Maldini: Trận derby cuối cùng rồi ư, Paolo?

15/02/2009 13:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Anh thanh thản, và anh nở nụ cười khi nói lên lời chia tay, dù ai đó vẫn tin rằng, đấy không phải là sự thật, vì đã 3 năm nay, năm nào anh cũng nói mình sẽ giải nghệ, rồi cuối cùng vẫn thấy anh ra sân, với áo số 3 quen thuộc trên lưng. Nhưng lần này, có lẽ sẽ khác.

Những băng hình tư liệu của RAI về mùa bóng 1985/86 chỉ có một đoạn rất ngắn nói về anh, như một hậu vệ đang lên của calcio. Đoạn phỏng vấn sau trận derby cuối năm 1985 được lưu lại. Khuôn mặt gày gò và hốc mắt sâu của một cậu bé mới 17 tuổi hiện ra trong chương trình nổi tiếng Domenica Sportiva, giọng nói lắp bắp: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời, tiếc là chúng tôi không thắng”. Đấy là Paolo, con trai của Cesare Maldini. Người mới gia nhập Serie A được mấy tháng là một trong số những cầu thủ hay nhất trong trận derby ngày 1/12/1985. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, với 2 bàn thắng của người hùng Espana 82 Paolo Rossi, tỏa sáng lần cuối cùng trên sân cỏ calcio trong màu áo Milan, và bàn gỡ của Brady và Altobelli.

Ít ai có thể nghĩ rằng, lịch sử những trận derby hiện đại của Milano bắt đầu ngày ấy, với 59 trận derby đã qua trong suốt 25 năm ở tất cả các mặt trận, thì 55 trận gắn liền với một cái tên, Maldini. Cũng không ai nghĩ rằng, khi ở tuổi 41 mà người đeo áo số 3 ấy vẫn chơi một cách cần mẫn và dẻo dai, và đã mấy lần vì tôn trọng lời đề nghị của CLB mà ở lại không giải nghệ, bỗng nhiên anh tuyên bố đêm nay sẽ là trận derby cuối cùng trong sự nghiệp.
 
 
Trận hòa 2-2 năm 1985 ấy Maldini nói thật là mình không còn nhớ nữa. Những kỉ niệm chiến thắng của anh cũng không nhiều. Anh chỉ nhớ chiến thắng 6-0 năm 2001 và 2 trận đấu ở bán kết Champions League 2003. Nhưng thất bại thì anh nhớ nhiều, rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi một huyền thoại được dựng lên từ những chiến thắng lại chỉ ghi nhớ những thất bại. Đối với một người hậu vệ và có lòng trung thành tuyệt đối với một đội bóng đã trải qua biết bao thăng trầm sóng gió trong 1/4 thế kỉ qua, thăng trầm hệt như anh chết đi sống lại bao lần trên sân cỏ, biết học được từ những thất bại để vượt lên chiến thắng là một đức tính cao cả.

Hôm nay, trong trận derby của chưa bao giờ có nhiều đội trưởng đến thế (cả cựu và đương kim), từ Beckham (Anh), Kaladze (Grudia), Ronaldinho (Brazil), cho đến J.Zanetti (Argentina), Chivu (Rumania), Cordoba (Colombia), Stankovic (Serbia) và Ibra (Thụy Điển), có một đội trưởng đã mãi mãi đi vào những trang sử hào hùng của Milan, Azzurra và calcio chơi trận derby cuối cùng. Anh sẽ chiến đấu để Milan chiến thắng và anh hy vọng sẽ đoạt Scudetto như một món quà để giã từ sự nghiệp.
 
Đấy là chuyện tương lai và tương lai thì không chắc chắn, như những lời chia tay của anh. Nhưng đóng lại ở đây như thế là ổn. Anh đã là một tượng đài trên sân cỏ và trong lòng các tifosi. Trận derby cuối cùng của Maldini (chắc chắn), trận derby cuối cùng của Ancelotti (có thể), trận derby đầu tiên và cũng là cuối cùng của Beckham (chắc chắn). Quá nhiều cuộc chia tay trong một trận derby. Nhưng nếu sao chiếu mệnh của calcio tỏa sáng đêm derby, thì sau 1/4 thế kỉ, Maldini sẽ có người kế vị. Trận cuối của Maldini, là trận đầu của Santon...
 
55 Không một cầu thủ nào đá nhiều trận derby Milano trong lịch sử như Maldini, 55 trận, sau anh là Bergomi 44 trận. Đội trưởng Inter J.Zanetti hiện chuẩn bị đá trận derby thứ 35.

635 Maldini hiện là cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử Serie A, với 635 trận (tổng cộng 888 trận các giải), ghi 33 bàn.
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm