Maldini và Ancelotti chia tay San Siro: Giờ phút biệt li

23/05/2009 11:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Một vòng đời khép lại sau 20 năm, kể từ chiến thắng ở Barcelona năm 1989. Hồi đó, Milan hạ Steaua 4-0 để đoạt Cúp C1. Bây giờ, những mảnh cuối cùng gắn bó với bức tranh ngày ấy rời bỏ San Siro.

Trong những trang sách hào hùng của Milan dưới thời Berlusconi mà các nhà xuất bản đã phát hành từ 2 thập kỉ nay, có rất ít những đoạn nói về những cuộc chia tay buồn bã, đơn giản bởi trong 23 năm của Silvio vĩ đại, cái gì của Milan cũng vĩ đại và rất ít chuyện buồn. Nhưng nếu đã buồn, thì thực sự buồn. Buồn một cách vĩ đại. Như ngày 24/5 vậy. 24/5/1989, sân Nou Camp, Milan hạ Steaua 4-0 trong trận chung kết Cúp C1 và đoạt danh hiệu quốc tế đầu tiên dưới thời Berlusconi, mở ra cả một thời kì hào hùng.
 
Đúng 20 năm sau, ngày 24/5/2009, là sự chia tay của một huyền thoại đã 24 năm gắn bó với màu áo sọc đỏ-đen, và một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của đội. Đấy là Maldini và Ancelotti, những học trò trung thành của Sacchi, chính là những người đã chơi và đã thắng trong ngày 24/5 của 20 năm về trước. Hồi ấy, Maldini chưa biết đến tuổi 41, những nếp nhăn và những cơn đau đầu gối; Ancelotti, từng 5 năm gắn bó với Milan với tư cách cầu thủ và 8 năm HLV, chưa biết đến những thói đỏng đảnh và đồng bóng của Berlusconi, cũng như cái tên Chelsea. Nhưng một chu kì phải đóng lại và không ai có thể cưỡng được.
 
Maldini (hàng trên, đầu tiên từ trái sang) & Ancelotti (hàng trên, thứ 4 từ trái sang) trong đội hình trận chung kết Cúp C1 1989

Rất nhiều cuộc chia tay đẫm nước mắt đã diễn ra ở đó, trên thảm cỏ San Siro. Rivera năm 1979, Van Basten năm 1995, Baresi năm 1997 và mới đây nhất, tháng 5/2004, Roberto Baggio. Chủ nhật này, chỉ Maldini và Ancelotti, hay còn những người khác? Có lẽ sẽ có thêm vài người nữa, khi tương lai bất định khi mỗi kết thúc mùa bóng lại về, chẳng hạn Kaka, mà mùa hè nào cũng trở thành mục tiêu giành giật của Real Madrid.
 
Những cuộc chia tay bao giờ cũng để lại những khoảng trống lớn lao và không dễ lấp đầy trong chốc lát, bởi các ngôi sao không mọc chỉ trong vài ngày. Sau Rivera, đã có Roberto Baggio. Nhưng sau Roberto Baggio, 5 năm đã qua mà chưa có ai. Sau Baresi, cầu thủ xuất sắc nhất calcio thế kỉ 20, người ta tự hỏi ai sẽ kế tục anh. Đã có Nesta và cả Maldini. Bây giờ, đến lượt Maldini... Ghế của Ancelotti sẽ có chủ vào thứ Hai tới như Galliani nói thế. Leonardo đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu và có thể anh sẽ thay Ance. Nhưng không dễ có một Maldini nữa. Có lẽ không, vì Maldini là Maldini.

San Siro sẽ bật trên loa bài “Con te partiro” (Tôi sẽ đi cùng anh) của Andrea Bocelli? Có thể có, có thể không. Nhưng đi cùng họ là một thời lịch sử vinh quang và cả thất bại của Milan và calcio. Bao giờ sẽ đến ngày của những người cuối cùng thuộc thế hệ vàng của calcio ra đi, sau khi gắn bó với gần 2 thập niên lên đỉnh cao và thoái trào của Italia, Del Piero và Totti?

A.N

 
Lần đầu Maldini và Ancelotti bên nhau...

...là trận đấu ở sân Pisa ngày 13/9/1987, với thắng lợi 3-1 cho đội bóng của Sacchi, trong mùa bóng mà họ đoạt Scudetto đầu tiên sau 9 năm. Lần cuối cùng họ bên nhau trên sân cỏ với tư cách cầu thủ là 17/5/1992, Milan hạ Verona 4-0 (2 bàn cuối của Ancelotti). Khi ấy, họ là đồng đội. Lần đầu Maldini trên sân và Ancelotti trên ghế HLV là 18/11/2001, Milan-Piacenza 0-0. Và bây giờ, lần này và trận sau nữa với Fiorentina, là trận cuối cùng của họ bên nhau tại Milan, với một người làm trò, người kia là thầy.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm