"Thánh" Maldini: Lời chia tay bẽ bàng

28/02/2009 15:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Sai lầm của Milan là thay vì để Maldini giã từ sân cỏ sau chức VĐTG đoạt được ở Tokyo 2007, lại khuyên anh nên ở lại và sau khi đưa về những Ronaldo và Shevchenko, đã đem đến San Siro những Ronaldinho và Beckham.

Hậu vệ huyền thoại của Milan vẫn tiếp tục phải ra sân để củng cố vững chắc thêm cái ngữ “huyền thoại” mà anh phải sống với nó, và những sai lầm cứ thế đến mãi, không dừng: anh đứng nhìn Pizarro bật cao đánh đầu hạ gục Dida và loại thẳng cẳng Milan, 2 tuần sau khi anh bất lực nhìn Adriano đánh đầu+tay ghi bàn vào lưới Abbiati trong trận derby (mà thật kì lạ, chẳng lẽ anh để quên kính lão ở nhà mà không nhìn thấy pha chạm tay mười mươi ấy để sau đó phản đối với trọng tài?). Nhưng làm sao có thể trách anh được, một khi anh vẫn phải ra sân ở tuổi 41 ròng rã tuần này qua tuần khác, trong hoàn cảnh hàng thủ Milan luôn thiếu người và phải dán lên mình chữ thập đỏ. Mà sự sa sút nghiêm trọng của Maldini đã được nhìn thấy rõ ràng từ 2 năm trước, trong trận CK với Liverpool ở Athens, mà đóng góp của anh gần như bằng 0: Hôm ấy, người đá cặp với anh, Nesta, đã chơi đến gần như gục xuống tắt thở vì mệt mỏi, khi phải chơi bằng cả 2 người cộng lại.
 
Maldini bất lực trước pha đánh đầu của Pizzaro,
khiến Milan bị loại khỏi cúp UEFA

Vào thời khắc mà Maldini giơ cao chiếc Cúp để đi vào lịch sử Champions League với tư cách là người cao tuổi nhất chiến thắng, nhiều tifosi đã nghĩ rằng, anh sẽ đóng lại sự nghiệp vinh quang của mình bằng một chiến thắng vĩ đại sau khi đi vào sử sách của calcio. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục đá những mùa sau nữa. Lúc ấy, anh 39 tuổi. Bây giờ, anh 41 tuổi và trước trận derby, ngay cả khi anh tuyên bố giã từ sân cỏ sau mùa này, thì các tifosi vẫn cứ bán tín bán nghi. Ngộ nhỡ anh nói vậy mà không giữ lời như 3 mùa bóng liên tiếp qua thì sao? Maldini vẫn tiến lên cùng tuổi tác (và những kỉ lục chỉ để thống kê), vì ở Milan, người ta chiến đấu không phải bằng đôi chân và cái đầu, mà bằng tên tuổi và gánh nặng quá khứ. Thế nên Cafu và Serginho theo chân anh, mãi đến khi 38 và 37 tuổi mới chia tay Milan. Giờ thì một loạt những nghị sĩ khác của Milan tiếp tục đi theo con đường ấy, từ Dida, Favalli cho đến Inzaghi. Sau họ sẽ còn có Ambrosini, Seedorf, Pirlo, Gattuso. Gia đình là nơi người ta già đi cùng nhau, không muốn xa nhau. Nhưng đội bóng là nơi cần có sự kế thừa và đổi mới liên tục. Milan biết là sai nhưng không muốn sửa. Gia đình chỉ là triết lí. Đội bóng chiến thắng mới là mục tiêu cuối cùng.

Cuối mùa này, nếu giữ lời, Maldini sẽ ra đi, nhưng là trong thất bại. Anh đã giã từ Champions tháng 2/2008 trước những chú bé con Arsenal. Anh chia tay Serie A trong một mùa thất bại. Anh chia tay nốt Cúp châu Âu một cách bẽ bàng trước Werder. Anh vẫn sẽ là một tượng đài lớn của Milan và calcio. Luôn và mãi là thế. Các tifosi vẫn sẽ mãi yêu anh. Dù sao một chặng đường lịch sử của Milan đã đóng lại. Chỉ có điều, không ít người muốn nó đóng lại sớm hơn kết cục buồn bã này 2 năm, từ một đêm tháng 5, Athens. Chúa Silvio, đừng bao giờ để một tượng khác đài rạn nứt theo cách buồn bã này của Thánh Paolo...

Bản “quyết toán” của Milan ở Cúp UEFA

4 Tiền đạo người Peru Claudio Pizarro (Werder) đã ghi 4 bàn mùa này vào lưới 2 đội thành Milano, thì 2 bàn đưa Inter đến gặp M.U ở vòng knock-out Champions League và 2 bàn đá đít Milan khỏi Cúp UEFA, Serie B của Champions.

24 Werder đã sút 24 lần về khung thành Milan trong trận này (10 trúng khung thành, trong khi Milan chỉ có 3 trúng đích) và bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội ghi bàn khác.

2002 Lần gần nhất tham dự Cúp UEFA vào năm 2002, Milan cũng bị loại bởi một đội bóng Đức, Borussia Dortmund. Tuy nhiên, lần đó, Milan thua đậm hơn bây giờ (0-4, 2-1).
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm