Cuộc hôn nhân Madonna tan vỡ - vì đâu?

29/06/2008 17:58 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Việc Madonna (49 tuổi) và Guy Ritchie (39 tuổi) sắp ly hôn là “sự kiện” gây hàng tít lớn trên nhiều báo phương Tây. Đơn giản vì họ vốn là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng kinh doanh giải trí thế giới và cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã gây sự chú ý bởi sự chênh lệch tuổi tác. Nhưng đáng chú ý là không phải Ritchie, mà chính Madonna muốn chia tay với người chồng trẻ hơn 10 tuổi của minh.

Thật đáng tiếc, tôi muốn ly dị” –Madonna đã nói như vậy với Ritchie. Trò chuyện với báo Mirror (Anh), một người bạn của Madonna cho biết: “Cả hai đều rất bình tĩnh khi nói về cuộc chia tay của mình” và Ritchie đã chấp nhận. Để chuẩn bị cho cuộc ly hôn dự kiến được tiến hành sau khi Madonna hoàn thành chuyến lưu diễn ở Mexico vào ngày 29/11 tới, Madonna đã nhờ đến sự tư vấn của Fiona Shackleton, một trong những luật sư về ly hôn hàng đầu nước Anh, còn Ritchie đã bàn bạc với công ty luật danh tiếng Forsters. Người bạn trên cho biết hiện nay cặp đôi này sống với nhau như chị em hơn là vợ chồng. Trong đó Madonna sống với 3 đứa con của mình (2 con đẻ và 1 con nuôi) ở một tầng riêng. Khi chia tay, dự kiến Ritchie sẽ được hưởng 63 triệu euro, bởi tài sản của Madonna hiện ước tính là 380 triệu euro.

Thực ra từ lâu Ritchie cảm thấy buồn khi cuộc sống của anh và các con luôn bị gạt sang một bên, còn Madonna thì luôn đặt áp lực công việc lên gia đình mình. Kể từ khi kết hôn vào tháng 12/2000, cuộc hôn nhân của họ luôn trong tình thế chênh vênh bởi Madonna vẫn say mê theo đuổi sự nghiệp của mình. Một người bạn của Madonna cho biết: “Cứ 2 năm một lần Madonna đều đặn thu âm, tổ chức lưu diễn để quảng bá cho CD mới. Điều đó khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Ritchie cằn nhằn. Họ căng thẳng với nhau. Khi lưu diễn kết thúc Madonna hứa sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng sau 2 năm cô lại có kế hoạch thu âm và lưu diễn”.

Guy Ritchie không thể chịu nổi khi báo giới gọi anh là “Mr Madonna”.

Không chịu nổi khi trở thành cái bóng của vợ

Ritchie từng tâm sự với bạn bè thân thiết của mình rằng vợ anh là một người cực kỳ khó tính và “không thể chịu nổi. Thế giới có thể nhìn nhận cô ấy là người mạnh mẽ và tài năng, nhưng trong mắt Ritchie cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc với cuộc sống của mình, với cuộc sống của Ritchie và với bất cứ ai. Madonna là người không bao giờ thoả mãn và anh sợ một ngày nào đó sẽ phải rời khỏi cô”, một người bạn của Ritchie kể.

Ngay từ khi khởi dựng sự nghiệp cách đây 20 năm, Madonna luôn thấy cần thiết phải thành công hơn những gì cô đã đạt được. Cô mạnh mẽ và hoài bão, nhưng Ritchie không thể chịu đựng nổi những điều đó ở vợ. Cuộc sống của Ritchie bị cuốn theo sự nghiệp của vợ. Và điều gây tổn thương mặng nế nhất cho Ritchie và đây cũng là một lý do dẫn tới cuộc khủng hoảng là anh bị báo giới gọi là “Mr. Madonna”. Anh cảm thấy tủi hổ khi mình chỉ được coi là kẻ giữ túi cho vợ, nhưng anh vẫn chịu đựng cho đến khi Madonna làm đạo diễn phim ngắn cách đây 2 năm. Anh cảm thấy cô đã vượt quá giới hạn. Cô đã “nhúng tay’ vào mọi thứ: viết nhạc, làm băng video, viết truyện cho thiếu nhi, tham gia diễn xuất và đến việc đạo diễn của chồng cũng thử nốt. Chưa kể công việc của anh cũng luôn bị cô “xen mũi” vào.

Ritchie là một đạo diễn đã gây được chút ít tên tuổi từ trước khi anh gặp Madonna. Anh thành công nhất với phim Lock, Stock And Two Smoking Barrels (1998). Nhưng sau khi kết hôn, trong khi Madonna vẫn không ngừng thành công (cho tới nay đã bán được 114 triệu đĩa đơn và 200 triệu album), Ritchie luôn rơi vào thất bại. “Các nhà sản xuất điện ảnh luôn muốn các đạo diễn của mình phải thực sự nổi tiếng trong một lĩnh vực: đạo diễn. Nhưng Ritchie lại nổi tiếng hơn ở cương vị là chồng Madonna và điều đó không thể giúp gì được cho anh. Nhiều nhà điều hành không muốn rơi vào rủi ro khi nhận thấy Ritchie chỉ là “Mr. Madonna” nên từ nhiều năm qua nhiều dự án lớn không rơi vào tay anh”, một người hoạt động trong nền điện ảnh cho biết.

Chuyện gì cũng có hai mặt của nó và nếu không khéo nhìn nhận sẽ chẳng đi đến đâu. Năm 35 tuổi, Madonna đã muốn có một gia đình hạnh phúc và đặt mục tiêu là tách hẳn sự nghiệp với cuộc sống gia đình. Khi gặp Ritchie cô đã để cho trái tim mình mách bảo. Madonna tin rằng cuộc hôn nhân này là sẽ dài lâu. Nhưng rốt cuộc nó chỉ kéo dài có 7 năm. Phải chăng vì cô đã ôm đồm quá!
 
Tuấn Vỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm