Hiệu ứng Macheda

15/04/2009 14:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mấy tuần nay, nhiều người hâm mộ Việt Nam bỗng nhắc nhiều tới Macheda, tiền đạo trẻ người Italia bỗng nhiên ghi được 2 bàn thắng quan trọng cho CLB Manchester Utd tại giải ngoại hạng Anh. Nhưng có lẽ không nhiều người chú ý tới một chi tiết, rằng lương của cầu thủ này chỉ ngang bằng với một trung vệ đang ngồi ghế dự bị ở Thể Công là Mai Xuân Hợp, thấp hơn so với tiền đạo Công Vinh và hầu hết những lính đánh thuê khác đang chơi ở V-League.

Hàng tuần, Macheda nhận 400 bảng Anh, tương đương với khoảng 10 triệu đồng tiền Việt. Vậy là một tháng Macheda nhận được khoảng hơn 40 triệu, ngang bằng với mức lương mà các CLB Việt Nam hiện tại trả cho các ngôi sao nội, chưa bằng 1/3 so với lương của Matins Trindade, chân sút đang tịt ngòi ở Hải Phòng, chưa bằng ¼ lương của Lee Nguyễn ở HAGL, người xứng đáng nhận giải “mâm xôi vàng” sau 8 vòng đấu đã qua.

Nhưng ngay cả khi lấy Timothy, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League cho tới thời điểm này, thì sự so sánh với Macheda và những thứ liên quan tới cậu bé ghi 2 bàn thắng như vàng này cũng trở nên khập khiễng về đẳng cấp, thương hiệu và giá trị. Manchester đơn giản là đội bóng hàng đầu của một giải đấu hàng đầu thế giới và cũng dẫn đầu về khía cạnh tài chính, với những mức lương kỷ lục. Còn V-League? Có lẽ không cần thêm sự đánh giá và so sánh.
 
Macheda đến từ giải bóng đá hàng đầu thế giới như Premier League nhưng chỉ nhận mức lương ngang với một số sao nội ở V-League.

Tất nhiên, nếu tìm hiểu thêm chúng ta cũng sẽ biết, 400 bảng mỗi tuần ấy là mức lương dành cho một cầu thủ trẻ. Macheda sẽ được tăng lương cuối mùa này lên gấp chục lần hay vài chục lần nữa. Macheda sau này cũng có thể nhận những mức lương bạc triệu bảng Anh mỗi năm giống như các ngôi sao ghi bàn thượng thặng. Nhưng đấy là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, nó là chuyện về sự nghịch lý ở một giải đấu suy cho cùng mới chỉ đạt tới trình độ cấp phường khi so với đỉnh cao thế giới.

Số tiền lương 4-50 triệu đồng cho các cầu thủ nội hay vài ba ngàn USD của cầu thủ ngoại thực ra không phải là ngất ngưởng so với mặt bằng thu nhập hiện nay, nó cũng chưa toát lên hẳn tính chất của một loại nghề nghiệp đặc biệt. Có điều, số tiền mà chúng ta đang bỏ ra như thế, đặc biệt là với khá nhiều cầu thủ ngoại vô danh và rất hạn chế về những kỹ năng chơi bóng lại chưa nhận được những kết quả tương xứng. Và cũng phải hỏi, có phải nghịch lý này xuất phát từ chính sự hạn chế của chúng ta trong việc tìm kiếm cầu thủ ngoại, vì cũng có thể tỉ lệ lương cầu thủ trường thành thường gấp 10 lần cầu thủ trẻ đang được áp dụng ở BĐVN lại không được duy trì ở những nền bóng đá có thể trở thành nguồn cung cấp cầu thủ khác. Dĩ nhiên, không phải từ Manchester Utd và càng không phải là Macheda. Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả Pháp hay Bỉ, luôn có rất nhiều những những bản hợp đồng trị giá chỉ vài chục ngàn tiền chuyển nhượng và vài ngàn USD tiền lương mỗi tháng ở những giải hạng Nhất và hạng Nhì.

Macheda, giá trị của cậu bé này với người hâm mộ là để thưởng thức, còn với những người làm bóng đá là để tự cật vấn những gì đã và đang xảy ra với BĐVN.

T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm