phim họ đã ngồi cạnh bàn nhau, vui vẻ và thoải mái. Agnetha đang dần thoát ra khỏi cuộc sống ẩn dật và động cơ sau đó chính là Nordstrom – người có thể sẽ trở thành chồng thứ 3 của bà khi họ đã mê mẩn nhau từ 3 năm qua, đã mua “tổ ấm tình yêu” trị giá 300.000 bảng ở Bastad.
 
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm