Maripol, người hô biến Madonna thành 'thiên nga'

30/07/2013 15:01 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 30 năm, vào ngày 27/7/1983, một người phụ nữ tên Madonna Louise Ciccone đã phát hành album đầu tay mang tên mình. Nhanh chóng sau đó, album này không chỉ tạo nên một cuộc cách mạng về âm nhạc, mà còn cả trong lĩnh vực thời trang.

Bìa album là một tác phẩm nghệ thuật đen trắng, trong đó có hình ảnh Madonna áp một bàn tay vào gương mặt mình, trên tay cô đeo nhiều thứ dây trang sức và cổ đeo một chiếc dây da dày. Đây là một trong những hình ảnh gây ấn tượng nhất tại thập niên 1980.

Người góp phần tạo nên một huyền thoại

Nhưng Madonna không phải là tác giả hình ảnh kinh điển đó. Cô có sự giúp sức của một tài năng khác:nhà tạo mẫu Maripol. Bà mới chính là người đã tạo nên hình ảnh trên bìa album Madonna.

Maripol là một nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ trang sức, nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất phim người Pháp. Madonna có thể sẽ không bao giờ trở thành một thần tượng như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ của Maripol. Bà là người đầu tiên thuyết phục Madonna mặc áo nịt ngực trình diễn trên sân khấu. Tất nhiên, các thành tựu của Maripol còn có nhiều điều đáng nói hơn thế.

Trò chuyện với Yahoo! Music từ New York nhân dịp chuẩn bị phát hành cuốn sách ảnh mang tựa đề Maripola X vào mùa Thu, Maripol khiêm nhường thừa nhận: “Đúng, tôi đã góp phần tạo nên một huyền thoại”.

Quả thực sự hỗ trợ của Maripol trong thời kỳ đầu sự nghiệp của Madonna đã giúp ca sĩ mở được nhiều cánh cửa cho mình. Maripol đã giúp đưa Madona từ một ca sĩ vô danh trở thành một ngôi sao, sau khi bà thuyết phục được ông chủ của câu lạc bộ Fiorucci đồng ý để cho Madonna trình diễn vào đêm kỷ niệm 15 năm thành lập.

Đêm diễn đó, Madonna đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Câu lạc bộ đông kín khán giả và cô đã được Freddy DeMann, nhà quản lý của Michael Jackson, ký hợp đồng ngay tại câu lạc bộ.

Sau đó, Maripol vẫn tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn tới phong cách của Madonna và tạo ra một bìa album mang tính lịch sử mang tên Like a Virgin. Trên bìa album, Madonna mặc chiếc váy cưới màu trắng, tô môi màu đen trông rất ấn tượng.

Cho đến nay, hình ảnh Madonna mặc chiếc váy cưới màu trắng trình diễn tại tại lễ trao giải Video Âm nhạc (VMA) thường niên lần đầu tiên hồi năm 1984 vẫn là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của Nữ hoàng Pop. Các thế hệ lớn tuổi hơn có thể vẫn nhớ như in thời khắc lần đầu tiên họ nhìn thấy Vua rock Elvis Presley lắc hông trên truyền hình hay khi ban nhạc The Beatles lần đầu tiên trình diễn trong chương trình Ed Sullivan. Về phần mình nhiều người thuộct hế hệ những năm 1980 sẽ không thể quên được màn diễn nhạc phẩm Like a Virgin của Madonna trình diễn tại VMA, vốn đã đưa cô trở thành một siêu sao.

“Tôi biết Madonna sẽ tạo được sự đột phá lớn bởi vì tôi nhìn thấy hoài bão của cô ấy. Và bộ váy cưới màu trắng đã góp phần tạo nên thành công cho Madonna tại VMA đầu tiên. Các nhà báo liên tục hỏi cô gái mặc bộ váy trắng đang bò trên sân khấu là ai vậy? Tất cả mọi người đều sốc bởi trước đó họ chưa bao giờ xem một màn trình diễn nào như vậy” - Maripol kể lại.

Bận rộn với nhiều dự án khác

Sau này, Madonna đã thay đổi phong cách của mình nhiều lần và lần nào cũng hợp tác chặt với Maripol. Nhà thiết kế này đã cho ra bộ trang phụ mà Madonna mặc trong băng video Papa Don't Preach và bộ váy trong cảnh uống sữa tại video Express Yourself.

Tuy nhiên, cuối cùng Madonna đã rời bỏ Maripol, quay sang hợp tác với các nhà thiết kế “phá cách” hơn, như Jean Paul Gaultier, tác giả của chiếc áo nịt ngực hình nón mà Madonna từng mặc trình diễn trong những năm 1990.

“Tôi nghĩ Madonna là người đa nhân cách. Cô đã xúc tiến một chiến lược tuyệt vời cho sự nghiệp của mình. Cô quyết định thay đổi hẳn ngoại hình của mình để mọi người không thấy nhàm chán” – Maripol nói. 

Không còn là nhà tạo mẫu của Madonna, song trong những năm qua Maripol vẫn luôn bận rộn. Bà đã phát hành 3 cuốn sách nghệ thuật, trong đó có Maripol: Little Red Riding Hood (2006).

“Tôi quen một người làm trong ngành xuất bản rất trẻ tuổi. Chúng tôi rất yêu quý nhau. Cô ấy là người rất thông minh và tôi quyết định hé lộ bí mật của mình vì rất tin tưởng cô ấy” - Maripol nói về cuốn sách ảnh sắp phát hành. “Trong cuốn sách này có nhiều bức ảnh rất gợi cảm, phần lớn là của tôi, nhưng cũng có của người khác khác nữa, gồm hình ảnh bìa album đầu tiên của Madonna. Bức ảnh chưa hề được công bố, sau khi nó bị công ty thu âm loại bỏ. Đó là một bức ảnh rất đẹp của cô ấy”.

Maripol còn là đạo diễn nghệ thuật video nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Cher và Elton John. Bà cũng cộng tác thường xuyên với tạp chí Document. Năm 2010, bà tham gia thiết kế đồ trang sức và áo phông cùng Marc Jacobs. Chưa kể, bà còn tung ra thương hiệu đồ trang sức mới mang tên Atomic Glamour. Các bức ảnh do bà chụp đã xuất hiện ở nhiều phòng trưng bày trên khắp thế giới và bà còn đạo diễn bộ phim tài liệu về Keith Haring mang tựa đề The Message. “Tôi cũng là người đa nhân cách” – Maripol cười và nói.

Maripol không hề oán giận Madonna khi Nữ hoàng pop không muốn hợp tác với bà nữa. “Tôi vui với những thành tựu mà Madonna đã đạt được. Xét cho cùng, tôi hạnh phúc hơn cô ấy vì có thể tự do đi khắp các đường phố. Madonna không thể có được sự tự do ấy. Cuộc sống của bạn có gì hạnh phúc hơn một khi đã mất đi sự tự do? Tôi vẫn có mối quan hệ tốt với Madonna và thực sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất luôn đến với cô ấy” – bà Maripol chia sẻ.

Việt Lâm (theo Yahoo! Music)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm