Negredo sẽ “truất ngôi” Torres?

08/09/2011 13:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Tương lai ở đội tuyển của Fernando Torres đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau khi HLV trưởng của Tây Ban Nha Vicente Del Bosque quyết định đẩy anh lên khán đài trong trận đấu với Liechtenstein, từng là đối thủ ưa thích của “El Nido”. Càng “tai hại” hơn cho Torres khi ở dưới sân, người được sử dụng ở vị trí vốn thuộc về anh, Alvaro Negredo, đã bùng nổ với một cú đúp.

Khi Del Bosque hết kiên nhẫn

Đúng vào ngày diễn ra trận Tây Ban Nha-Liechtenstein 8 năm về trước, ngày 6/9/2003, Fernando Torres đã chơi trận ra mắt trong màu áo đội tuyển trong trận giao hữu với BĐN ở Guimaraes. Trong quãng thời gian 8 năm này, đã có những thời điểm các HLV mặc nhiên dành sẵn cho Torres một suất đá chính. Ngay cả Del Bosque khi mới lên nắm quyền cũng đặc biệt trọng dụng Torres, luôn bảo vệ anh một cách vô điều kiện, kể cả khi anh chơi tồi, như ở World Cup 2010. Nhưng chính giải đấu ở Nam Phi là một bước ngoặt trong sự nghiệp quốc tế của “chú nhóc”. Từ sau đó, vì chấn thương, vì mất phong độ, anh dần dần bị đặt ra ngoài guồng quay của “la Seleccion”. Trận gặp Italia hồi tháng 8 là lần đầu tiên sau 11 tháng Torres được đá chính; tệ thay, anh chỉ đá được 14 phút thì phải rời sân vì bị choáng.

Tiền đạo Negredo - Ảnh Getty

Trước Liechtenstein, HLV Del Bosque đã có một quyết định gây “sốc” là gạt hẳn Torres ra khỏi danh sách đăng ký. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong 8 năm Torres khoác áo tuyển. Nếu không đủ điều kiện đá chính, cựu cầu thủ của Atletico Madrid ít ra cũng phải được bố trí một chỗ trên băng ghế dự bị. Khi được hỏi về điều này, Del Bosque chỉ nói một cách lạnh lùng: “Tôi đã phải gạt ra 10 cầu thủ trước trận đấu này, và không có gì đặc biệt khi Torres là một trong số đó”. Có vẻ như Del Bosque đã mất hẳn niềm tin vào Torres. Hoặc nhìn theo hướng tích cực hơn, ông muốn qua hành động quyết liệt ấy để gửi tới chân sút đã có 27 bàn sau 88 trận cho đội tuyển thông điệp rằng với những gì đã thể hiện, Torres chưa xứng đáng có một chỗ ở “La Seleccion”.

Nếu Torres không thể hòa nhập được vào lối chơi của đội tuyển thì lại là một nhẽ khác. Khi ấy, Del Bosque sẽ tự cảm thấy ông có trách nhiệm phải tìm ra công thức tốt nhất để “tích hợp” anh vào tiqui-taca. Nhưng vấn đề của Torres hoàn toàn xuất phát từ cá nhân anh. Ngoài chuyện phong độ bị ảnh hưởng bởi những chấn thương liên miên, việc Torres chuyển từ Liverpool sang Chelsea cũng có thể xem là một nguyên nhân khiến “El Nino” sa sút. Anh không thích nghi được với môi trường mới. Mùa trước, Torres từng có chuỗi 13 trận liên tiếp tịt ngòi ở Chelsea, lóe lên với 1 bàn thắng trước West Ham, rồi lại tịt ngòi tới cuối mùa. Mùa này, điều tương tự lại tái diễn. Qua 3 trận đầu tiên ở Premier League, Torres vẫn chưa có bàn nào. Nghĩa là anh mới chỉ có 1 bàn trong 20 trận cho đội bóng mới.

Mối đe dọa từ Negredo

Để cho vấn đề thêm trầm trọng, người thế vai của Torres trên hàng công của TBN ở trận gặp Liechtenstein, Alvaro Negredo, lại chính là kẻ đã mở ra trận thắng hủy diệt cho “Seleccion” với một cú đúp. Trong khi Torres đã đá gần 100 trận vẫn lạc lõng với lối chơi của đội tuyển, Negredo lại tỏ ra cực kỳ thoải mái như thể anh đã là một phần của tiqui-taca từ lâu, trong khi thực tế anh mới chỉ có 6 trận cho TBN trước đó. Cách chân sút của Sevilla ghi bàn nói lên điều đó. Ở bàn đầu tiên, Negredo di chuyển thông minh để đón đường chuyền bổng tuyệt vời của Xavi, trước khi volley tung lưới đội khách bằng chân trái. Còn ở bàn nâng tỉ số lên 2-0, vẫn sau những bước chạy khôn khéo, Negredo lạnh lùng xỉa bóng vào góc xa khung thành của Liechtenstein sau cú đánh gót của Villa, một người Barca khác.

Phong độ ấn tượng của Negredo trong màu áo đội tuyển (đó là bàn thứ 5 của anh chỉ sau 7 trận), và trong màu áo CLB (Negredo chính là người đã ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 của Sevilla trước thế lực mới Malaga ở ngày khai màn Liga) hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho tiền đạo 26 tuổi này, nhưng lại mở ra một viễn cảnh đen tối cho Torres. Nếu chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này – nghĩa là Negredo tiếp tục tỏa sáng ở Sevilla còn Torres cứ tậm tịt ở Chelsea – “Quái thú” chứ không phải “chú nhóc” mới là người xứng đáng nhận tấm vé tới Ba Lan và Ukraina…

Việt Cường

5 Negredo đã ghi được tổng cộng 5 bàn trong 7 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh có 1 bàn trong trận ra mắt với Armenia hồi tháng 10/2009, ghi thêm 2 bàn trong trận tiếp theo với Bosnia, trước khi có cú đúp với Liechtenstein vừa rồi.

1 Torres, ngược lại, chỉ ghi được 1 bàn thắng trong suốt năm 2011. Đó là bàn thắng trong trận giao hữu với đội tuyển Mỹ hồi tháng 6. Những bàn thắng gần nhất trong các trận chính thức gần nhất của Torres được ghi cách đây hơn 1 năm, trong trận đấu với chính Liechtenstein.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm