Cuộc chiến Real-Barca: Những triệu chứng của một sự thay đổi chu kỳ

17/07/2012 09:23 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Trong một bài viết mang tiêu đề như trên, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định có vẻ thời kỳ đỉnh cao của FC Barcelona đã qua đi và bây giờ là thời đại mới của Real Madrid.

Bài báo viết:

Tôi còn nhớ sau chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Real Madrid trên sân Camp Nou, tờ As đã giật tít “Sự thay đổi của một chu kỳ”. Điều đó làm tan nát lòng các madridistas. Tít lớn được đưa cùng một bức ảnh trong đó Ronaldo và Ronaldinho khoác vai nhau cùng đi vào phòng thay đồ. Lúc đó người ta đã cảm thấy dấu hiệu kết thúc của thời kỳ “galactico” (ngân hà) mà người đại diện là Ronaldo và sự mở ra của một giai đoạn mới cho Barca, từ tay Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho, thời gian cứ trôi và sự thay đổi một chu kỳ. Và sự việc đã diễn tiến như thế. Đầu tiên với Ronaldinho và sau đó không có Ronaldinho nữa. Nhưng Barca vẫn có một chu kỳ của mình. Một chu kỳ chiến thắng dài.


Real Madrid đã sẵn sàng để chinh phục tất cả - Ảnh Getty

Từ đó đến nay, tôi đã nhìn thấy sự khao khát một lần nữa được thông báo về sự thay đổi của một chu kỳ, tất nhiên lần này là có lợi cho Real Madrid. Một bên là sự chờ đợi khắc khoải, một bên là cảm giác tức giận. Nhưng cuối cùng, có vẻ điều này đang đến. Madrid của Mourinho đã lội ngược dòng trước Barca, và thuyền trưởng Guardiola ra đi rồi lặn mất tăm. Các trận bán kết của Cúp châu Âu, với rất nhiều cái tên của Real Madrid, đã thu hút sự chú ý của công luận. Và giờ đây, Liên đoàn Bóng đá châu Âu, khi lựa chọn danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất của mùa bóng vừa qua, đã ghi tên tới bảy madridistas (sẽ là tám nếu vụ chuyển nhượng Modric thành công) trong khi Barca chỉ có 4 người. Đó là những triệu chứng rõ ràng.

Hơn cả những con số của Madrid, đáng chú ý là những vấn đề của Barca. Alves và Pique đã có một mùa bóng nhạt nhòa, dù Pique đã sửa chữa tại Euro 2012, nhưng cả hai đều không nằm trong danh sách của UEFA. Puyol, người anh hùng và thủ lĩnh của đội bóng áo đỏ xanh vẫn dây dưa với những chấn thương. Giống như Villa, nghỉ hẳn một năm thi đấu. Cả Busquets cũng không có mặt, dù có thể là xứng đáng; còn Alexis, đã không thể hiện được như sự kỳ vọng. Chỉ có Xavi, Iniesta, Cesc, và tất nhiên là Messi, tỏa sáng. Barca tiếp tục là một đội bóng lớn, nhưng sau những năm tháng ở đỉnh cao không thể nào quên, đã có những dấu hiệu của sự kiệt lực. Và Madrid đã sẵn sàng để thay thế.

Khang Chi (Theo As) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm