23h00 ngày 11/04, Malaga - Atletico Madrid: Tấm áo giáp vàng của 'Nhà Vua'

11/04/2015 12:57 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đang trở lại. Khoảng cách 9 điểm so với Barca có thể khiến họ không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng ít nhất, nó cũng cho thấy tư thế và tầm vóc “Nhà vua” của thầy trò HLV Diego Simeone.

* Lượt đi 1-3

Cách đây gần hai tháng, Atletico rơi vào cuộc khủng hoảng mini. Chuỗi trận bất ổn khiến họ bị hai đội dẫn đầu Barca và Real Madrid bỏ lại một khoảng cách khá xa. Nhưng trong chuỗi trận gần đây, Atletico đã trở lại với đúng tầm vóc của mình. Họ trải qua 7 trận đấu bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Thành tích này giúp họ củng cố vị trí thứ 3, với 3 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 4 là Valencia.

Sở dĩ Atletico chơi ổn định trở lại chính là việc họ khôi phục được tính hiệu quả ở cả 3 tuyến. Hàng thủ đã tìm lại sự chắc chắn vốn có khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất (1-1 trước Valencia). Sự chắc chắn ấy còn thể hiện ở sân chơi Champions League. Atletico chọc thủng lưới Bayer Leverkusen 1-0 trong 90 phút chính thức ở trận lượt về vòng 1/8 trước khi đảm bảo sự an toàn ở 30 phút đá thêm giờ để trừng phạt đối phương trên chấm đá 11m.

“Để có được một hàng phòng ngự chắc chắn, chúng tôi đã phải xây dựng cả một hệ thống trong suốt 3 năm qua. Sự chắc chắn ấy đã trở lại trong thời gian gần đây, khi Atletico tìm thấy sự đồng đều của cả một tập thể. Chúng tôi tạo ra được sự cân bằng bằng chính những con người của mình”, Diego Simeone nói về hàng thủ Atletico.

Hàng thủ là điểm tựa để hàng công an tâm tỏa sáng. Với 3 chiến thắng liên tiếp cùng có tỷ số 2-0, Atletico khẳng định họ đang thoát ra khỏi cái bóng của Diego Costa với những khẩu pháo khác là Griezmann hay Torres. Tuy nhiên, để có được một hàng công đều đặn như thế, Simeone cần phải cám ơn Koke, người đã trở lại đúng ở thời điểm mà ông cần anh nhất.

Tuyển thủ Tây Ban Nha đã không thể ra sân 3 trận hồi đầu tháng 2 vì lý do chấn thương. Atletico đã thua 0-2 trước Celta Vigo, thắng 3-0 Almeria nhưng thất thủ 0-1 trước Leverkusen ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.  Từ khi Koke trở lại, tuyến giữa của Atletico kiểm soát thế trận. Bức tường phòng ngự từ xa trước khung thành của họ được thiết lập trở lại với vỏn vẹn 1 bàn thua.

Như thường lệ, Koke luôn chứng minh được vai trò quan trọng của anh trong lối chơi của đội bóng. Với nhiệm vụ là chiếc cầu nối gắn kết các tuyến lại với nhau, Koke “chia bài”, đưa bóng tới các vị trí khác. Ở Atletico, anh đảm nhiệm vai trò như của Xavi ở Barca. Không thể lấy lão tướng của Barca là một thước đo nhưng có thể khẳng định, Koke đang tạo ra một nét tươi mới nhất trong số các tiền vệ người Tây Ban Nha. Điều này giải thích vì sao Koke luôn được ông Vicente Del Bosque tin dùng ở tuyển Tây Ban Nha, thay vì Iniesta như nhiều người kì vọng.

“Koke sẽ là chìa khóa đưa chúng tôi đến những chiến thắng”, Simeone nhận xét về cậu học trò.

Tất cả đều ổn: chắc chắn, kỉ luật, nhưng vẫn đầy sáng tạo.

Đội hình dự kiến

Malaga: Kameni - Boka, Weligton, Rosales, Angeleri - Tissone, Darder, Samu, Juanpi - Juanmi, Guerra.

Atletico: Oblak - Siqueira, Miranda, Gimenez, Gamez - Tiago, Gabi, Koke - Turan, Griezmann, Jimenez.

Dự đoán: 0-1


T. Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm