Monte Carlo 2013: Murray chỉ đáng học việc Nadal

19/04/2013 06:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Murray là hạt giống số 2 ở Monte Carlo, trên cả ĐKVĐ Nadal, song có một sự thực là anh chưa bao giờ xứng tầm với tay vợt người TBN.

Nadal hiện giờ chỉ xếp hạng 5 thế giới, dưới cả đồng hương David Ferrer, nhưng anh vẫn thi đấu rất thành công ở mùa giải này, với ba chức vô địch tại Brazil, Mexico và Indian Well. Tại Monte Carlo, anh được coi như một huyền thoại với 8 chức vô địch liên tiếp. Năm nay là lần thứ 10 Nadal tham dự Monte Carlo Masters, và anh đang thẳng tiến đến chức vô địch thứ 9. Tính rộng hơn, Nadal là tay vợt có thành tích tốt nhất trên mặt sân đất nện kể từ kỷ nguyên Open (1968) với 38 danh hiệu, 43 lần lọt vào c chung kết.

Kể từ thất bại trước đàn anh Guillermo Coria ở lần đầu tiên tham dự Monte Carlo Masters năm 2003, Nadal chưa nếm mùi thất bại trước bất kỳ ai. Tại giải đấu năm nay, anh mở màn bằng chiến thắng nhàn hạ 6-1, 6-2 trước Matosevic, và chiều qua, tiếp tục hạ Kohlschreiber 6-4, 6-2 trong một trận đấu mà anh chỉ mắc 8 lỗi đánh bóng hỏng, và tận dụng 6/9 cơ hội giành break. Đối thủ kế tiếp của anh trong trận tứ kết chiều nay chỉ là Grigor Dimitrov, tay vợt xếp hạng 34 ATP, và chưa giành nổi một danh hiệu nào.

Ở Monte Carlo Masters năm nay, Andy Murray được xếp hạng hạt giống số 2, cao hơn cả Nadal, song thực tế, tay vợt người Scotland chưa bao giờ xứng đáng là đối thủ của Nadal trên mặt sân đất nện cả. Và việc anh bị Wawrinka loại ngay tại vòng ba cũng chẳng phải bất ngờ lớn. Tuy nhiên, trận thua quá ư chóng vánh với tỷ số 1-6, 2-6 sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã để lại một nỗi thất vọng thực sự. Tay vợt hạng 13 thế giới người Thụy Sĩ đã áp đảo hoàn toàn với 5 lần giành break (so với 0 của Murray).

Trong sự nghiệp của mình, Murray đã lọt vào đến 40 trận chung kết (thắng 26), nhưng anh chưa từng vào chung kết ở bất cứ một giải sân đất nện nào, chứ đừng nói đến chuyện giành danh hiệu. Trong số 4 Grand Slam trong năm, Roland Garros cũng là giải đấu kém cỏi nhất của Murray khi anh chỉ vào sâu nhất là vòng bán kết (2011).

Trong ngày hôm qua, hạt giống số 4 Tomas Berdych cũng gây thất vọng khi bất ngờ gục ngã 4-6, 2-6 trước đối thủ ít tên tuổi Fabio Fognini (37 ATP). Tay vợt số một thế giới Djokovic không bị loại, nhưng cũng khá chật vật khi phải lội ngược dòng để thắng Juan Monaco 4-6, 6-2, 6-2. Phong độ của Nole thời gian gần đây cũng không tốt khi bị loại liên tiếp ở Indian Wells (bán kết) và Miami (vòng 4). Đối thủ của anh tại bán kết là Niemienen, người vừa bất ngờ hạ gục Del Potro 6-4, 4-6, 7-6 (4).

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm